Skynie Minh Hà “bầu bí” lớn vẫn chăm chỉ làm từ thiện

Được biết đến là một hot girl xinh đẹp, nhưng Minh Hà dần chiếm tình cảm của mọi người nhiều hơn với hình ảnh một người phụ nữ biết chăm lo cho hạnh phúc gia đình, với 2 thiên thần nhỏ đáng yêu Rio và Cherry. Nhưng ít ai biết, Minh Hà còn rất tâm huyết và dành nhiều tâm sức cho những hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ những em bé gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ biết chăm lo cho một gia đình hạnh phúc, Minh Hà còn chia sẻ rất nhiều với những em bé có hoàn cảnh khó khăn.

Những ngày gần đây, vì bầu bí lớn và bận quản lý công ty, rồi phải chăm sóc con nhỏ nên Minh Hà đã thông báo trên Facebook rằng sẽ dừng hoạt động này lại một thời gian. Tuy nhiên, chia sẻ với phóng viên ChaMeCuaCon.com , bà mẹ “sắp” 3 con xinh đẹp này cho biết: “Mình đang định lại tiếp tục làm, vì thấy các bé đáng thương quá! Chiều nay (28/10 – PV), mình vừa giúp thêm 2 trường hợp mà 2 trường hợp đó vẫn đang cần thêm tiền…”

Hơn nữa, ngay cả khi thông báo dừng làm từ thiện một thời gian, vẫn có người tiếp tục gửi tiền vào tài khoản của Minh Hà nhờ giúp đỡ vì với rất nhiều mạnh thường quân, vợ chồng ca sĩ Lý Hải – Minh Hà là “địa chỉ tin cậy” giúp họ gửi gắm một phần tình cảm của mình tới những em bé có hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật.

Cùng ChaMeCuaCon.com trò chuyện với Minh Hà về hoạt động vô cùng ý nghĩa này nhé!

“Làm từ thiện là phải ‘đi tận nơi, trao tận tay

– Chào Minh Hà, lý do chính mà chị thông báo không tiếp tục các hoạt động từ thiện nữa phải chăng là vì “bầu bí”?

Đúng vậy, hiện tại Hà bầu lớn quá rồi nên sợ không làm nổi, vì việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, Hà cũng phải lo việc công ty, lo chăm sóc con nhỏ nên đành ngừng lại một thời gian. Vì như Hà đã nói, khi làm từ thiện thì mình phải đến tận nơi để xác minh và trao tận tay người cần giúp đỡ, chứ Hà không bao giờ chuyển khoản nhờ người khác làm, hay cứ thấy ai đưa ra một trường hợp cần giúp là giúp ngay. Hà phải xác minh cẩn thận, bởi có những trường hợp khi mình đến thì người ta đã có người giúp rồi, đã nhận được đủ tiền rồi; hoặc khi thấy trên mạng share những trường hợp cần giúp nhưng mình cũng phải tìm hiểu xem tiền bảo hiểm bé nhận được là bao nhiêu, cần giúp đỡ thêm bao nhiêu nữa,… Phải cẩn thận như vậy bởi vì có nhiều trường hợp cần giúp đỡ lắm, mình không nên tập trung vào 1 – 2 bé mà nên xác định được mức độ cần giúp đỡ của mỗi trường hợp, để có thể san sẻ thêm với những bé khác.

Nói chung, việc xác minh là khá vất vả, nên khi bầu chưa lớn quá mình còn có thể làm được, còn bây giờ thì đành ngừng lại một thời gian.


Gia đình Lý Hải – Minh Hà đi từ thiện trao quà tại mái ấm tình thương chùa Linh Sơn quận 4(Tp. HCM).

– Có thế nói chị đã bỏ ra không ít thời gian và công sức cho việc này, nhất là với một người rất bận rộn với công việc và chăm sóc con cái?

