Nhìn lại vụ tự tử sau khi bị bạn trai tung clip sex lên mạng: Đổ lỗi cho ai?

Nhìn lại vụ tự tử sau khi bị bạn trai tung clip sex lên mạng: Đổ lỗi cho ai?

 Ta nên đổ lỗi thế nào đây? Tiếng cảnh tỉnh cho cư dân mạng đã góp phần đẩy cô gái đến cái chết hay gã bạn trai đốn mạt kia đã tung clip sex lên mạng?

Nữ sinh  N.T.A.T.  (SN 2000, ngụ xã X.Đ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) có bạn trai  là Phạm Đình Lộc (SN 1994, ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Một đứa 21 tuổi, đứa kia mới 15. Tình yêu ở độ tuổi chớm biết rung động nhưng cả hai phần vì “lớn trước tuổi”, phần vì gia đình buông lỏng quản lý nên đã bập vào mối quan hệ như người lớn: Quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Nhìn chung, thực tế xã hội ngày nay chuyện thanh niên nam nữ có quan hệ giường chiếu trước hôn nhân không phải là chuyện lạ. Việt Nam là đất nước tìm kiếm từ khoá “sex” và có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới, con số đủ “ấn tượng” để hiểu cái nhu cầu được hiểu về “chuyện ấy” của thanh niên Việt Nam ra sao? Và bản thân chuyện không hiểu biết nên mới phải tìm hiểu ấy, nó cũng chẳng phải chuyện gì xấu xa cần che đậy.

Nhìn lại vụ tự tử sau khi bị bạn trai tung clip sex lên mạng: Đổ lỗi cho ai?

Nói vậy để hiểu, chúng ta không cổ vũ cho chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân, ta chỉ nên nhìn nhận vào sự thật rằng nó đang tồn tại trong xã hội này, và không chỉ có N.T.A.T hay Phạm Đình Lộc “ăn cơm trước kẻng”, mà phần nhiều những người đang ngồi sau màn hình đọc bài viết này, ai dám khẳng định mình chưa làm “chuyện ấy” trước khi cưới? Thế nhưng, chính những người ngồi sau màn hình máy tính như chúng ta, những người đã và đang có hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân như A.T, như Đình Lộc lại góp phần phát tán clip sex của cặp đôi nọ và lên tiếng thóa mạ, xúc phạm, chê bai, đả kích nạn nhân và cả thủ phạm…để cái kết đau lòng đã xảy ra, một người đã tự tử chỉ vì áp lực xã hội mà cụ thể là facebook.

Phán tán clip sex gây ảnh hưởng gián tiếp đên cái chết của cô gái

Cô ấy còn quá trẻ, mà tuổi trẻ thì luôn đi kèm với nông nổi, nhưng A.T cũng như bao người trẻ, cô bé có quyền làm sai và có quyền sửa chữa lỗi lầm của mình để sống tốt hơn, đẹp lên trong tương lai, nhưng chính những facebooker đã chặn đứng quyền được sửa sai của cô ấy, cái chết đã chấm hết tất cả. Và hai thái cực xã hội lại xảy ra trên mạng xã hội: Thương cảm và trách móc lẫn nhau…

Chúng ta trách gì nhau khi ngày ngày chúng ta vẫn theo dõi, tiếp nhận, bình phẩm bao thông tin trên mạng xã hội một cách cố ý hoặc vô tình? Chúng ta trách gì nhau khi chính chúng ta là những người tự cho mình cái quyền được phán xét cuộc đời và nhân phẩm của người khác? Chúng ta trách gì nhau khi chúng ta chẳng thể cho mình một chút bao dung, vị tha với lầm lỗi, và bản thân chúng ta chẳng bao giờ đặt mình vào vị trí của họ để hiểu được cái sợ hãi, cái đau đớn, cái bế tắc của một đứa trẻ con tập lớn đang hoang mang đến độ nào khi gặp phải chuyện kinh thiên động địa ấy?

