Nghi can vụ thảm sát Bình Phước bình tĩnh dựng hiện trường

Nghi can vụ thảm sát Bình Phước bình tĩnh dựng hiện trường

7h, hàng trăm công an, cảnh sát cơ động được điều đến trước biệt thự của gia đình nạn nhân Lê Văn Mỹ để bảo vệ an ninh trật tự, chuẩn bị cho các cơ quan chức năng dựng lại hiện trường.

8h, một chiếc xe chở 2 nghi can Dương và Tiến từ quốc lộ 13 chạy thẳng vào cổng căn biệt thự của ông Mỹ. Các phóng viên báo đài không được vào bên trong.

Để đảm bảo cho quá trình dựng lại hiện trường, công an chặn một chiều quốc lộ 13 đoạn phía trước ngôi biệt thự. Người và các phương tiện tham gia giao thông theo hướng Bình Phước – TP HCM dồn về làn đường bên trái trên quốc lộ.

8h15, một cán bộ điều tra cho biết, việc thực nghiệm hiện trường có sự giám sát chặt chẽ của Bộ Công an.

Có 3 luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước được công an chỉ định tham gia thực nghiệm để đảm bảo khách quan, bảo vệ quyền lợi cho 2 nghi can. Việc dựng lại hiện trường nhằm làm rõ các tình tiết trong vụ án.

Nghi can vụ thảm sát Bình Phước bình tĩnh dựng hiện trường

8h40, trao đổi qua điện thoại với phóng viên,đại tá Trần Thắng Phúc – Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết việc thực nghiệm đang diễn ra. Tuy nhiên, nghi can thứ 3 liên quan vụ án là Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long, bị bắt ngày 9/8) không có mặt trong thực nghiệm vì Thoại không trực tiếp gây án.

Nghi can này từng cùng Dương đến hiện trường để thực hiện hành vi Giết người, Cướp tài sản nhưng bất thành.

Nghi can vụ thảm sát Bình Phước bình tĩnh dựng hiện trường

Đại tá Trần Thắng Phúc – Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, việc dựng lại hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt, không cho báo chí vào trong. Đồng thời hạn chế người dân đứng xem vì sẽ gây nguy hiểm và cản trở nhà chức trách trong quá trình làm việc.

Hiện hàng chục công an giải tỏa hàng trăm người dân tập trung 2 bên quốc lộ 13, đoạn qua khu biệt thự.

Trước khi dựng lại hiện trường, nhằm đảm bảo khách quan trong quá trình điều tra, VKSND Bình Phước đã yêu cầu cơ quan điều tra gửi hồ sơ giám định sức khỏe đối với Dương và Tiến. Kết quả cho thấy, 2 nghi phạm khỏe mạnh, tâm lý bình thường, không có biểu hiện tâm thần. Nhà chức trách cũng chỉ định 3 luật sư thuộc đoàn luật sư tỉnh Bình Phước tham gia thực nghiệm để bảo vệ quyền lợi cho các nghi can.

Việc khám nghiệm hiện trường đang được tiến hành cẩn trọng, tỉ mỉ với sự tham gia của lực lượng gồm Cơ quan cảnh sát điều tra và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bình phước, VKSND tỉnh Bình Phước. Đồng thời có sự hỗ trợ của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Viện khoa học hình sự.

Nghi can vụ thảm sát Bình Phước bình tĩnh dựng hiện trường
Do công an không cho đứng trên vỉa hè nên người dân 2 bên đường vào sân nhà đóng cổng lại xem thực nghiệm hiện trường.

Theo nội dung vụ án, ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (người giúp việc) đến làm việc thì phát hiện ông Lê Văn Mỹ cùng vợ là bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con ông Mỹ) bị sát hại tại tầng trệt. Hai nạn nhân Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con ông Mỹ), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu ông Mỹ) chết tại phòng ngủ ở lầu trên. Riêng Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ) tử vong ở ngoài cổng. Nạn nhân duy nhất sống sót là bé Na (18 tháng tuổi, con nạn nhân Mỹ). Ba ngày sau, cơ quan điều tra bắt giữ 2 nghi can là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Bà Nguyễn Thị Đào, người dân địa phương cho biết, bà có mặt tại khu vực vòng ngoài hiện trường từ sáng sớm để theo dõi quá trình thực nghiệm. “Tôi muốn nhìn thấy 2 nghi can gây ra vụ thảm sát nhưng công an phong tỏa, không cho vào. Nhà tôi cách biệt thự chưa đến 400 m. Lúc mới xảy ra thảm án, các hung thủ chưa bị bắt khiến tôi và mọi người trong gia đình lo lắng. Chúng tôi phải khóa chặt các cửa ra vào, lắp đặt thêm các đèn chiếu sáng. Đến giờ vẫn có cảm giác sợ và không dám ra đường vào ban đêm”, bà Đào nói.

Nghi can vụ thảm sát Bình Phước bình tĩnh dựng hiện trường
Các đơn vị chức năng bên trong biệt thự khi 2 nghi can đang dựng lại hiện trường.