Thực ra, bản thân Minh Hà chưa phải là người đã dành hết thời gian cũng như có thể từ bỏ công việc hay mọi thứ để đi giúp đỡ người khác, nên việc này chẳng có gì đáng nói. Bởi có rất nhiều người, họ không có gia đình, hoặc có gia đình và con cái đã lớn rồi,… họ dành hết thời gian và cứ âm thầm làm việc thiện, giúp đỡ mọi người mà chẳng bao giờ muốn được nhắc đến.

Giống như có nhiều mạnh thường quân chuyển tiền cho Hà để giúp đỡ các bé gặp khó khăn, nhưng chỉ nói với Hà: “Chị đừng đưa thông tin của em lên Facebook, cũng không cần thông báo gì cả, chị nhận được tiền là được rồi và giúp đỡ bé nào cũng được”. Nói chung, Hà cũng được nhiều người tin tưởng, bởi bản thân Hà là người rõ ràng. Mỗi lần mua bánh, sữa,… cho các bé hay giúp đỡ bé nào bao nhiêu, Hà đều thống kê rõ ràng và chụp lại hóa đơn, để mọi người thấy được là tiền của họ đã được sử dụng như thế nào, bao nhiêu,…


Thư cảm ơn của Bệnh viện Nhi đồng 1 (Tp. HCM) gửi tới gia đình Lý Hải – Minh Hà mới đây.

Ngay cả ở Tp.HCM, khi Hà đến các bệnh viện để xin thông tin về những trường hợp bé gặp khó khăn, cần giúp đỡ, người ta cũng sẵn sàng cung cấp vì họ đã thấy mình làm, và làm được gì rồi; chứ không như nhiều trường hợp đến bệnh viện xin thông tin nhưng lại vì một mục đích nào đó, người ta cũng khá quan ngại và thường không cho.

– Bận rộn với công việc, con cái, có khi nào chị định sẽ ngừng hẳn việc này?

Người ta nói làm từ thiện là tùy tâm, còn với Hà, việc này còn là cái duyên nữa. Ban đầu, Hà được bạn chia sẻ cho 1 số trường hợp cần giúp đỡ, nên Hà và anh Hải giúp bằng tiền riêng thôi. Nhưng khi đến nơi thì Hà còn gặp rất nhiều, rất nhiều những hoàn cảnh thương tâm cần sự hỗ trợ, mà bản thân mình giúp thì không xuể, nên sau này Hà thử lên Facebook kêu gọi mọi người cùng tham gia. Không ngờ mọi người cũng ủng hộ nhiệt tình, có trường hợp khi Hà thông báo là đã đủ tiền giúp rồi, nhưng mọi người vẫn tiếp tục gửi nên Hà phải đề nghị: “Mình sẽ tìm một trường hợp tương tự như vậy để giúp có được không?” Mọi người đồng ý, vậy là Hà lại tiếp tục làm. Cứ như vậy thôi!


Bé Mai An Bình vừa được Minh Hà thay mặt các mạnh thường quân đóng tạm ứng 5 triệu để mổ tim. Hiện tại, số tiền để phẫu thuật cho bé còn thiếu nên cô vẫn kêu gọi mọi người tiếp tục giúp đỡ bé.

Hiện tại, bụng bầu lớn rồi nên Hà phải ngừng một thời gian. Khi nào sắp xếp được công việc Hà sẽ tiếp tục làm. Với Hà, việc này là ở cái tâm, là tự nguyện, chứ Hà không hề đặt ra kế hoạch sẽ thực hiện khi nào, dừng lại khi nào hay phải chuẩn bị những gì,…

– Có những vui buồn gì trong suốt thời gian hoạt động từ thiện của anh chị?

Vui thì nhiều, bởi mỗi lần giúp đỡ được bé nào đó là mình vui lắm! Những khi đưa kịp tiền đến nơi để các bé được mổ và khỏi bệnh. Nhưng cũng có những lần rơi nước mắt, vì có hoàn cảnh thương tâm lắm mà khi mình đến được thì bé đã được bệnh viện trả về rồi, bé không sống nổi nên mình chỉ biết giúp tiền xe và tiền mai táng thôi. Rồi cũng có những lần, nhìn danh sách dài những trường hợp cần giúp, bé nào cũng bệnh nặng, cũng cần tiền để phẫu thuật mà bản thân mình không thể hỗ trợ tất cả, nên đành nhắm mắt mà chọn ngẫu nhiên trong số đó…


Gia đình ca sỹ Lý Hải – Minh Hà thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện.