Chúng ta lại ca bài ca “thương vay khóc mướn” trên mạng xã hội, kiểu như “lũ người tàn nhẫn kia, các người đã lấy đi 1 mạng người rồi thấy không?” nhưng  ta có dám chắc cái thương vay khóc mướn của chúng ta là thật, hay đơn giản chỉ là che đi cái ân hận mình đang mang trong lòng, vì thói vô cảm, hoặc chính bản thân ta khi xem những hình ảnh trong clip sex cũng phán xét đôi điều “tụi trẻ con bây giờ ghê thật!”. Bởi vì chúng ta thương người đời một cách nông nhạt như thế, nên cái sự thương cảm, kêu gào, phẫn nộ trên mạng xã hội chẳng thể làm chúng ta trở nên cao thượng hơn và cũng chẳng thể cảnh tỉnh một ai…

Nhìn lại vụ tự tử sau khi bị bạn trai tung clip sex lên mạng: Đổ lỗi cho ai?

Hàng ngày, biết bao nhiêu ảnh nóng, cảnh nóng, được phát tán trên mạng. Chúng ta vẫn “hồn nhiên” share đi với tốc độ chóng mặt như một minh chứng hùng hồn “bọn này tởm thật, lại còn cả ảnh nóng, clip sex, chúng nó thật xấu xa, đáng cười cợt hơn mình…”. Chúng ta dùng một cái click chuột để khẳng định “Tao tốt – mày xấu” rồi hể hả như vừa chứng minh được một mệnh đề vĩ đại ở cuộc đời, nhưng có bao giờ ta nhìn lại mình, hỏi mình…một chút thôi: “Ta có làm tình với người mình yêu không? Có! Ta có hay chụp ảnh với người mình yêu không? Có! Ta có muốn quay lại cảnh ân ái làm kỉ niệm không?” câu trả lời là 50/50. Nhưng ngay cả trong cái 50/50 ấy, ta không bao giờ nghĩ chuyện làm tình với người yêu, hay chuyện ghi lại cảnh ân ái là xấu, vì ta yêu họ – họ yêu ta! Sự thật là bản thân chúng ta luôn nghĩ về mình thánh thiện như vậy đấy!

Nhưng tệ ở chỗ, ta chẳng bao giờ đặt mình vào tâm trạng của người khác, mà ta chỉ phán xét dựa trên những cái mà ta nhìn thấy, và kết quả luôn xảy đến một cách tệ hại với những phán đoán chủ quan và nông nhạt về nhận thức của chính ta!

Nhìn lại vụ tự tử sau khi bị bạn trai tung clip sex lên mạng: Đổ lỗi cho ai?

Trách gì ai? Người mất đã mất, người còn đang bị trả giá, chuyện nghe có vẻ kinh thiên động địa nhưng chỉ một thời gian ngắn lại chìm xuống, ta lại đi tìm những chuyện “hot” hơn để share, để bình luận, để phát xét, để thương vay khóc mướn…

Ta cần một nơi để đổ lỗi đúng không? Nhà trường không giáo dục giới tính tốt dẫn đến chuyện học sinh cấp 2 rủ nhau đi off – sex, cha mẹ không quan tâm khiến con cái hư hỏng, nhận thức quá kém của thủ phạm và nạn nhân khiến sự việc không thể kiểm soát? Do trào lưu đám đông? Do sự hỗ trợ của truyền thông? Ta cứ đổ lỗi cho khách quan mà chẳng bao giờ nhận ra, chính bản thân ta luôn mang những xấu xí trong lòng và ta chẳng muốn thừa nhận nó, đừng đeo mặt nạ đạo đức để phán xét người khác, nếu muốn phán xét, hãy phán xét chính bản thân mình, hãy nghĩ rằng ngày mai thôi, clip sex kia không phải của A.T – Đình Lộc, mà là của chính ta, ta sẽ cảm nhận được địa ngục là thế nào? Chúa phán rằng “Cớ sao ngươi thấy được cọng rơm trong mắt anh em, còn cái xà to tướng trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái xà khỏi mắt ngươi cái đã, đoạn ngươi mới thấy đường để nhặt cọng rơm khỏi mắt anh em ngươi!”

Đừng xét đoán tha nhân, để ngươi khỏi bị xét đoán”!.

Vậy nên, ta đừng mắng nhau nữa, đừng đổ lỗi nữa, có trách… hãy tập trách cứ và phán xét chính bản thân mình trước đã…

Châu Anh
 

 

 

 

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.