“Sao em chẳng như người yêu cũ của anh?”

“Sao em chẳng như người yêu cũ của anh?”

 

Dũng là một gã trai sát gái có tiếng, những mối tình đi qua đời Dũng cũng phải đếm hết cả đốt ngón tay vẫn chưa hết. Dũng khéo miệng, lại đẹp trai, công việc ổn định, yêu phụ nữ và biết cách quan tâm, thế nên việc phụ nữ chạy theo hoặc tình nguyện đổ hoặc bị anh chinh phục là chuyện rất thường tình. Kim cũng không ngoại lệ, là một cô gái xinh xắn được cả “đường tiếng lẫn đường hình”, theo cách nói vui của MC là vậy. Xinh xắn và hoạt bát, làm MC cho nhiều chương trình lớn nhỏ nên cũng giao du nhiều, đàn ông cũng chạy theo xin chết ầm ầm. Một vài mối tình đi qua và Kim gặp Dũng, cặp đôi trông có vẻ hoàn hảo cả về hình thức lẫn nội dung, nhìn chung mà nói cả hai là hình mẫu của bao nhiêu cặp đôi khác về một tình yêu hoàn hảo. Nhưng, đúng là “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, có những thứ bên ngoài tưởng đẹp đẽ là vậy, không ngờ…

Thời gian đầu tán tỉnh Kim, Dũng đã phải vận dụng không biết bao nhiêu trí tuệ, thời gian, tiền bạc để theo đuổi, vì Kim không như những cô gái khác, cô có nhiều sự lựa chọn cho riêng mình thế nên việc theo đuổi cô là một việc phải khiến cô cảm động thì mới có cửa, Dũng làm được điều đó sau ba tháng “nằm gai nếm mật”.

Yêu nhau thì trăm chỗ lệch cũng kê cho vừa, kể cả khi Dũng thấy Kim nhiều khi rất trẻ con và ứng xử có vẻ hồ đồ, hoặc Kim nhìn thấy ở Dũng cái thói xấu hay so sánh người này với người khác và hay nói xấu tình cũ, nhưng vì đang say mê nhau nên cả hai đều bỏ qua những vấn đề tưởng nhỏ mà không nhỏ ấy.

“Sao em chẳng như người yêu cũ của anh?”

Cho đến khi tình cảm qua giai đoạn nồng cháy mà chuyển sang lặng lẽ hơn thì cả hai bắt đầu quan tâm đến những thói xấu của nhau hơn. Có lần Dũng đưa Kim đi ăn tiệc cùng bạn bè, hai người đang đứng giao lưu thì có một cặp khác bước đến mời rượu, họ là bạn của Dũng, câu chuyện mở đầu bằng lời khen “ông có cái cà vạt đẹp thế?” của Dũng dành cho bạn, người bạn kia chưa kịp lên tiếng thì Kim đã hồn nhiên “vỗ mặt” người yêu “Em chẳng thấy hợp với bộ vest này lắm, em nghĩ là anh nên chọn một chiếc mà ghi xám sẽ hợp hơn là một cái đỏ đậm thế này, trông có vẻ đồng bóng!”. Câu nhận xét thẳng tưng và hồn nhiên của Kim khiến cả ba người còn lại dừng hình và trở nên ngượng ngập, họ xã giao vài câu rồi rời đi. Lúc này Dũng mới quay sang nhìn Kim như một kẻ tội đồ “có thật em làm MC không vậy? Sao một phép xã giao cơ bản là khen tặng người khác mà em cũng không biết là sao? Em có biết mỗi khi anh đi với Linh (tên cô người yêu cũ) cô ấy làm anh mát mặt thế nào không? Còn em thì chỉ khiến anh mất mặt!”. Kim cũng trẻ con đáp lại vùng vằng “Em chỉ nói thật thôi, nói thật cũng là có tội à? Mà anh muốn em như cô Linh của anh thì anh đi mà gọi cô ấy đi cùng cho anh mát mặt!”. Trời chẳng chịu đất, đất cũng chẳng chịu trời, thế là Kim bắt taxi về trong giận dỗi.

Vài ngày sau làm lành thì lại có một chuyện khiến cả hai lại cãi nhau, nguyên nhân thì cũng lại vì Kim hồ đồ và Dũng lại so sánh cô với tình cũ của anh.

Hôm ấy, mẹ Dũng đến cửa hàng của anh thăm thú tình cờ Kim cũng đang ngồi đó chơi, Dũng thì chưa muốn giới thiệu Kim chính thức với gia đình nên chỉ nói với mẹ là bạn bình thường, nhưng Kim thì không thế, cô muốn lấy lòng mẹ chồng tương lai nên đã vội vã xởi lởi xưng “mẹ con” như đúng rồi khiến mẹ Dũng có vẻ ngại ngần vì sự “táo bạo” của cô bạn gái con trai mình. Mẹ Dũng thì vẫn xã giao “cô cháu” để Kim biết ý mà giữ phép tắc nhưng Kim cứ “thôi, mẹ cứ để con gọi mẹ là mẹ, đằng nào thì con với anh Dũng cũng tính cuối năm nay cưới rồi” khiến mẹ Dũng chưng hửng quay sang nhìn con trai, còn Dũng thì cứ “kìa em, nói mấy chuyện này làm gì?” rồi lảng đi.

Lát sau mẹ về, Dũng lôi Kim và một góc rồi to tiếng “em làm cái trò gì vậy? em đúng là hồ đồ, sao em lại tự tiện xưng hô như vậy với mẹ anh? Chuyện mình đã đi đến đâu mà em đã nói như đúng rồi thế!”.

“Sao em chẳng như người yêu cũ của anh?”

Kim thấy câu chuyện rất bình thường nhưng người yêu lại tỏ vẻ muốn đẩy cô ra khiến cô tức khí “vậy là anh không muốn cưới em chứ gì? Vậy sao anh không nói là anh không muốn cưới, anh cứ cho em ăn bánh vẽ làm gì? Trước kia anh tán em anh chẳng hứa là cuối năm cưới, giờ anh lại lật mặt à?”. Dũng cáu kỉnh lại không kém “em cư xử như con điên ý, anh không thể suy nghĩ xa hơn về mối quan hệ của mình nếu em cứ bộp chộp thế này, sao em chẳng như Ngân người yêu cũ của anh nhỉ? Cô ấy lúc nào cũng uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, em giống hệt con Mai Anh, người yêu trước của anh, lúc nào cũng bộp chộp, thế nên anh mới đá đấy!”. Nói xong câu đó thì Dũng bị Kim cho ngay một cái bạt tai “ừ, tôi không được như cô Ngân, cô Linh…các cô tình cũ của anh, còn anh thì sao? Anh không thấy ngượng khi suốt ngày đi so sánh người này với người khác à? Tôi hồ đồ, tôi bộp chộp nhưng chưa bao giờ tôi so sánh anh với anh Hùng, anh Khánh người yêu tôi trước kia, mà người yêu tôi trước kia hơn gấp vạn lần anh đấy, ít nhất là họ không bao giờ lôi người yêu cũ ra so sánh và thảo mai, hứa lèo hứa lá như anh!”. Sau khi hai bên đã hạ nhục nhau đủ để không còn có thể quay lại thì Kim lại là người bỏ đi trong sự cáu giận của Dũng.

Từ hôm ấy, mối quan hệ của cả hai coi như chấm dứt, trên facebook của cả hai đều sửa lại trạng thái độc thân và mỗi bên đều đăng những trạng thái đầy ẩn ý “Chỉ có những kẻ ngu độn mới đem tro tàn của ngày hôm qua so sánh với đóa hoa của hiện tại”, còn Dũng thì cay nghiệt hơn “nếu không biết nói lời hay thì nên ngậm miệng lại”. Câu chuyện tình yêu của cặp đôi hoàn hảo đã có một cái kết rất im lặng như thế, những người biết chuyện chẳng biết nói gì chỉ biết tặc lưỡi tiếc cho đôi trẻ “giá như họ góp ý thay vì bới móc thì đã không có chuyện đáng tiếc như thế!”.

Phượng Ớt

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.