“Phân loại” đàn ông theo cách chia tay

Hãy cho tôi biết người đàn ông chia tay thế nào, tôi sẽ nói anh ta là ai.
Mũ trùm đầu: anh ta cứ thế biến mất
Đây là cách chia tay dễ nhất, người đàn ông chỉ việc hô biến khỏi mặt đất. Không giải thích lời nào. Không cần phải trải qua một cuộc nói chuyện khó khăn nào, cũng chẳng cần đưa ra lý do hay ho nào đó.
Có thể là vì anh ta không quan tâm lắm đến người phụ nữ, hoặc cô ấy chỉ là người bạn gái tạm thời. Cũng có thể đó là mối quan hệ qua đường, tạm bợ, tình một đêm và anh biết chắc là mình cũng không gặp rắc rối gì nếu không liên lạc lại. Cô ấy có thể chấp nhận điều này hay không, nhưng như thế có nghĩa là anh ta quyết định cô ấy không đáng để anh ta phải nhọc lòng suy nghĩ về một cuộc nói chuyện chia tay. Đây là cử chỉ thiếu tôn trọng và hạ sách nhất của đàn ông, ấy thế mà người ta vẫn chia tay như thế mỗi ngày.
Ảo thuật gia: Chỉ còn cái vỏ
Dù chưa chia tay chính thức, nhưng anh ta đã dần dần rút khỏi mối quan hệ về mặt tinh thần, thể xác hay cảm xúc. Anh ta muốn ra đi nhưng không đủ “đàn ông” để kết thúc mối quan hệ. Anh ta để mối quan hệ chết dần chết mòn một cách đau đớn, không thương xót. Là người lạnh lùng, anh ta có thể chia tay bằng tin nhắn hay bằng cách cập nhật trạng thái trên Facebook là “độc thân”. Anh ta thực sự muốn cô ấy nói chia tay anh ta. Tuy nhiên, nếu cô ấy cũng quá yếu đuối hay quá bướng bỉnh để chấp nhận sự thật là mọi chuyện đã kết thúc, cái cớ khốn khổ để tiếp tục mối quan hệ sẽ cứ còn mãi.

Dù chưa chia tay chính thức, nhưng anh ta đã dần dần rút khỏi mối quan hệ về mặt tinh thần, thể xác hay cảm xúc (Ảnh: Dreamtime).

