Những vụ hiếp dâm không nghĩ lại xảy ra ở Việt Nam

Người mẹ cho con vào máy giặt, tung con như quả bóng lên truyền hình xin lỗi

Rùng rợn 2 kẻ giết bạn gái rồi thay nhau hiếp dâm, đốt xác

Theo lời khai của hung thủ, sáng 18/2, Hoài, Khanh, chị Mai và một số công nhân tổ chức ăn nhậu tại một xưởng gỗ ở ấp Lộ Đức (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) 

Sau khi nhậu xong, Khanh và Hoài rủ chị Mai về khu nhà ở công nhân của mình vì nảy sinh ý định quan hệ tình dục nhưng bị nạn nhân (chị Mai) chống cự lại. Mai dùng chân đạp vào bụng của Hoài làm y ngã nhào. Thú tính nổi lên, Hoài vùng dậy tiếp tục xông tới, dùng hai tay bóp cổ chị N., còn Khanh thì giữ tay chân nạn nhân rồi thay nhau hãm hiếp

Bị cáo Khanh (bìa trái) và Hoài tại tòa

Dã man hơn, Hoài và Khanh tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm với nạn nhân thêm một lần nữa rồi mới châm lửa đốt xác để phi tang. Hoài lấy chiếc điện thoại iPhone 4 của nạn nhân cất giấu Khoảng một tiếng sau, hai hung thủ quay lại kéo xác nạn nhân giấu vào đám cỏ cách đó khoảng 40 m rồi dùng cỏ phủ lên.

Xông vào nhà giết chồng, hiếp dâm vợ táo tợn giữa đêm khuya

Theo lời khai của nạn nhân, là bà Lê Thị Tùng (48 tuổi, ngụ thôn An Thạnh 2, xã An Hải, H.Ninh Phước, Ninh Thuận – vợ ông Tấn), khoảng 1 giờ 30 phút sáng 18/9, bà và ông Tấn đang ngủ thì nhìn thấy một người đàn ông bịt kín mặt, đột nhập vào nhà tiến đến sát giường đâm nhanh một nhát vào ngực trái ông Tấn.

Sau đó, người này dùng dao khống chế  rồi hiếp dâm bà Tùng ngay trên giường rồi bỏ đi.

Hiện trường vụ án gây bàng hoàng dư luận cả nước

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan côn an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiếp dâm thiếu nữ, dùng đá đập đầu đến chết rồi nhét thi thể vào ống cống

Tối 12/4/2012, Lâm 36 tuổi, ngụ TP Cam Ranh, Khánh Hòa) đi bộ sang chủ đìa tôm bên cạnh mượn tiền. Trên đường về, anh ta gặp cháu Cẩm bắt ốc dưới mương nước. nên nảy sinh ý định hiếp dâm . Y bịt miệng, khống chế cháu Cẩm rồi đưa về nơi ở của mình tại đìa tôm, dùng vũ lực cưỡng bức Cẩm. 

Khi xả nước trong đìa người dân phát hiện tử thi không đầu trôi ra từ ống cống.
Sau đó, hộp sọ cũng được tìm thấy dưới mương nước.

Vì cháu Cẩm nói: “chú Lâm cho cháu về, cháu không báo công an đâu” nên  Lâm sợ hãi nên nảy sinh ý định giết Cẩm để bịt miệng. Gã dùng chân đạp vào ngực, dùng đá đập đầu Cẩm đến chết rồi nhét thi thể vào cống thoát nước.

Bị can Lâm trước vành móng ngựa

Sau phiên tòa phúc thẩm, HĐXX, Tòa cấp cao tuyên án tử hình với Lâm về tội Giết người, dâm ô trẻ em. Tổng hình phạt là tử hình.

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.