Nên vào Đại học hay đi xuất khẩu lao động?

Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo miền Bắc, xung quanh ai cũng làm nông là thu nhập chính, cuộc sống vô cùng khó khăn, nhất là những mùa giáp hạt thì cái đói vẫn quanh quẩn nhà tôi.

Mặc dù nghèo nhưng anh chị em tôi vẫn được bố mẹ cố gắng cho ăn học, dưới tôi còn hai đứa em nhỏ, cả ba anh em đều học giỏi và năm nào cũng đạt giải thưởng về học tập. Nhà tôi được xếp vào diện khó khăn của xã nên cũng được nhà nước hỗ trợ một chút ít học phí để anh em chúng tôi có thể tiếp tục đến trường, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu khi mà bố tôi là thương binh bị mất sức lao động, chỉ ở nhà sửa xe đạp, mẹ và tôi là nhân lực chính làm kinh tế, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào ruộng vườn.

Năm nay là năm cuối cấp, tôi hiện đang học lớp 12. Cả 12 năm học tôi là học sinh giỏi toàn diện, đợt thi thử đại học vừa rồi tôi cũng làm bài với 27 điểm cho ba môn chưa kể điểm cộng vùng miền. Nói vậy để mọi người hiểu, khả năng thi đỗ đại học top đầu của tôi là gần như chắc chắn, tôi muốn đi học lắm! Vì chỉ có đi học đại học, có kiến thức, có bằng cấp tôi mới có thể xin được công việc tốt để kiếm tiền giúp gia đình, và ngay cả bản thân tôi có thể thoát ra khỏi công việc chân tay này, nhưng nhà tôi nghèo quá…

Tôi có nên đi xuất khẩu lao động rồi sau đó về học Đại học?
Đợt này tỉnh có một đợt tuyển dụng nhân lực đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, vốn ban đầu sẽ được hỗ trợ 100% nên chi phí gia đình tôi phải lo để cho tôi đi không đáng là bao, mẹ tôi thì muốn đi sang bên đó làm giúp việc để tăng thu nhập lo cho gia đình, nhưng mẹ tôi vất vả nhiều rồi, mẹ đi thì bố tôi ở nhà còn lúc ốm đau, còn hai đứa em tôi nữa…

Tôi cũng lớn rồi nên không muốn mẹ khổ nữa, tôi muốn đi kiếm tiền để lo cho gia đình sau đó mới đi học Đại học, nhưng tôi lại nghĩ nếu mình sang đó 3 năm làm việc, quay trở về mình lại say mê trong việc kiếm tiền mà quên đi mục đích ban đầu của mình là học đại học để có một nền tảng tốt, nếu như tôi đi xuất khẩu lao động thì gia đình sẽ thoát khỏi cảnh khó khăn như hiện tại nhưng sẽ mất đi cơ hội cho tương lai của tôi, chắc chắn là sẽ vơi bớt cái đam mê nhiệt huyết cho việc học hành, còn nếu tiếp tục đi học đại học thì nhà tôi thậm chí sẽ khó khăn hơn vì mất đi một nhân lực làm kinh tế, bởi vì tôi dự liệu mất một năm đầu tôi cần phải ổn định việc học và làm thêm để lo cho cuộc sống trên thành phố thì sẽ không thể lo cho bố mẹ và hai đứa em được. Nhưng sẽ tốt cho tương lai của tôi khi được tiếp tục con đường học vấn và có nhiều cơ hội trong công việc tại thành phố hơn.

Giờ trong lòng tôi hỗn loạn quá, không biết phải làm sao cho phải, vừa muốn đi học đại học là vừa muốn đi xuất khẩu lao động để lo cho gia đình, tôi rất cần những lời khuyên từ các bạn…

 

Thanh Xuân
 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.