– Chị có nhớ mình đã làm từ thiện được bao lâu, và giúp đỡ được bao nhiêu trường hợp không?

Hà không biết nữa, trước đây vợ chồng Hà tự đi tìm hiểu, giúp đỡ thì cũng được khá nhiều, anh Hải cũng thường xuyên tham gia các chương trình để kêu gọi mọi người nữa. Nhưng “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao”, những trường hợp khó khăn thì quá nhiều, nên vài tháng gần đây Hà có kêu gọi mọi người cùng tham gia trên Facebook. Hà cũng vui vì được mọi người ủng hộ nhiệt tình.

Qua đây, Hà cũng muốn gửi lời cảm ơn đến sự tin tưởng và lòng tốt của các mạnh thường quân. Hà cũng mong sẽ làm được nhiều điều hơn bây giờ nữa, để không có nhiều bé phải chịu thiệt thòi, chịu khổ vì nghèo khó, bệnh tật…

– Cảm ơn chị đã chia sẻ những điều hết sức ý nghĩa, chúc chị luôn khỏe và mẹ tròn con vuông trong thời gian tới!

 Ngày 28/10/2014, Minh Hà tiếp tục trao cho bé Nguyễn Quốc Huy (bé bị văng ra khỏi bụng mẹ trong khi bố đang đèo mẹ đến bệnh viện để sinh rồi gặp tai nạn và mất 1 chân) 5 triệu đồng – và đóng tạm ứng viện phí cho bé Mai An Bình (4 tháng tuổi, mắc bệnh tim) 5 triệu đồng để tuần sau bé phẫu thuật. Số tiền trên do các mạnh thường quân gửi tới và Minh Hà bổ sung thêm để giúp đỡ các bé. Ngoài ra, Minh Hà cũng chia sẻ thêm thông tin về 2 bé để mọi người chung tay giúp sức:

1. Bé Nguyễn Quốc Huy (3kg) quê ở An Giang. Bé nằm ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh. Ba mẹ bé ở quê làm ruộng. Trên đường ba đưa mẹ đến bệnh viện sinh bé thì gặp tai nạn giao thông khiến mẹ của bé mất, bé bị văng ra khỏi bụng mẹ và bị đứt 1 chân, ba bé cũng bị đứt 1 chân, hiện đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Gia đình gặp khó khăn nay lại xảy ra chuyện thương tâm. Do sinh ở ngoài đường nên bé chưa có giấy chứng sinh, bệnh viện cũng thương cho hoàn cảnh gia đình nên đang làm giấy bảo hiểm cho bé giúp đỡ gia đình trong việc điều trị cho bé. Mọi chi tiết giúp đỡ liên lạc:

– Dì út của bé : 01654422929 hoặc Phòng trợ giúp xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1.

2. Bé Mai Bình An – con mẹ Trương Thị Kiều Oanh sinh ngày 17/6/2014 quê ở Cà Mau. Bé nằm ở Bệnh viện Nhi đồng 1, lầu 3 khoa Tim, phòng Hồi sức. Bé bị chẻ vòm không bú được phải truyền ống đến khi nào được 9 – 10kg mới mổ để may lại được, đã mổ tim 1 lần thông thất thông nhĩ và hẹp động mạch chủ, chuẩn bị tuần sau mổ hẹp van động mạch chủ và đang chờ bác sĩ xếp lịch. Ba mẹ bé đi làm mướn. Từ lúc bé sinh đến nay ba mẹ phải nghỉ làm lo cho bé. Tiền mổ trừ bảo hiểm của bé cần đóng thêm là 30 triệu. Hiện gia đình và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ được 16 triệu 300 ngàn.

Mọi chi tiết giúp đỡ liên lạc: Mẹ bé : 0917729029 hoặc Phòng trợ giúp xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1.

Thiên An

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.