Theo phóng viên , hiện nhà chức trách đã điều xe cứu hỏa đến cổng biệt thự của gia đình nạn nhân Mỹ.

Độc giả có số điện thoại 0988256… chia sẻ trên Facebook: “Rồi đây mọi việc điều sáng tỏ ra và đây là bài học quý báu cho những ai đang có những tính côn đồ giảm bớt lại. Nhớ ăn ở hiền lành đừng như hai tên Dương và Tiến mà làm cho mọi người đứng ngồi không yên”.

Liên quan đến vụ án, sau gần một tháng, cơ quan điều tra bắt nghi can thứ 3. Danh tính người này được xác định là Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long). Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, do được Dương rủ tham gia và lên kế hoạch cướp tài sản nên Thoại biết rõ thanh niên trên mang theo hung khí đi để thực hiện hành vi phạm tội.

Nghi can vụ thảm sát Bình Phước bình tĩnh dựng hiện trường
Nghi can Thoại

Liên quan đến nghi can thứ 3, theo thông tin ban đầu, tại cơ quan công an, Thoại khai đêm 5/7, anh ta cùng Dương chạy xe máy đến nhà ông Mỹ. Khi đến nơi, Dương liên lạc với Dư Minh Vỹ ra mở cổng nhưng cháu trai chủ nhà không xuống nên 2 người không thực hiện được mưu đồ, đành phải về.

Sau đó Thoại đổi ý không tham gia gây án dù nghi can Dương nhiều lần thuyết phục. Không còn người giúp sức, Thoại quay sang rủ Tiến tham gia với lý do nhà nạn nhân rất giàu, nhiều tiền nên Tiến đồng ý.

Nghi can vụ thảm sát Bình Phước bình tĩnh dựng hiện trường
Cơ quan điều tra đang thực nghiệm hiện trường trên lầu phía sau căn nhà ông Mỹ

Theo phóng viên , công an đang cho 2 nghi can đang thực nghiệm hiện trường trên lầu, nơi 2 thiếu nữ bị giết trong phòng. Nghi can Dương đội chiếc mũ bảo hiểm màu xanh giống như lúc đột nhập gây án, thực hiện lại các động tác giết người. Nghi can Tiến mặc áo màu xám trắng, trông gầy hơn lúc bị bắt. Hai nghi can vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

Dù thời tiết bên ngoài đang có nắng gắt nhưng nhiều người vẫn cố gắng lấy đồ đem theo quạt mồ hôi, dõi mắt về phía biệt thự để theo dõi. Nguồn tin từ bên trong cho biết gia tộc nạn nhân cũng đã có mặt chứng kiến buổi thực nghiệm hiện trường. Lực lượng chức năng liên tục trấn an để tránh cho người nhà nạn nhân bức xúc, ngất xỉu.

Có một chiếc ôtô mang KS Công an tỉnh Bình Phước đã rời khỏi căn biệt thự bằng cửa sau.

Hôm nay, tròn một tháng kể từ khi buổi họp báo công bố vụ thảm sát diễn ra tại Bình Phước. Trước đó, tại buổi họp báo giới chiều 11/7, đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc công an tỉnh Bình Phước cho biết, trong một tháng, các ngành chức năng sẽ đưa vụ án ra xét xử lưu động để răn đe tội phạm.

Nghi can vụ thảm sát Bình Phước bình tĩnh dựng hiện trường
Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đang diễn lại hành động khi đột nhập lên tầng 2

Trời về trưa nhiệt độ càng lúc càng tăng cao, không khí oi bức. Phóng viên ghi nhận, những cán bộ tham gia công tác thực nghiệm hiện trường bên trong căn nhà lưng áo ướt đầm. Hai bị can vẫn đang thực hiện lại hành vi trói các nạn nhân, là những người đóng thế được cơ quan tố tụng mời đến hiện trường. Trong khi đó, tại xưởng gỗ, chung sân với ngôi biệt thự xảy ra án mạng, các công nhân vẫn đang làm việc bình thường. Sau khi gia đình bà Nga bị thảm sát, công việc tại xưởng gỗ được em trai bà đứng ra điều hành để duy trì hoạt động.

“6 mạng người chết một cách oan ức, đau hơn nữa chết dưới tay một kẻ mà gia đình cưu mang. Tội ác của 2 tên này, nhất là tên Dương có xử bắn nghìn lần cũng không chuộc hết tội lỗi. Chúng là loài quỹ dữ đội lốt người. Cầu mong gia đình siêu thoát”, độc giả MinhMeo viết.

Gần 11h, các bị can vẫn đang tiếp tục dựng lại từng chi tiết của hành vi gây án. Thân nhân gia đình nạn nhân ông Lê Văn Mỹ chứng kiến quá trình thực nghiệm đã không cầm được nước mắt.

