‘Mỹ nam kế’ và góc khuất nghề PB

b-d-1114-1440222966.jpg

Vài năm gần đây, không chỉ nghề PG (những cô gái đứng làm mẫu tại triển lãm, hội chợ) mà những chàng trai làm nghề này (PB) cũng đang thu hút nhiều bạn trẻ thử sức. Thế nhưng, cũng như nghề “gái đứng làm mẫu” với nhiều góc khuất, những chàng trai này cũng phải đối diện với cám dỗ của tình dục đồng tính, hay “gái già” gạ tình. Thực tế, có lúc họ là nạn nhân, có lúc họ cũng là những kẻ mang chính thân xác mình ra làm “mỹ nam kế” để lừa đảo…

Đã giải nghệ được 2 năm nhưng Hà Văn Phúc (sinh năm 1988, Xuân Trường, Nam Định, cao 1m77), vẫn không quên những ngày làm công việc nhạy cảm này tại Sài Gòn náo nhiệt. Vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học, Phúc hăm hở vào thành phố với bao hoài bão tuổi trẻ. Tuy nhiên, những ngày đầu bước vào thành phố, Phúc hoàn toàn choáng ngợp. Để bắt đầu sự nghiệp, Phúc chọn cho mình công việc bưng bê cà phê trên đường Bình Giã (phường 13, quận Tân Bình).

b-d-1114-1440222966.jpg
Mẫu nam bán dâm bị bắt trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5).

Tại đây, Phúc quen với Lan, một nữ giám đốc chuyên tổ chức sự kiện. Thấy Phúc trắng trẻo, cao to lại có duyên, Lan đã mời Phúc về làm PB cho công ty. Phúc kể: “Lúc đầu em cũng chẳng biết ‘pi bi’ là nghề gì. Thấy Lan bảo làm người mẫu và trả công khá cao 200.00 – 300.000 đồng cho 4 giờ làm mẫu nên em đồng ý”.

Tuy nhiên, sự phân biệt đối xử giữa người mẫu nữ và người mẫu nam vô cùng lớn. Thường thì, thu nhập của các mẫu nam chỉ bằng 1/4 mẫu nữ, trong khi đó công việc làm cũng không kém, thậm chí còn vất vả hơn hẳn những nhân viên nữ khác.

Hoàng, một “cựu đồng nghiệp” của Phúc chia sẻ: “Thông thường, một ca làm việc sẽ kéo dài 4 – 6 giờ, vào ngày nghỉ thường xuyên phải làm tăng ca, phải đứng liên tục và chỉ những lúc ăn trưa, ăn tối mới được ngồi xuống. Nhiều lúc cũng oải lắm nhưng phải cố vì đã nhận làm rồi, đó là chưa kể đến nhiều lúc bị điều chuyển đi làm những công việc đặc thù”.

Phúc chia sẻ thẳng thắn về góc khuất trong nghề. Theo Phúc, lần xuống Vũng Tàu làm cho một công ty du lịch tại phường 6, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Phúc lọt vào “mắt xanh” của bà chị tên Nhung, (40 tuổi) giám đốc của công ty này. Tuổi trẻ lại gặp bà giám đốc đang tuổi hồi xuân, Phúc dễ dàng ngã vào vòng tay của bà chị và được cưng chiều như “búp bê”. Phúc được trả giá cao vì “phục vụ” bà chủ sau giờ làm. Nhiều lúc, đêm Sài Gòn mưa to gió lớn, Phúc vẫn phải đi làm theo yêu cầu của Nhung. Sau nhiều năm “phục vụ”, Phúc quyết định từ bỏ nghề để chuyển hướng sang một công việc khác. 

Thế giới của chàng chân dài cũng không ít kẻ đã vì sức hút của đồng tiền mà chuyển hẳn từ nghề PB sang nghề phục vụ xác thịt, hoặc dùng chính thân xác của mình ra làm “mỹ nam kế”.

Phúc còn may mắn với nghề khi được “phục vụ” một bà chủ là “chuẩn nữ”. Nguyễn Văn Sơn (Tam Kỳ, Quảng Nam) vô tình đầu quân cho một người quản lý các nhóm PB, PG hoạt động là người đồng tính. 

Anh này cũng đồng thời đưa Sơn vào thế giới của đồng tính bên cạnh công việc bình thường. Hàng ngày, Sơn vẫn là lượt trong quần áo mới đi tiếp thị những mặt hàng xa xỉ, đến tối, Sơn lại lạc vào thế giới của tình ái. Tất nhiên, số tiền mà Sơn kiếm được trong thế giới này là không hề nhỏ. 

Trong một lần đi làm cho một quán rượu, Sơn đã trở thành “con mồi” của một Việt kiều đồng tính. Ông này lắm tiền và “chiếm hữu” Sơn trong một thời gian khá dài. Những lúc phục vụ ông ta, Sơn chỉ biết tặc lưỡi và hy vọng về một ngày kiếm đủ vốn để rút khỏi thế giới nhơ nhớp. Tuy nhiên, khi mọi chuyện vỡ lở, Sơn đã phải chuyển chỗ liên tục ở vì bạn bè đàm tiếu, người yêu bỏ và bị người tình đồng tính của vị Việt kiều kia truy tìm để đánh ghen. 

Không hẳn những người làm nghề này đều gặp những câu chuyện dở khóc, dở cười như Phúc, Sơn nhưng sức cám dỗ của đồng tiền cũng như đời sống xác thịt đều không dễ vượt qua. Chuyện nhân viên bị gạ tình không còn xa lạ, thậm chí nhiều nhân viên phải nhập vai là người cùng giới để chiều chuộng khách. 

Thực tế sức hút của các PB không kém gì các PG. PB đặc biệt hơn PG bởi đối tượng “khách hàng” cũng đa dạng hơn như gay, các chị “đương xuân” luôn để ý. Và trong thế giới ấy, không ít kẻ đã đánh mất mình.

Đơn cử như vụ án Lê Văn Hùng (sinh năm 1987, trú tại Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã lợi dụng ngoại hình đẹp trai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hùng tự giới thiệu là cảnh sát hình sự đang công tác tại số 7 Thiền Quang, Hà Nội rồi buông lời ong bướm tán tỉnh các cô gái. Sau khi chiếm được cảm tình của các người đẹp, Hùng đã viện ra nhiều lý do khác nhau như bị tai nạn giao thông và phải đền bù với số lượng lớn để lừa đảo. Khi bị bắt, Hùng khai nhận, cách đó một thời gian, Hùng cũng từng đi làm người mẫu sự kiện và sau đó lợi dụng vẻ ngoài đẹp mã để lừa đảo.

“Môi trường làm việc nhiều cám dỗ, thậm chí là tệ nạn, nếu bạn không phải là người có bản lĩnh sẽ rất dễ đánh mất mình”, một chàng chia sẻ. Các tai nạn, dở khóc dở cười mà họ đã kể trở thành những mảnh ghép tối, sáng trong thế giới của cái nghề đầy cám dỗ này.

Nguồn: Theo ĐSPL

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.