Tìm ra loài nhện biết cưỡi sóng săn mồi như thủy thần ngày xưa

Loài nhện này biết bơi như cá, và ăn cả cá luôn.

Các nhà khoa học Úc mới đây đã tìm ra một loài nhện mới rất đặc biệt mang tên Dolomedes briangreenei.

Điều khiến chúng trở nên khác biệt, đó là khả năng lướt sóng và bơi giống như cá, đồng thời ăn cả cá luôn, ngay cả khi cá to hơn chúng gấp nhiều lần.

Loài nhện mới rất đặc biệt mang tên Dolomedes briangreenei.

Con nhện này được tìm thấy ở Queensland (Úc), được đặt tên theo nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng: Giáo sư vật lý Brian Greene thuộc trường ĐH Columbia hàng đầu thế giới. Chúng chỉ có kích cỡ nhỏ bằng lòng bàn tay, với khả năng lợi dụng rung động mặt nước để xác định săn mồi.

Thức ăn của nhện briangreenei khá đa dạng.

Thức ăn của nhện briangreenei khá đa dạng. Chúng ăn cá, ếnh nhái, nòng nọc, thậm chí là cả cóc mía – loài cóc với kích thước lớn gấp 3 lần chúng, có khả năng xâm lấn rất mạnh.

Do đó, loài nhện này được xem là một trong những giải pháp tiềm năng để giải quyết nạn xâm lấn từ cóc mía.

Loài nhện này bơi cũng rất giỏi. Bình thường, chúng lướt đi trên mặc nước, nhưng nếu bị quấy rầy hoặc bị tấn công, chúng sẽ lặn một mạch xuống đáy hồ, không một lời từ biệt.

Nhện briangreenei có khả năng lặn trong hàng giờ đồng hồ, và trong lúc này chúng cũng tranh thủ tìm cách săn mồi luôn.

Cóc mía – một trong những loài xâm lấn hung dữ tại Úc.

Theo nhà khoa học lý thuyết Robert Raven thuộc Bảo tàng Queensland, thì khi thấy bất kỳ loài côn trùng nào đáp xuống mặt hồ, nhện ta sẽ phi lên như một cơn gió xuyên qua màn đêm, tóm gọn con mồi rồi… lại lặn xuống, bơi một mạch về bờ và thưởng thức bữa ăn.

Cách săn mồi bá đạo là vậy, nhưng các khoa học gia cho biết loài nhện này dường như không nguy hiểm với con người, ít nhất là về mặt nọc độc. Giáo sư Greene đã bị nó cắn một lần, và đến nay vẫn chưa bị sao cả.

 

Theo Trí Thức Trẻ