Tranh cãi về tên ‘cúm lợn’

Các chuyên gia hàng đầu khẳng định loại virus đang khiến cả thế giới hoảng sợ chủ yếu là do lợn mang đến, và cho rằng dù Mỹ và WHO không muốn gọi dịch bệnh là “cúm lợn”, nó vẫn có bản chất là cúm lợn. 

Lợn trong một trại nuôi ở Indonesia. Ảnh: AP.

Giới chuyên môn lập luận rằng nếu phần lớn gene của virus là từ lợn, cha mẹ của virus đó là virus sống ở lợn, thì căn bệnh cần được gọi là cúm lợn.

Sáu trong số 8 đoạn gene của loại virus đang gây dịch cúm hiện nay thuộc về virus cúm lợn, hai đoạn khác thuộc gene cúm gà và người, nhưng đã cư trú ở loạn từ một thập kỷ nay. