Tình một đêm và những hồi ức xấu xí…

Tình một đêm và những hồi ức xấu xí...

Đó là những câu chuyện tôi được nghe kể từ những người không quen, cũng không biết chỉ là chat qua yahoo. Những người mà họ muốn chia sẻ những bí mật thầm kín cho một người xa lạ sẵn sàng lắng nghe họ nói mà họ sẽ không sợ bị ảnh hưởng tới cuộc sống của họ khi bí mật bị lộ ra. Qua rất nhiều câu chuyện tôi được nghe kể, trong đó có những câu chuyện về “tình một đêm” đầy chớp nhoáng.

 Tình một đêm – Thứ “bùa mê” lạc lối…

Ngọc Lan, tôi không biết tên này có phải là tên thật của cô gái đó hay không, nhưng quả thật chuyện tình một đêm của cô khiến tôi thấy bất ngờ. Theo như Lan kể, cô ấy sinh ra trong một gia đình khá giả, có công việc ổn định, cô làm kế toán cho một chi cục thi hành án của một thành phố. Cô có người yêu đã hứa hôn, tất nhiên người yêu này cũng không phải là mối tình đầu trong veo, cũng không phải mối tình thứ hai đầy nước mắt… đơn giản cô đến với anh chỉ vì hai chữ “phù hợp”. Nhưng anh yêu cô nhiều, thường xuyên kiểm soát cô khiến cô thấy ngột ngạt, bí bức. Vốn ngành thi hành án hàng năm đều tổ chức họp gặp mặt tất cả các kế toán một lần ở lần lượt các tỉnh để gọi là “cho đi thực tế”, trong chuyến đi này Lan đã có mối tình một đêm đầy cảm xúc.

Lan kể cho tôi nghe về bãi biển Nha Trang, về những con sóng xô bờ và cô gặp Tùng, cũng không biết Tùng có phải là tên người đàn ông ấy không. Tùng có cặp mắt sâu hun hút đầy quyến rũ, hai người ngồi nói chuyện với nhau đủ thứ trên đời, mải mê không chán rồi cuối cùng giây phút chia tay cả hai đã cuống quýt tìm nụ hôn. Lúc này, dù điện thoại của cả hai đều réo gọi nhưng không ai để ý đến chúng. Đêm đó Lan và Tùng đã say đắm bên nhau như những đôi nhân tình thật sự.

Khác với Ngọc Lan, một anh chàng có nickname là Lạc Bước thì khác, khi chát với tôi cậu ta đã khoe rằng có đếm hết các đầu ngón tay cũng không đếm hết mối tình một đêm của cậu ta, tuy nhiên cậu ta kể cho tôi nghe về mối tình một đêm đầu tiên mà cậu ta vẫn nhớ mãi.

Tình một đêm và những hồi ức xấu xí...

Đó là một cô gái cậu ta gặp trên chuyến tàu Bắc – Nam, lúc này cậu ta đã có người yêu. Hai người cùng mua vé ghế ngồi, cô gái đó tên Chi, Chi không trang điểm, để mặt mộc mái tóc buông hững hờ, khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt ướt át, nhìn rất buồn. Ngồi trên tàu, Chi tranh thủ cầm một cuốn sách để đọc, ban đầu anh cho rằng Chi là một cô gái nhàm chán, nhưng quả thật khi nói chuyện không ngờ đằng sau vẻ ngoài không mấy ấn tượng đó là một người thông minh và vô cùng hiểu biết. Nghe theo cách anh nói, tôi có thể thấy được Lạc Bước rất nể phục cô gái đó. Rồi màn đêm kéo xuống, tàu tắt điện, bàn tay anh mạnh dạn luồn qua áo cô, và anh cảm nhận được nhịp thở loạn. Chỉ là những va chạm, khi tàu dừng ở ga Hà Nội, hai người đã tìm đến nơi chỉ có cả hai, đã cuống quýt say mê bên nhau, sau đó mỗi người một ngả. Chi đã cho cậu ta cảm giác thăng hoa trong “chuyện ấy“, cảm giác đê mê mãnh liệt. Lạc Bước thú nhận với tôi từ lần đó anh chưa gặp cô gái nào khiến anh phải nể phục như Chi.

Hồi ức xấu xí và hậu quả

Câu chuyện của Ngọc Lan khiến tôi cảm thấy rất buồn. Tưởng rằng tình một đêm sẽ chấm dứt khi màn đêm trôi xa và bình minh đã đến, nhưng không đó là điều day dứt nhất đối với Lan. Cô những tưởng mình đã dùng bao cao su thì sẽ không thể nào để lại hậu quả nhưng cô đã quá chủ quan. Sau hơn một tháng đi về, Lan thấy người mệt mỏi, chán ăn, sút cân, rồi một người bạn của cô vô tình đùa “nhìn mày như người ốm nghén ấy” cô mới chột dạ. Bởi bình thường vòng kinh của cô cũng không đều nên cô cũng không chú ý lắm, cô liền mua que thử thì phát hiện ra mình đã có thai. Đúng lúc này, chuyện tình cảm của cô và người yêu cũng gặp trục trặc, nguyên nhân cũng chỉ là vì cô tự nhiên cảm thấy “chán” người yêu sau khi đi du lịch về. Vậy là cô nói lời chia tay, quyết tâm làm mẹ đơn thân.

Suy nghĩ đơn giản ấy của Lan giờ đây khiến cô hối hận, bởi thằng bé được sinh ra đã gặp không ít lời dị nghị, không ít ánh mắt soi mói khinh thị. Có lần nó còn đánh nhau với bạn ở trường chỉ vì bị gọi là “thằng không cha” khiến Ngọc Lan vô cùng đau khổ. Giờ đây Lan ao ước có gia đình vẹn nguyên cho con, hoặc chí ít cũng cho con biết được bố nó là ai mà không thể, bởi chính cô cũng không biết người đàn ông đêm đó là ai. Cô ước rằng giá như đừng có đêm hôm ấy.

Còn Lạc Bước thì khác, cậu ta đã không thể có cảm giác yêu đương với bất kỳ cô gái nào khác mà cậu ta gặp, dường như tất cả những người con gái kia đều nhỏ bé trước Chi. Sau chuyến đi ấy, cậu đã chủ động chia tay người yêu không lý do, mãi sau này cậu mới chọn một cô gái và lấy làm vợ. Khi được hỏi về gia đình, cậu ta thừa nhận có vợ và một cậu con trai nhưng quả thật Lạc Bước không yêu vợ chỉ là lấy để làm tròn bổn phận một người con, một thằng đàn ông mà thôi. Ngày đêm cậu ta cứ đi tìm, đi tìm mãi người con gái tên Chi năm ấy, cậu ta lao vào những cuộc tình một đêm chỉ để tìm lại cảm giác khi xưa mà không được. Cuối cùng cậu ta đã bị HIV mà cậu ta không biết đã bị lây từ ai. May mắn là vợ con cậu ta không bị bệnh, giờ cậu ta cứ mãi sống vật vờ giữa khoảng nhớ và quên một mối tình chóng vánh như thế.

 

Hoàng Anh
 

         

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.