Sắp đến ngày tàn của bàn là?

Sắp đến ngày tàn của bàn là?

Câu hỏi luôn dằn vặt các bà nội trợ cần mẫn là đến bao giờ mới có thể là xong đống quần áo chất cao như núi của cả nhà.

Nếu như tuyên bố mới đây của một hãng công nghệ Anh là đáng tin cậy, thì câu hỏi đó sẽ sớm trở thành dĩ vãng.

Sắp đến ngày tàn của bàn là?
Cơ chế hoạt động của SteamRail

Displaysense khẳng định họ đã phát minh ra SteamRail, một thiết bị có thể xóa sổ nhu cầu là quần áo, bởi nó có thể xóa sạch các vết nhăn và nếp gấp của 35 món quần, áo chỉ trong vòng 9 phút. Đầu tiên, người dùng xếp quần áo vào trong một ngăn tủ, sau đó thiết bị sẽ bơm hơi nước vào trong tủ. Nhiệt độ cao kết hợp với hơi ẩm sẽ khiến cho quần áo phẳng phiu và sẵn sàng để có thể mặc ra đường.

Khi không dùng đến, các bà nội trợ sẽ có thể gập phẳng SteamRail lại và nhét dễ dàng xuống gầm giường để khỏi chật nhà.

Chia sẻ trên DailyMail, Displaysense cho biết mặc dù đã có vô vàn phát minh để tiết kiệm sức lao động con người trong ngôi nhà thông minh, song giặt giũ vẫn là lĩnh vực ít được công nghệ để mắt tới. Cùng với dọn nhà vệ sinh và lau lò nướng, là quần áo được các bà nội trợ xếp vào danh sách 3 “việc nhà đáng sợ” nhất.

Trung bình mỗi hộ gia đình tiêu tốn tới 160 tiếng mỗi năm để là quần áo, tức là mất một năm rưỡi trong cả đời người cho công việc này.

Người phát ngôn của Displaysense cho biết SteamRail có giá 234USD, tương đương với một hệ thống là hơi nước công nghệ cao đang bán trên thị trường.

Tham khảo: Daily Mail

 

Theo Vietnamnet, Dailymail