Ngoại tình công sở: Nhạt nhẽo, bản năng và thiếu I ốt!

Tôi là một người phụ nữ có thâm niên ngồi ghế xoay văn phòng 10 năm có lẻ. Từ khi mấy cái vụ ngoại tình chỉ dám giấu diếm, rụt rè, ý tứ và nơm nớp lo sợ cho đến khi nó phát triển thành một đại dịch ở công ty tôi. Cũng đã từng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện tình công sở từ hoang hoải, đau đớn đến bốc mùi thảm hại, từ chuyện sếp và trợ lý cho đến đồng nghiệp yêu nhau, từ chuyện phi công trẻ lái máy bay công sở cho đến cô lao công yêu ông bảo vệ. Nhìn chung, sau gần 1 con giáp ăn cơm công sở và chứng kiến không ít những câu chuyện tình yêu vụng trộm và cả công khai nơi công sở, tôi nhận ra một điều rằng, nó thực sự là một thú vui giải trí kém lành mạnh và dễ gây tổn thương về mặt tinh thần nhất cho con người!

Ngoại tình công sở: Nhạt nhẽo, bản năng và thiếu  I ốt!

Nhiều chuyện tình nhạt nhẽo không thể kể đâu cho hết. Có anh nhân viên bưu điện chuyển phát nhanh ở văn phòng thuê phía trên tằng tịu với chị kế toán phòng tôi. Câu chuyện bắt nguồn từ những bữa cơm trưa hai con người tự kỉ ấy ra hành lang ăn cho mát, rồi phải lòng nhau. Thế là ngày ngày chị kế toán nấu thêm cơm phần anh này, rồi hai người ra hành lang tự kỉ ăn cùng nhau, đi đâu hay không thì tôi cũng không để ý, chỉ là không biết bao nhiêu lần tôi chứng kiến cặp đôi ấy mỗi lần đi qua nhà vệ sinh.

Một hôm, thấy anh ném hộp cơm xuống đất giọng gằm ghè với chị kế toán, chị này thì chu chéo lên cái giọng the thé “à chê con này nấu à? Thế thì về bảo vợ nấu cho mà ăn!”. Một vài câu thoại vớ vẩn nữa thế là chị kế toán ăn một cái bạt tai “tao sẽ trả hết cho mày, tao không thèm mấy bữa cơm của mày”, nghe anh bưu điện bảo vậy. Chuyện hết vị khi chị kế toán không mang cơm ra cầu thang bộ ngoài hành lang ăn cơm nữa mà từ đó ăn cơm trong văn phòng. Chuyện ngoại tình công sở không thể nhạt nhẽo hơn!

Lại có câu chuyện cũng thiếu muối trầm trọng cần bổ sung I ốt là một chuyện ngoại tình công sở khác. Anh chị này vốn là một cặp đôi siêu nhạt nhẽo ở công ty, đã không mở miệng nói thì thôi chứ nếu nói chuyện giao lưu thì như người trên cung trăng, không ai hiểu hai nhà “mặt trăng học” ấy đang nói về chủ đề huyền ảo gì.

Bất ngờ là một ngày con bé công ty tôi đi làm muộn và chứng kiến anh ả chim chuột nhau ngay tại công ty mới khiếp. Sự việc lan ra và nhanh chóng đến tai chính chủ, vợ anh kia lao đến công ty tẩn cho chị này một trận tơi bời, chồng chị này cũng đưa đơn ly hôn. Hai người xấu hổ xin nghỉ việc và nghe đâu cũng chẳng lấy nhau, có lần hỏi lý do tại sao ngoại tình thì nghe chị đó bảo “tại anh ấy là người có tài năng và tại chị cũng muốn thử xem ngoại tình nó ra làm sao?”. Mà anh này vị trí là nhân viên quèn ở công ty và suốt ngày mắc lỗi, chả hiểu tài ở đâu? Nhìn chung là mấy cái câu chuyện hay ho, ly kì từ ngoại tình công sở tôi thấy nhiều, nhưng cũng không ít vụ trời ơi kiểu như “ngoại tình vì thương chồng muốn cho chồng lên chức nên phải ngủ với sếp”, “ngoại tình vì chồng/vợ yếu hoặc mất khả năng ân ái” “ngoại tình vì thích và thấy người ta ngoại tình mình cũng thử xem sao…”.

Những lý do trên là hoàn toàn có thật, không thể phủ nhận cũng có một vài anh chị gặp nhau và nảy sinh tình cảm, nhưng phần đông chẳng ai tự dưng đập bỏ xây mới cả, cứ thích cơi nới thêm thôi.

Ngoại tình công sở: Nhạt nhẽo, bản năng và thiếu  I ốt!

Hiện tại thì mấy chị sồn sồn hồi xuân thích làm điệu ở công ty tôi cứ buổi trưa là tót đi ăn trưa bên ngoài, về làm ca chiều thì áo quần nhăn nhúm, có hôm tả tơi quên cả tô trát lại phấn son, nhìn mà ngán ngẩm.

Có người có một ít liêm sỉ thì còn giả vờ lý do này lý do nọ, người mặt trơ thì cứ câng câng lên coi như ngoại tình là chuyện rất bình thường ai chẳng thế. Thật thê thảm về tâm hồn!

Tôi cũng chẳng buồn phán xét gì nữa, chỉ thấy rằng cái chuyện ngoại tình công sở ngoài nhiệm vụ đổi gió và chuyện sinh lý, bản năng thì chả có nghĩa vụ gì với thế giới và đồng loại cả. Cũng chả có cái lý do nhân văn nào để bợ đỡ cho cái hành vi đi ngược lại tiến hóa của nhân loại ấy, ai cũng cổ xúy cho đạo đức, chị nào cũng thích share những triết lý nhân sinh, ai cũng rặt một màu mô phạm nhưng thực chất thì thối không thể tả. Không biết các anh các chị đang ngoại tình công sở trước khi và sau khi tình tang có biết xịt nước hoa cho bớt mùi không, chứ dạo này mũi tôi cứ phải chun lại vì mùi thối nồng nặc từ thói đạo đức giả khi các anh chị buông ra khi tình tính tang nhau vì những lý do rất “con” người!

Minh Triệu

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.