Sở Khanh: Anh ta lừa dối
Lừa dối thì dễ hơn là chung thủy. Sở Khanh không đủ tôn trọng người phụ nữ hay không đủ can đảm để chia tay. Đây là cách chia tay tệ nhất. Anh ta làm cô ấy đau cả thể chất lẫn cảm xúc chỉ vì sự kích kỷ của mình. Anh ta luôn coi trọng mình hơn người khác.
Người tốt: Phụ nữ vừa yêu vừa ghét anh ấy
Cô ấy ghét bởi vì anh ta lợi dụng cô theo một cách hay ho nhất mà cô không biết làm cách nào thoát ra được. Cô ấy yêu anh ta, và anh ta biết điều đó. Hầu hết phụ nữ đều ưa thích cách chhia tay này cho dù đây không phải là cách chia tay họ cần. Thực tế, đây là một trong những cách tệ nhất. Điều mà phụ nữ không nhìn ra là “người tốt” thực ra rất ích kỷ. Trong khi anh ta muốn nhận tất cả sự quan tâm lớn nhất trong tim cô ấy, anh ta thực ra chỉ luôn nghĩ đến mình trước tiên.
Anh ta cũng sợ bị bạn bè hay gia đình của cô ấy coi là “người xấu”, anh ta thà khiến cô lầm tưởng hơn là chấp nhận tiếng xấu đó. Vì anh ta không lừa dối về mặt thể xác, anh ta tránh để cô có thể buộc tội. Tuy nhiên, về cảm xúc và tinh thần anh ta đã bắt đầu tìm kiếm những mối quan hệ khác trước cả cô ấy để lỡ có chia tay sẽ dễ dàng hơn cho mình.
Sau khi “chia tay” chính thức, người tốt thậm chí còn có thể làm tình với cô ấy. Chắc chắn là cô ấy sẽ bảo anh ta là như vậy sẽ không sao, nhưng cô ấy đang nói dối. Anh ta biết rõ, cô ấy đang dùng sex để quyến rũ anh ấy trở lại với cô hay ít nhất, để anh ấy vẫn loanh quan bên cô. Không loại trừ anh ta vẫn cứ sex với cô chỉ bởi vì anh ta coi trọng bản thân mình hơn là chú ý đến cô ấy.
Anh ta tận hưởng sự hy sinh về cảm xúc và thể xác của cô cho đến khi anh ta ngày càng tham lam cho bản thân và không đền đáp lại cô điều gì. Anh ta sẽ làm cho cô thấy trống rỗng. Anh ta không bao giờ nói ra sự thực. Anh ta không nói dối, nhưng chỉ nói những gì cô muốn nghe thay vì cần nghe. Ví dụ, nếu cô ấy hỏi có viễn cảnh nào cho cô trong cuộc sống của anh ta, câu trả lời thường là rất mơ hồ trong khi tự đáy lòng anh ta biết rõ câu trả lời là không. Anh ta lợi dụng cô như vật đệm êm ái trong lúc tán tỉnh theo đuổi những người phụ nữ khác, nhưng làm cho cô tin là tương lai anh ta sẽ là của cô.
Anh ta lợi dụng niềm hy vọng của cô, tận hưởng sự dễ chịu lúc nào cũng có người phụ nữ ở đó chờ mình cho đến khi tìm được người vợ cuối cùng của anh ta. Thậm chí khi đã cưới hỏi, nếu có cơ hội, anh ta vẫn sẽ tiếp tục cho cô hy vọng là nếu hôn nhân trục trặc thì anh ta sẽ lại đến với cô. Trong thâm tâm cả bạn và anh ta đều biết ngày đó chẳng bao giờ tới, và đáng buồn là, bạn chẳng bao giờ là cái gì ý nghĩa hơn là một “kế hoạch dự phòng” của anh ta.
Đàn ông đích thực. Anh ấy làm điều mà nhiều người không đủ cảm kích: nói sự thực
Nhiều người không bao giờ có thể là đàn ông đích thực bởi vì đó là cách chia tay khó khăn nhất. Người đàn ông đích thực không bao giờ lợi dụng phụ nữ. Anh ấy không đợi đến khi có mối quan hệ khác mới nói chia tay. Anh ấy biết bạn xứng đáng hơn chỉ là một tin nhắn. Với sự tôn trọng, anh ấy chọn nói chuyện với bạn trực tiếp. Anh ấy không độc ác nhưng không nói dối. Nếu anh ấy nhận ra mối quan hệ không đi đến nơi mà cả hai từng muốn, anh ấy sẽ nói ra điều đó.
Phần khó khăn nhất chính là trách nhiệm. Người đàn ông đích thực phải bước ra và kết thúc mối quan hệ thậm chí cả khi cô ấy nghĩ nó có thể được cứu vãn nếu anh ấy từ đáy lòng biết là không thể. Khi mọi cảm xúc còn nóng hổi và đau đớn, mà sẽ là như thế, anh ấy cũng không thể làm tổn thương người phụ nữ như những lời lẽ mà cô ấy dùng để làm tổn thương anh. Cảm xúc, sự tổn thương, và tự vệ có thể khiến cô ấy tấn công và trách móc. Anh ấy sẽ phải hiểu và chấp nhận rằng điều ấy có thể khiến cô ấy căm ghét anh trong một thời gian hoặc có thể là mãi mãi.
Anh ấy còn phải chịu đựng bị bạn bè, gia đình, người thân cô ấy lên án là người xấu. Người đàn ông đích thực không điều khiển cảm xúc của cô gái để tránh bị mất mặt như cách “người tốt” làm. Anh ấy để sự tự tôn và cái tôi của mình ra một bên bởi vì đó không phải là sự thực. Ngay cả khi chia tay, người đàn ông đích thực làm điều gì tốt nhất cho người phụ nữ, kể cả đặt nhu cầu cô ấy trên nhu cầu của mình. Anh ấy phải nhìn vào đôi mắt đẫm nước và tiếp tục nói sự thật. Nếu không có tương lai nào cho mối quan hệ, và nếu cô ấy hỏi, anh sẽ nói “Không” và không nhập nhằng, mơ hồ. Anh ấy không khuyến khích hy vọng hão huyền. Người đàn ông đích thực nhận ra rằng chỉ vì cô ấy chiếm một phần trong lòng anh không có nghĩa là cô ấy không xứng đáng với người đàn ông khác sẽ cho cô ấy tất cả.
Cuộc chia tay của người đàn ông đích thực khó khăn và nặng nề hơn cả. Có thể tất cả những gì mà anh được an ủi chỉ là anh đã nói sự thực. Sự chung thủy là nguyên tắc và rồi anh sẽ phải cô đơn một thời gian trước khi có thể bắt đầu lại.
Đó là lý do tại sao hầu hết đàn ông không dùng cách này, họ thích “kết hợp” những cách khác hơn là mang trên vai gánh nặng trách nhiệm của người đàn ông đích thực. Họ biết làm đàn ông mà người phụ nữ muốn thì dễ. Làm người phụ nữ cần mới khó. Nếu được chọn lựa để kết thúc mối quan hệ, tiếng thơm thường thuộc về “Người tốt” hoặc cứ kéo dài cho đến khi nào người phụ nữ nhận ra thật ra đây là “người không tốt”.
Còn người đàn ông thật sự nhận ra rằng cô ấy xứng đáng được hạnh phúc ngay cả khi anh không phải là người đem lại niềm hạnh phúc ấy.
Ý Ngọc
logo smaill
Hãy gửi chia sẻ về chuyện vợ chồng, thắc mắc giới tính… qua địa chỉ mail: giulua@emdep.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Em đẹp giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.