Sáu người đã chết cóng vì giá lạnh ở phía Bắc Ấn Độ

Ngày 11/1, sáu người, trong đó có một phụ nữ đang mang thai, đã thiệt mạng vì giá rét tại vùng Kashmir, Ấn Độ.

Tuyết phủ trắng xóa các ngôi làng ở Kashmir

Theo chính quyền địa phương, đây cũng là đợt lạnh nhất trong hai thập kỷ vừa qua.

Tuyết rơi nặng hạt đã cắt đứt mọi liên lạc của người dân. Tình trạng mất điện, mất nước trên diện rộng đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 10 triệu dân.

Khati Begam, người phụ nữ đang mang thai ở một ngôi làng phía Nam Narastan, đã bị đau bụng dữ dội vào ngày thứ Hai (9/1), nhưng mọi người không biết làm cách nào để đưa cô tới bệnh viện do lớp tuyết dày đã bịt kín lối đi và làm tắc nghẽn giao thông.

Trong cuôc trò chuyện với AFP, Bashir Gujjar – chồng của cô gái xấu số cho biết: “Tôi và những người dân trong làng đã để Begam nằm trên một chiếc giường và cố gắng đưa cô ấy tới bệnh viện nhưng thật đáng tiếc, cô ấy đã chết trước khi tới đó”.

Sau những ngày chìm trong giá rét, hiện hệ thống điện đã được khôi phục ở hầu hết các vùng của thung lũng Kashmir. Đoạn đường cao tốc chính nối khu vực này với các thành phố khác của Ấn Độ cũng đã hoạt động trở lại.

 

Theo Vietnam+