Những vụ cha mẹ giết con đẻ gây rúng động thế giới

Những vụ cha mẹ giết con đẻ gây rúng động thế giới

Mẹ tàn ác giết chết 8 đứa con đẻ mới sinh

Một người phụ nữ 51 tuổi tại Pháp đã bị đưa ra xét xử tại tòa án vì giết chết 8 đứa con sau khi mang thai 8 lần cùng cha đẻ. Được biết, bị cáo có thể đối mặt án tù chung thân.

Những vụ cha mẹ giết con đẻ gây rúng động thế giới
Dominique Cottrez nhẫn tâm giết con đẻ rồi chôn sau vườn để tránh tội loạn luân 

Domonique Cottrez, người phụ nữ 51 tuổi đã lập gia đình, bị đưa ra xét xử trước tòa án ở Pháp vì tội giết con. Người phụ nữ này đã bóp chết 8 đứa con mới sinh rồi đem chôn sau vườn nhà. Do tình trạng cơ thể béo phì, bà Cottrez đã có thể giấu giếm chồng và các con gái việc mang thai. Được biết, Cottrez đã có mối quan hệ loạn luân với cha đẻ suốt nhiều năm và 8 đứa trẻ vô tội là kết quả của “mối tình” bất luân này.  

Phạt con nghịch phá, bố thả con 3 tuổi vào lồng máy giặt và quay đến chết

Nổi giận vì con làm hỏng đồ, ông bố 37 tuổi người Pháp đặt con vào lồng máy giặt và quay cho tới khi bé trai chết thảm thương.

Trước đó, cậu bé Bastien chơi trong phòng của mình. Ông bố là Christophe Champenois (37 tuổi, sống ở Melun) Champenois bước vào, rất tức giận khi chứng kiến Bastien nghịch phá làm hỏng đồ dùng. Không kiềm chế được, Champenois bước tới lột trần đứa con trai 3 tuổi thả vào máy giặt, đóng cửa rồi bấm nút khởi động cho máy quay 5 phút mới dừng lại.

Những vụ cha mẹ giết con đẻ gây rúng động thế giới 2
Hình ảnh bé trai chết thảm do sự trừng phạt nhẫn tâm của cha ruột.

Sự trừng phạt nhẫn tâm khiến bé trai chết thảm vì đa chấn thương. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này lại nói với mọi người rằng con trai họ bị chết đuối trong bồn tắm.

Đây được xem là vụ cha mẹ giết con đẻ lạnh lùng đến đáng sợ bởi mọi việc chỉ được phanh phui khi bé gái 5 tuổi, chị ruột Bastien, tiết lộ cho vị bác sĩ gia đình nguyên nhân dẫn đến cái chết đau lòng của em trai. Theo đó, chính cha em đã đưa Bastien vào lồng máy giặt bấm nút khởi động, trong khi bà Charlene Cotte (29 tuổi) điềm nhiên ngồi chơi với con gái.

Con gái 1 tuổi chết thảm vì bị mẹ đẻ 9x ném xuống sông

Một người mẹ trẻ sinh năm 1995 ở Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi nhẫn tâm ném con gái 1 tuổi của mình xuống sông khiến cô bé chết đuối.

Theo Shanghaiist, sự việc xảy ra ngày 11.9 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. “Khi có mặt tại hiện trường, chúng tôi nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên lan can cầu ném một bé gái xuống sông”, cảnh sát tên Cai nói với các phóng viên.

Những vụ cha mẹ giết con đẻ gây rúng động thế giới 3
Zou đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi nhẫn tâm ném con gái xuống sông.

Cai và một đồng nghiệp khác đã nhảy xuống sông để cố cứu đứa trẻ. Nhưng sau đó họ đã phải gọi lực lượng cứu hộ dưới nước tới trợ giúp vì không thể tìm thấy nạn nhân. Sau khoảng 20 phút tìm kiếm, nhóm cứu hộ đã thấy thi thể của bé gái và đưa lên bờ.

Zou đã thú nhận với cảnh sát rằng cô ta đã ném đứa con của mình xuống sông do một số mâu thuẫn gia đình.

Cha đâm chết 3 con trai rồi tự sát

Cảnh sát TP Los Angeles – Mỹ hôm 10/9 cho biết một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã đâm chết 3 cậu con trai của mình trong ô tô rồi tự sát.