Hai bị can đã được cho thực nghiệm xong việc leo lên lan can và gây án trong phòng ngủ trên lầu. Cơ quan chức năng tiếp tục cho hai bị can thực nghiệm tại tầng trệt tòa nhà, việc cất giấu, thu dọn hiện trường… sau khi gây án. Một nguồn tin cho biết nếu không có gì thay đổi thì việc thực nghiệm hiện trường sẽ kết thúc trước buổi trưa cùng ngày. Về việc bất ngờ xuất hiện một người thứ ba liên quan vụ án là Trần Đình Thoại (27tuổi) ngay trước ngày dựng lại hiện trường có ảnh hưởng như thế nào, một lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết sẽ không ảnh hưởng tới việc thực nghiệm điều tra của hai bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến. Lý do vì từ chứng cứ và lời khai thu được vẫn chỉ khẳng định tới nay mới có hai nghi can Dương và Tiến trực tiếp gây vụ thảm sát này. Còn Trần Đình Thoại được Dương rủ đi cướp giết trước đó nhưng bất thành, không trực tiếp tham gia thảm sát ngày 7/7.

Những cây cối trong sân ngôi biệt thự cho đến hôm nay vẫn trắng khăn tang.

Về lý do thực nghiệm hiện trường vào ban ngày chứ không trùng với thời gian gây án vào ban đêm (từ 2h sáng), một cán bộ kiểm sát cho biết không nhất thiết thời điểm dựng hiện trường phải trùng với thời gian gây án vì còn phụ thuộc vào mục đích thực nghiệm. Ví dụ nếu muốn thực nghiệm khả năng nhìn rõ của hung thủ thì cần phải có điều kiện về ánh sáng lúc gây án và lúc thực nghiệm giống nhau. Còn nếu mục đích thực nghiệm để xem lời khai có khớp không, có thực hiện được đúng các hành vi phạm tội không… thì không nhất thiết phải trùng thời gian (ban đêm) như lúc xảy ra vụ án.

Nghi can vụ thảm sát Bình Phước bình tĩnh dựng hiện trường
Nghi can Dương thực nghiệm lại lúc giết em Dư Minh Vỹ ở cổng biệt thự.

Nghi can vụ thảm sát Bình Phước bình tĩnh dựng hiện trường
Dương nắm cổ Vỹ kéo xuống đất…

Nghi can vụ thảm sát Bình Phước bình tĩnh dựng hiện trường
…Rồi rút dao đâm vào cổ.

Nghi can vụ thảm sát Bình Phước bình tĩnh dựng hiện trường
Dương thực nghiệm lại lúc trèo lên tường vào nhà để giết tiếp 5 người.

Nghi can vụ thảm sát Bình Phước bình tĩnh dựng hiện trường
Nghi can Dương và Tiến bị công an dẫn giải. Đến 11h20, công tác thực nghiệm hiện trường vẫn diễn ra bên trong khu nhà xưởng công ty Quốc Anh. Phía ngoài quốc lộ 13, hướng từ Bình Phước đi TP HCM vẫn đang bị phong tỏa đoạn khoảng 500 m qua ngôi nhà xảy ra án mạng.

Đến 12h30,Dương và Tiến rời hiện trường căn phòng ngủ trên tầng 1 ngôi nhà. Sau đó chúng mô tả hành động Dương có 2 lần dỗ dành bé Na (là con út của ông Mỹ) ngủ. Cụ thể, sau khi sát hại 2 cô gái, Dương và Tiến đang bước xuống cầu thang thì nghe bé Na thức giấc phát khóc tại phòng vợ chồng ông Mỹ. Dương vào bế bé Na trên tay dỗ dành cho đến khi ngủ lại rồi đặt xuống nệm trên giường. Khi Dương và Tiến vừa đi ra cửa thì bé Na thức giấc, khóc thêm lần nữa; cả 2 quay lại. Dương lại dỗ dành cho bé Na nín khóc, ngủ lại… mới cùng Tiến lấy xe rời khỏi hiện trường bằng cổng chính của căn biệt thự. Hành động này của Dương, đúng như thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến – Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự, Bộ công an nhận định tại buổi họp báo sau khi khám phá vụ án: đó là lòng trắc ẩn của tên tội phạm và chút tình người còn sót lại trong Nguyễn Hải Dương.

12h45, theo cơ quan công an, công tác thực nghiệm hiện trường đã xong.

Nghi can vụ thảm sát Bình Phước bình tĩnh dựng hiện trường
Chiếc xe thùng đưa 2 nghi can trở về nơi tạm giam

Vào 12h trưa, trời nắng gắt nên nhiều người dân không còn tập trung ở hiện trường. Tuy nhiên, đến 12h45, khi công tác khám nghiệm hiện trường vừa xong thì trời Bình Phước có mưa rất to.

Đến 12h45 cùng ngày, công tác dựng lại hiện trường hoàn tất, xe thùng vào đưa 2 nghi can về nơi tạm giữ chờ ngày xét xử.

Nguồn: Theo yeah1

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.