Shock khi thấy chồng ‘mây mưa’ với trai lạ!

ki

(PTôi đã từng cẩn thận nhét áo mưa vào ví của chồng mỗi khi anh đi công tác xa. Nhưng khi chứng kiến cảnh anh mây mưa với trai trẻ, tôi thực sự shock…

Trong tôi giờ đang có biết bao nỗi niềm giằng xé, vừa đau đớn, vừa bàng hoàng… Vẫn biết một phần lỗi lầm cũng thuộc về mình, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thực.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được hơn chục năm, có với nhau hai mặt con. Chồng tôi hiện giờ cũng đã leo lên đến chức phó phòng một công ty khá lớn ở Hà Nội, còn tôi cũng đã là công chức nhà nước, cuộc sống rất ổn định, nếu không nói là đã có chút của ăn của để ở đất Hà thành.

Tuy vậy, xưa nghèo khổ thì vợ chồng con cái hạnh phúc, giờ khấm khá thì biết bao nhiêu chuyện xảy ra.

Tôi mới ngoài 30 mà căn bệnh tiểu đường và bao nhiêu bệnh tật khác hành hạ. Đau đớn vì bệnh tật tôi không kể, nhưng chỉ buồn là từ ngày bị bệnh, tôi mất hẳn hứng thú với chồng. Mỗi khi anh đòi hỏi, tôi chỉ trả bài qua loa và mệt mỏi.

Có khi cả tháng vợ chồng tôi nằm chung giường mà cũng không động đến nhau. Tôi thương chồng lắm mà chẳng biết làm thế nào?!

Tham khảo chị em, tôi nhét áo mưa vào ví của anh. Tôi không chiều được chồng thì cũng không nên bắt anh nhịn đói. Đành để cho chồng đi bóc bánh trả tiền ngoài thiên hạ.

ki
Tôi đã từng cẩn thận nhét áo mưa vào ví của chồng mỗi khi anh đi công tác xa. Nhưng khi chứng kiến cảnh anh mây mưa với trai trẻ, tôi thực sự shock… Ảnh minh họa

Cứ nghĩ như vậy là mọi chuyện sẽ ổn thỏa, chồng hiểu được tấm lòng của mình thì cửa nhà sẽ êm ấm, ngờ đâu…

Tối cuối tuần, chồng tôi rủ cậu sinh viên thực tập ở chỗ làm đến nhà cùng xem đá bóng. Vốn không thích môn thể thao này, tôi lên phòng đi ngủ từ sớm.

Nửa đêm thức dậy, tôi bước xuống nhà, đập vào mắt tôi là cảnh tượng không thể chấp nhận được, tôi phải dụi mắt vài lần để xem mình có mơ hay không? Nhưng buồn thay, đó lại là sự thực…

Chồng tôi và cậu trai trẻ kia đang say sưa mây mưa cùng nhau. Thật kinh tởm! Tôi lặng lẽ đi về phòng mình. Phận đàn bà không thể chiều được chồng thật khổ!

Từ hôm đó đến nay tôi vẫn im lặng, ngoài lúc ấy, chồng tôi vẫn là một người chồng tốt, người cha mẫu mực…

Giờ đây, không biết tôi phải làm gì đây nữa!!! Người chồng thân yêu của tôi, có phải là đang bị thần kinh hay đang bệnh hoạn không?

  • Lê Hoài Tâm (Thanh Xuân, Hà Nội)

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.