Rủ đồng nghiệp nữ về nhà, thế là…mất chồng!

Rủ đồng nghiệp nữ về nhà, thế là…mất chồng!

Mây rất quý Thu, dù mới vào công ty làm việc thế nhưng Thu đã giúp đỡ Mây rất nhiều trong công việc. Từ chuyện hợp nhau trong cách sống, cả hai người dễ dàng trở nên thân thiết.

Biết Thu chưa có bạn trai, Mây bảo sẽ tìm một anh chàng bạn của chồng thật giỏi giang, tử tế để giới thiệu cho bạn. Thu 28 rồi nhưng là người khó tính, kén chọn nên trước giờ mới chỉ có một mối tình, sau khi chia tay thì cô cứ hì hục lao vào công việc để tìm quên, riết rồi cũng quen với sự cô đơn. Cô chẳng thiết tha gì những mối quan hệ yêu đương nam nữ nữa. Có khi, nhìn thấy người ta có đôi có cặp, cô cũng thấy tủi thân, nhưng nhìn xung quanh mối quan hệ của mình, chẳng có anh nào xứng tầm, vừa mắt. Vậy thôi, Thu lại chép miệng “độc thân cũng là một cái thú”.

Rủ đồng nghiệp nữ về nhà, thế là…mất chồng!

Mây thấy bạn xinh đẹp, giỏi giang như thế mà lại là lính phòng không thì cũng thấy phí, nên cô rất hồ hởi trong phi vụ làm bà mối cho bạn. Mây suốt ngày hỏi chồng xem có anh bạn nào chưa có bạn gái mà hiền lành, tử tế thì giới thiệu cho cô bạn đồng nghiệp. Mây cứ suốt ngày ríu rít kể về chị Thu thế này, chị Thu thế kia làm Khánh, chồng Mây cũng thấy tò mò về cô bạn đồng nghiệp của vợ. Xem ảnh trên facebook thì thấy khá xinh đẹp nên anh cũng thấy ngạc nhiên “sao xinh thế này mà ế đươc?”.

Mây cũng thường xuyên kể về chồng mình giỏi giang, tuyệt vời thế nào cho Thu nghe. Qua lời của Mây, Thu cũng thấy tò mò về chồng của đồng nghiệp tốt số. Nhìn ảnh cưới ngập tràn hạnh phúc của hai người, Thu không khỏi dấy lên một cảm giác ghen tị. Vì sao một con bé lí lắc thế này mà lại lấy được một người chồng đạo mạo, tài giỏi như thế? Ông trời thật chẳng biết chiều lòng người.

Cho đến một hôm cuối tuần, Mây rủ Thu về nhà ăn cơm cuối tuần với hai vợ chồng cô vì thấy chị đồng nghiệp cứ thui thủi một mình đến tội. Mây có ngờ đâu chính cuộc gặp định mệnh đó đã khiến đời cô chìm vào bi kịch, và chính cô là người đã “rước voi về giày mả tổ”.

Thu và Khánh vốn đã có thiện cảm với nhau ngay từ khi Mây kể chuyện, thế nên vừa gặp nhau anh ả đã nói chuyện rất tự nhiên và thân mật. Càng nói chuyện Thu càng thấy sức hút trí tuệ từ phía chồng của bạn, còn Khánh thì như chết chìm trong vẻ sắc sảo và giọng nói ngọt ngào, đi vào lòng người của Thu, thứ mà vợ anh không có được.

Sau cuộc gặp ấy, hai người có trao đổi điện thoại và liên lạc nhiều hơn. Trong vòng một tuần, những câu chuyện từ xã giao đã trở nên thân mật ngoài sức tưởng tượng. Những lời nhung nhớ, những cuộc gặp vụng trộm đã xảy ra và anh – ả đã thành một cặp nhân tình chính thức

Ban đầu, Thu và Khánh đều thấy ân hận và day dứt về chuyện cắm sừng lên đầu Mây, cô gái vô tư thánh thiện. Thế nhưng, cái men tình vụng trộm càng uống càng say khiến cho cặp đôi cúi đầu trước dục vọng.

Rủ đồng nghiệp nữ về nhà, thế là…mất chồng!

Càng ngày họ càng muốn gặp nhau nhiều hơn. Bao nhiêu năm kìm nén, nay Thu như sống lại phần hồn của mình nên cô như cây khô gặp nước, mặt mũi tâm thái tươi tỉnh, rạng rỡ khiến ai cũng ngạc nhiên.

Ngay cả Mây cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi của Thu. Mây tò mò hỏi về người đàn ông đã làm cho cô bạn đồng nghiệp thay đổi đến vậy? Thu chỉ cười và nhìn đôi sừng mà cô cắm cho bạn đồng nghiệp ngày càng dài.

Cho đến một hôm cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, giấy đã không gói được lửa chỉ vì một giấc mơ của chồng.

Thời gian tằng tịu với Thu, Khánh cũng bỏ bê vợ mình, điều đó làm Mây cũng thắc mắc, hồ nghi nhưng cô lại tự trấn an mình rằng chồng mệt do làm việc quá sức. Chuyện vợ chồng cũng bỏ bê không còn được mặn nồng như trước. Có một đêm, sau khi trả bài, Khánh mệt nhoài lăn ra ngủ ngáy o o trong khi Mây vẫn còn chưa thỏa mãn, thì bỗng nghe thấy tiếng chồng ú ớ “Thu ơi, đừng gọi cho anh!”. Tiếng “Thu” rõ mồn một khiến Mây giật mình, cô hỏi lại chồng “Anh vừa gọi gì thế?” thì Khánh mê man “Thu ơi, anh yêu em!”.

Rủ đồng nghiệp nữ về nhà, thế là…mất chồng!

Lời nói trong lúc mê man của chồng khiến Mây chết lặng. Cô như không tin vào tai mình nữa, Mây bàng hoàng nén cơn giận dữ, cầm điện thoại của chồng và nhắn tin cho Thu “em ngủ chưa?”. Lát sau thấy có tin nhắn của chị đồng nghiệp hồi đáp “ở nhà mà vẫn nhắn tin cho em à?”. Linh cảm được sự bất thường trong mối quan hệ của chồng và cô bạn đồng nghiệp, Mây tiếp tục nhắn một tin “nhớ em quá…”. Một tin nhắn hồi đáp lại khiến Mây sững sỡ ” Em cũng nhớ anh, ngủ sớm đi mai mình gặp, xóa tin nhắn đi nhé!”.

Mây thấy mình như đang trôi tuột xuống địa ngục, nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh đã phản bội mình một cách trắng trợn, cô bạn đồng nghiệp suốt ngày chị chị em em, giờ chắc đang cười vào mặt mình là một con ngu đã dâng chồng cho cô ta. Mây thấy mình bỗng dưng mất tất cả, cô không biết phải đối diện ra sao với chuyện này nữa? Dù cho trong lòng cô chỉ muốn gào thét lên, cho “chúng nó” một trận rồi ra sao thì ra, nhưng cô lại sợ cái kết bi kịch sau đó? Còn lại gì sau những tan tành? Liệu có thể như lúc đầu sau khi mọi chuyện đã đi đến nước này? Hay là im lặng và giả vờ ngu si để hưởng “thái bình”? Cô đứng giữa vô vàn ngã rẽ, mà ngã rẽ nào cũng là một con đường cụt…

Phượng Út

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.