Phải làm sao khi chồng tôi vẫn còn yêu vợ cũ?

Phải làm sao khi chồng tôi vẫn còn yêu vợ cũ?

Chồng tôi đã có một đời vợ trước khi lấy tôi. Vợ cũ của anh nghe qua là một người thông minh, sắc sảo và rất xinh đẹp. Hai người yêu nhau từ thời đại học, ra trường thì cưới nhau. Sau đó, cô ấy nhận được học bổng học Cao học ở nước ngoài, rồi không hiểu vì lý do gì mà cô ấy ly hôn với chồng tôi và lấy chồng ở nước ngoài rồi định cư tại đó.

Chồng tôi rất ít khi kể về vợ cũ, tất cả những điều tôi biết được đều là do tôi tự tìm hiểu qua bố mẹ chồng, qua bạn bè và những người biết Vân, vợ cũ của anh. Nghe nói sau khi ly hôn, chồng tôi rơi vào trạng thái stress một thời gian dài là 3 năm, sau đó mới lấy lại được cân bằng trong cuộc sống, và sau đó thì gặp tôi.

Quá khứ ai mà chẳng có, vì thế tôi cũng không phải là loại người thích ghen tuông với quá khứ của chồng, nhưng nếu quá khứ đó ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại thì tôi buộc phải suy nghĩ…

Tôi biết tin Vân về nước trước cả khi tôi nhận ra chồng mình có hiện tượng lạ. Nghe qua một chị bạn chơi chung với chồng tôi và tôi thì được biết Vân đã ly hôn và có ý định trở về sống tại Việt Nam. Một tuần vợ cũ về là một tuần tôi chứng kiến sự khác thường của chồng mình một cách rõ rệt. Người cứ như mất hồn, nhớ nhớ quên quên, tôi bảo anh mai đưa tôi đi khám thai định kì, một điều mà lúc nào anh cũng nhắc tôi, thế mà anh giật mình hỏi “đã đến kì khám rồi cơ à?”.

Phải làm sao khi chồng tôi vẫn còn yêu vợ cũ?

Tôi hiểu, chắc chắn chồng tôi đã gặp lại vợ cũ. Chuyện tình cảm nếu chưa được giải quyết xong xuôi, hoặc nếu không phải hai người quá chán nhau mà ly hôn thì quả thật đúng cái mô típ mà thiên hạ vẫn bảo “tình cũ không rủ cũng tới”.

Tôi bắt đầu thấy hoang mang cho tình trạng hôn nhân của mình, lựa lời hỏi chuyện mẹ chồng về cô con dâu cũ của bà thì bà gạt phắt đi “chuyện quá khứ con hỏi làm gì, sống là phải sống cho hiện tại!” khiến tôi có muốn mở lời cũng chẳng biết nói sao…

Theo nhiều kênh thông tin, tôi biết chồng tôi và vợ cũ đang gặp lại nhau, tất nhiên họ trấn an tôi rằng đó chỉ là công việc và các mối quan hệ chung, hết tình còn nghĩa, không yêu vẫn có thể là bạn, nhưng nhìn thái độ của chồng, tôi dám chắc chồng tôi vẫn còn yêu vợ cũ nhiều lắm, nếu không anh đã không mất kiểm soát đến thế kia!

Không biết phải làm thế nào để ổn thỏa mối quan hệ vợ chồng hiện tại, vì lo lắng đến tương lai của đứa con trong bụng, vì không thể nói được với ai những lo lắng trong lòng, tôi quyết định gặp vợ cũ của anh để nói chuyện.

Khi gặp người đàn bà ấy, thú thực là tôi choáng vì cô ta quá đẹp và tự tin, mẫu phụ nữ ấy nếu tôi không có ác cảm thì tôi còn mê nữa là đàn ông. Cách Vân nói chuyện và tiếp tôi rất lịch sự, hỏi về bầu bì và tình trạng hiện tại, cũng nói sơ qua về mối quan hệ trước kia để ngầm cho tôi hiểu là giữa hai người không có vấn đề gì.

Tôi cũng nói luôn với Vân chuyện tôi gặp chồng tôi ra sao, hiện chúng tôi đã có những gì tốt đẹp và ngầm ý cho Vân hiểu cô ta đừng cố phá vỡ gia đình hiện tại của tôi.

Vân có vẻ ngạc nhiên và nói rằng cô ta và chồng tôi giờ chỉ là quan hệ đối tác và là hai người bạn, kể cả việc họ ly hôn cũng không làm cho họ thù ghét nhau mà trong thời gian đó họ vẫn trao đổi công việc và kể cho nhau nghe mối quan hệ hiện tại của mình. Hóa ra từ trước tới giờ, chồng tôi vẫn giấu tôi điều đó…

Tôi không biết phải nói gì thêm nữa bởi tất cả chỉ là sự võ đoán hồ nghi của riêng tôi, những gì cần nói tôi cũng đã nói cho Vân hiểu, nếu như cô ấy không còn tình ý gì với chồng tôi nữa thì cô ấy sẽ biết mình phải làm gì. Chỉ e…

Phải làm sao khi chồng tôi vẫn còn yêu vợ cũ?

Chiều hôm ấy chồng tôi về, thái độ tỏ rõ sự khó chịu với tôi, tôi hiểu người đàn bà đó đã nói lại với chồng tôi câu chuyện gặp gỡ giữa hai chúng tôi. Lát sau anh nói có chuyện muốn nói với tôi và anh bảo anh vẫn yêu vợ cũ, anh không muốn tôi phải đau khổ nhưng đó là sự thật và tôi nên chấp nhận, nếu không tôi có thể lựa chọn.  Tôi không muốn đón nhận sự thật tồi tệ này một chút nào, nhưng cuối cùng anh vẫn nói ra, điều đó đặt tôi vào 2 sự chọn lựa: Một là buông bỏ, hai là kéo anh ấy về phía mình…

Từ hôm ấy, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, vẫn chưa nói chuyện với ai về câu chuyện tồi tệ này. Tôi muốn có thời gian để suy nghĩ nên phải làm gì nhưng thú thực tôi chẳng biết phải làm gì nữa, dù sao họ cũng từng là vợ chồng, người đàn bà kia hơn tôi về mọi mặt, và trái tim người đàn ông tôi yêu cũng không còn dành cho tôi, tôi chỉ con một cái hoài thai của anh ta trong bụng. Bây giờ, sự rối ren che mờ tâm trí, những ngày này tôi chỉ biết khóc và muốn chạy trốn tất cả…

Vi Linh

 

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.