Người Rục vẫn ăn chuột “tuyệt chủng cách đây 11 triệu năm”

Người Rục vẫn ăn chuột “tuyệt chủng cách đây 11 triệu năm”

Với đồng bào Rục ở bản Ón (Quảng Bình), loài chuột đá từng được cho là tuyệt chủng cách đây 11 triệu năm vẫn đang sống nhởn nhơ, được họ sử dụng làm thức ăn hàng ngày!

>>>Phát hiện chuột đá “tuyệt chủng 11 triệu năm”

Thường xuyên bắt được

Chúng tôi đến bản Ón (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) sau khi có thông tin các nhà khoa học vừa phát hiện loài chuột đá (có tên khoa học Laonastes aenigmamus) được cho là tuyệt chủng cách đây 11 triệu năm.

Với các nhà khoa học, đây có thể coi là một phát hiện quan trọng, nhưng đối với đồng bào Rục nơi đây thì loài vật này chẳng có gì là lạ cả, bởi đó là con Ka Nệ Khụng (chuột khỉ – người Rục gọi vậy) mà họ vẫn đi đặt bẫy để làm thức ăn hàng ngày như các loài chuột khác…

Người Rục vẫn ăn chuột “tuyệt chủng cách đây 11 triệu năm”
Người Rục vẫn đặt bẫy và thường bắt được loài chuột đá được cho là tuyệt chủng.

Biết chúng tôi đi tìm hiểu về loài chuột đá vừa mới được “phát hiện”, anh Cao Xuân Chài (một người Rục ở bản Ón) đã nhiệt tình dẫn vào chỗ đặt bẫy nằm bên lèn đá dựng đứng, nơi mà tuần trước anh vừa bẫy được một con Ka Nệ Khụng. Anh Chài cho biết, lúc còn nhỏ, khi đang cùng bọ mạ (cha mẹ) ở trong hang đá thì anh đã thường xuyên bẫy được con Ka Nệ Khụng.

Ông Trần Xuân Tư – Trưởng bản Ón cũng khẳng định, rất nhiều người trong bản vẫn thường bắt được con Ka Nệ Khụng. “Dân bản ăn, mình cũng ăn vì cứ nghĩ nó là những con chuột bình thường thôi. Cho đến khi có một đoàn nói là các nhà nghiên cứu khoa học đem ảnh lên cho bà con mình coi, bảo đó là loài đã tuyệt chủng không còn tồn tại trên trái đất nữa. Họ dặn, dân bản có bẫy được xin giữ lại một con”.

Người Rục vẫn ăn chuột “tuyệt chủng cách đây 11 triệu năm”
Mẫu vật thu được ở bản Ón

Hôm vừa rồi ông Cao Xuân Yên đi bẫy về được 2 con, chúng tôi liền gọi họ lên. Họ lên thấy con vật thì mừng lắm, bảo đó chính là những con vật mà họ nghĩ rằng đã không còn tồn tại cách đây 11 triệu năm (họ nói căn cứ theo mẫu hóa thạch)– ông Tư nói.

Khẩn cấp bảo tồn

Theo ông Trần Xuân Tư, trước đây ở thời điểm này (tháng 7, tháng 8 âm lịch), dân bản thường bắt được con Ka Nệ Khụng rất nhiều nhưng những năm gần đây tuy vẫn bắt được nhưng đã ít dần. Điều đó chứng tỏ loài chuột này đã ngày càng khan hiếm, nếu không có sự tuyên truyền, giáo dục sớm muộn gì nó cũng sẽ rơi vào tình trạng tuyệt chủng.

“Trước đây, mình không biết, nhưng bây giờ thì biết rồi, đây là một loài rất quý, nên mình cũng sẽ nói cho dân bản biết sự quý hiếm của nó mà không đánh bẫy để ăn thịt nữa” – ông Tư nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Hồng Thái – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng khẳng định: “Sự ghi nhận loài chuột đá này đã góp phần khẳng định tính đa dạng sinh học cao của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; cung cấp thêm thông tin cho các nhà khoa học nghiên cứu về sự tiến hóa và đặc biệt là giả thuyết về “sự luân hồi trong sinh học”. Chúng tôi sẽ có kế hoạch tuyên truyền vận động đồng bào Rục ở bản Ón không đặt bẫy bắt loài chuột đá này để ăn nữa”.

 

Theo Dân Việt