3 cậu bé độ tuổi từ 8-12 đã qua đời ngay tại hiện trường sau những cú đâm chí mạng. Trong khi đó, người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện với những vết thương nặng ở lồng ngực

Những vụ cha mẹ giết con đẻ gây rúng động thế giới 4

Nhà chức trách Los Angeles cho biết cha của 3 cậu bé không có tiền sử tội bạo lực gia đình và cũng chưa từng bị cảnh sát bắt giam. Ông giết chết 3 đứa con của mình trong xe hơi bên ngoài một trường tiểu học trong thành phố.

Cảnh sát trưởng Charlie Beck cảm thấy sốc vì vụ giết người khủng khiếp. Ông nói đó là một ngày buồn bã ở Los Angeles và điều cần thiết bây giờ là giải quyết hậu quả.

Cảnh sát đã triệu tập mẹ kế của 3 cậu bé (do mẹ ruột các em đã qua đời) để lấy lời khai. Còn người cha sẽ bị bắt giữ nếu ông ta sống sót.

Phẫn nộ ông bố đơn thân tàn ác sát hại con gái ruột

Chỉ ba tháng sau khi giành được quyền chăm sóc con, Carl Wheatley đã nhẫn tâm đánh đập cô con gái 4 tuổi của mình đến tử vong.

Carl Wheatley đã đánh đập con gái mình đến tử vong. (Ảnh SWNS)

Theo tin tức từ Daily Mail, Carl Wheatley, 31 tuổi, thừa nhận đã sát hại chính con gái của mình, Alexa-Marie Quinn, vào tháng 3/2014, sau khi giành được quyền chăm sóc con từ bố mẹ nuôi của cô bé, nhưng anh ta phủ nhận tội danh giết người. Tại tòa án, Wheatley khai rằng, anh ta đã “trút giận” lên người con gái sau khi không giành được quyền nuôi cậu con trai 3 tuổi. Giáo sư Rupert Risdon, người khám nghiệm tử thi, cho biết, ông chưa từng nhìn thấy những vết thương nào như vết thương trên cơ thể nạn nhân 4 tuổi này. Rất nhiều vết bầm tím trên người cô bé.


Trên người bé Alexa có nhiều vết bầm tím. 

Được biết, Carl từng nói với một đồng nghiệp rằng, anh ta sẽ nhận được một căn nhà có hai phòng ngủ và 1.700 bảng Anh nếu giành được quyền chăm sóc con. Carl khẳng định sẽ chăm sóc cô bé nhưng trên thực tế, anh ta lại liên tục sử dụng bạo lực với con gái. “Vài tuần trước khi Alexa-Marie qua đời, Carl đã liên tục đánh đập cô bé một cách dã man. Cô bé mới chỉ 4 tuổi rưỡi mà thôi”, tờ báo Anh dẫn lời công tố Christopher Donnellan. 

Mẹ nhẫn tâm giết chết con trai 3 tháng tuổi vì… sợ chồng trọng nam khinh nữ

Người mẹ trẻ đã nhẫn tâm giết chết con trai của mình chỉ vì lý do người chồng phân biệt đối xử, “trọng nam khinh nữ”.

Ngày 19-8 vừa qua, theo Mirror, cảnh sát thành phố Bellefontaine, quận Logan, bang Ohio, Mỹ, đã bắt giữ đối tượng có tên Brittany Pilkington (nữ, 23 tuổi) với cáo buộc giết người. Nạn nhân bị hại là một bé trai mới 3 tháng tuổi và chính là con của bà mẹ trẻ trên. Cụ thể, vào hôm thứ ba, ngày 11-8, Brittany đã bị bắt tại nhà riêng ngay sau khi nhẫn tâm xuống tay giết hại con trai 3 tháng tuổi của mình – bé Noah. Theo lời của William Goslee – công tố viên của quận Logan, người phụ nữ trên đã dùng một chiếc chăn mỏng, quấn làm cho đứa trẻ nghẹt thở, tử vong.

Những vụ cha mẹ giết con đẻ gây rúng động thế giới 5
Chân dung người mẹ nhẫn tâm giết hại chính con mình – Brittany Pilkington 

Goslee cũng cho biết thêm rằng, Brittany khai nhận nguyên nhân gây án là do cô này cảm thấy người chồng không yêu thương con gái như con trai và cô làm vậy là để bảo vệ cho đứa con gái. 

Chưa dừng lại ở đó, Brittany Pilkington cũng tự khai báo với cảnh sát rằng chính cô đã giết hại 2 người con trai khác của mình trước đây là bé Gavin (4 tuổi) vào tháng 04-2015 và bé Niall (3 tháng tuổi) vào tháng 07-2014 cũng với lý do tương tự. 

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.