Sau sinh, không chiều được chồng, em cho chồng ăn phở

ki

PThực tế là phụ nữ sau sinh bị tổn thương vùng kín nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chuyện gối chăn vợ chồng. Trong trường hợp này, nên để các quí ông ra ngoài giải tỏa tâm lý.

Hiện tại mình đã có hai bé. Mình sinh con ba năm hai đứa nên vất vả trăm bề. Đứa chị còn đang thèm ty mẹ đã phải cai sữa để nhường sữa cho đứa em. Mình nghỉ cả làm để ở nhà chăm sóc con.

May mà ông xã mình còn kiếm tiền tốt, nên mẹ con ở nhà trông nhau vẫn có đồng ra đồng vào. Chứ như đứa bạn mình, sinh một con thôi mà kinh tế không vững là vợ chồng cũng lao đao, sinh ra cãi cọ nhau suốt.

Ông xã nhà mình thì yêu thương vợ con. Vì năm chúng mình cưới chồng mình đã 31 tuổi rồi, nên chúng mình quyết định sẽ sinh 3 năm liền hai đứa, vất vả bây giờ thì lại nhàn thân sau này.

Có bé, cũng nhiều chuyện. Bà nội bà ngoại phải thay phiên lên Hà Nội chăm cháu. Thế là 24/24, lúc nào cũng có bà túc trực bên cạnh chăm sóc mình và bé. Vậy nên, phải nói là sau sinh, vợ chồng mình phải kiêng cữ ác lắm.

Sau sinh bé thứ nhất, bà ngoại nhỏ to bắt mình phải sau 6 tháng mới được gần chồng. Tội chồng quá, mình để chiếc áo mưa trong túi áo chồng.

Trước khi mình sinh bé, vợ chồng mình yêu nhau đều như vắt chanh. Vốn dĩ, chồng mình có nhu cầu cao, tự nhiên sinh ra thế rồi, nên mình biết, đói cơm đói nước đã khổ, vợ chồng ngày ngày nhìn thấy nhau mà không được gần gũi nhau còn khổ hơn nhiều.

ki
Hiểu ý mình, có lẽ chồng mình cũng đã đi giải khuây đâu đó. Nhìn chồng thoải mái hơn, mình cũng thấy nhẹ lòng. Bởi lẽ sau sinh, cơ địa yếu nên mình nghĩ đến chuyện đó đã thấy sợ rồi. Ảnh minh họa

Hiểu ý mình, có lẽ chồng mình cũng đã đi giải khuây đâu đó. Nhìn chồng thoải mái hơn, mình cũng thấy nhẹ lòng. Bởi lẽ sau sinh, cơ địa yếu nên mình nghĩ đến chuyện đó đã thấy sợ rồi.

Đến khi mình sinh bé thứ hai cũng vậy, sau sinh còn bận trăm thứ việc, chăm hai đứa nhỏ đã mệt, lấy đâu thời gian chiều chồng. Đêm nằm ôm chồng, mình vẫn dặn dò anh có ra ngoài thì phải biết cách bảo vệ mình, phút chốc rồi lại về với vợ con.

Quả thực là mình không trách chồng. Tự nhiên sinh ra người đàn ông, người ta có thể nhịn vài ba tháng nhưng không thể nào nhịn quanh năm được. Giống như đói, không ăn cơm thì cần ăn phở.

Vợ chồng chủ động tạo điều kiện cho nhau thì chồng vừa được giải tỏa, vừa biết thương vợ con nhiều hơn.

Như mình, cho chồng ra ngoài, vừa đảm bảo được hạnh phúc gia đình, vừa đảm bảo sức khỏe sau sinh. Thời hiện đại rồi, chúng mình nên nghĩ thoáng ra nhé!

  • Nguyễn Hạnh Mai(Thường Tín, Hà Nội)

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.