Ngắm những hàng cây cổ thụ xanh mát rợp bóng ở Hà Nội

Những con phố với hàng cây xanh râm mát đã đi sâu vào lòng người Hà Nội. Hàng cây cổ thụ xanh mát, rợp bóng những buổi trưa hè giúp ai đi xa cũng đều nhớ da diết. Cùng ngắm những hàng cây xanh cổ thụ đẹp mắt đã đi vào tiềm thức của từng người.

Đối với Hà Nội, cây xanh là một phần không thể thiếu, đặc biệt là những hàng cây cổ thụ lâu năm. Những hàng cây xanh này từ lâu đã đi sâu vào tâm khảm của mỗi người Hà Nội, để mỗi khi đi đâu người ta cũng nhớ về, để mỗi khi hè đến chỉ muốn lang thang những con phố rợp mát cây xanh như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Đê La Thành…

Hà Nội hiện lên xanh mát với những hàng cây xanh lâu năm, đi qua những con phố này hẳn không ai không muốn dừng lại để cảm nhận những cảm xúc tuyệt vời này. 

cayxanhhanoi

Đường Kim Mã từ lâu trở thành con đường hoa lệ, biết bao lứa đôi chọn nơi đây để lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc của đời mình.

Phan Đình Phùng, Kim Mã, Hoàng Hoa Thám, đường Láng… với nhiều người yêu thích khung cảnh thiên nhiên, chỉ cần được ngắm nhìn những hàng cây dài hun hút, ngắm các cây cao lớn, tán rộng, bóng mát,  đi bộ bên dưới những cây xanh to… để thấy một Hà Nội rất nên thơ. 

cayxanhhanoi

Phan Đình Phùng nổi tiếng là con đường đẹp nhất Hà Nội với hàng cây xanh rợp bóng

Ngắm những hàng cây cổ thụ xanh mát rợp bóng ở Hà Nội - 1

… hay đường Thanh Niên 

cayxanhhanoi

Những con đường có hàng cây xanh Hà Nội vẫn luôn là niềm tự hào của người dân thủ đô.

cayxanhhanoi

Không chỉ tạo vẻ đẹp nên thơ, lãng mạn cho Hà Nội, là nơi che bóng mát cho những con đường, chúng còn là “mái nhà” của những góc mưu sinh rất Hà Nội.

cayxanhhanoi

 Dọc đường Láng, bác thợ cắt tóc vẫn cần mẫn hàng ngày với đồ nghề của mình dựng bên gốc cây.

cayxanhhanoi

Đã khá lâu rồi, bác coi đây chính là nơi làm việc an toàn, mát mẻ của mình

cayxanhhanoi

Những chiếc lốp ngày ngày được “cài cắm” trên cây. Vị trí của nó khá “bắt mắt” khiến người đi đường nhận ra rằng “nơi sửa chữa xe máy”. Vậy là chẳng cần biển quảng cáo, chỉ cần thân cây với vài chiếc lốp, thợ sửa xe đã có cho mình tấm biển đặc biệt rồi.

Không chỉ là vẻ đẹp, là nơi trú ngụ cho những góc mưu sinh, những hàng cây xanh Hà Nội cổ thụ còn gắn với biết bao kỉ niệm thân thương, là nơi giữ cho thủ đô một “lá phổi xanh” và một bầu không khí trong lành.

cayxanhhanoi

Hàng cây bên đường Láng đã từ lâu trở nên quen thuộc không chỉ với người Hà Nội mà còn với du khách thập phương.

cayxanhhanoi

Những gốc cây to xù xì phải 2-3 người ôm mới xuể…

cayxanhhanoi

… những tán  lá rộng râm mát… tất cả tạo cho Hà Nội một vẻ thanh bình và những góc mát mẻ tuyệt vời. Từng gốc cây là dấu tích thời gian, là kỉ niệm, là sự chứng kiến buồn, vui của những quãng thời gian bao nhiêu người.

cayxanhhanoi

Và vì thế đó không phải là vật vô tri, mỗi gốc cây như chứa hơi thở, linh hồn, không chỉ là của cây mà còn của người Hà Nội. 

6700 cây xanh ở Hà Nội đang đứng trước nguy cơ bị chặt, việc chặt đi cây già cằn cỗi, không còn sức sống là điều đúng đắn, tuy nhiên để chặt hết tất cả những cây cổ thụ lâu năm đi, thay thế bằng loại cây xanh mới thì thực sự chưa hợp lý. Điều này cũng gây không ít xôn xao từ dư luận, ý kiến nhân dân… Bởi với Hà Nội, những hàng cây xanh từ lâu đã đi vào tiềm thức của mỗi người. Nó trở nên quá đỗi thân thuộc, nếu cây xanh bị chặt đi thì có lẽ là một tổn thất lớn cho thủ đô.