Tò mò chuyện ’quan hệ’ bằng miệng!

Nhắc tới quan hệ bằng miệng, không ít người cảm thấy vô cùng thích thú, số khác lại thấy tò mò vì chưa từng thử cách quan hệ này…

Chào các anh chị, hôm nay em muốn tham khảo kinh nghiệm của các anh chị về chuyện thầm kín của vợ chồng, đó là chuyện quan hệ bằng miệng. Viết ra những điều này, bản thân em cũng thấy hơi ngại ngần, mong anh chị tư vấn nhiệt tình cho em nha.

Em tên Liên, năm nay 23 tuổi, em mới kết hôn được gần 1 tháng. Hai vợ chồng em vất vả đủ đường, chồng em công tác cách xa nhà 60km, không phải ngày nào vợ chồng cũng ở gần nhau được, nên tiếng là vợ chồng trẻ, chúng em cũng ít khi được bên nhau.

Chính vì công việc vất vả của chồng mà em thấy thương anh hơn bao giờ hết. Trong mọi chuyện, em luôn cố hết sức của mình để làm tròn bổn phận làm vợ. Từ bữa cơm chuẩn bị cho anh cho tới bộ quần áo là cho phẳng…

Nhất là trong chuyện đó, em muốn anh phải cảm nhận được tới tận cùng sự thăng hoa cảm xúc, mỗi lần lại là một lần mới mẻ…

Nhắc tới quan hệ bằng miệng, không ít người cảm thấy vô cùng thích thú, số khác lại thấy tò mò vì chưa từng thử cách quan hệ này… Ảnh minh họa

Để làm được điều này, em đã phải cố công tìm hiểu khá nhiều kể từ lúc quyết định lấy chồng. Em có xem qua một số bộ phim, nhưng em thấy có một số cái mình có thể bắt chước và làm được, mỗi chuyện quan hệ bằng miệng thì khó làm quá.

Tuần trước chồng về nhà, em đã cố thử. Nhưng khi em vừa cúi xuống thì em đã ngửi thấy mùi rất khó chịu. Thế là bao nhiêu cơm cháo trong bụng e ra hết, em chạy vội vào nhà vệ sinh vì mùi kinh khủng đó.

Anh ân cần nói rằng anh không bắt vợ làm những điều vợ không thích, nhưng xem chừng, giống như bao nhiêu người đàn ông khác, chồng em cũng rất hứng thú với cách quan hệ bằng miệng đó.

Em đoán rằng lần đầu tiên quan hệ bằng miệng của các chị chắc cũng thảm giống như em, chẳng dễ gì mà làm thuần thục được cả!

Vậy các chị vượt qua khó khăn bằng cách nào, giúp em với ạ!!!

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Bích Liên(Cẩm Giàng, Hải Dương)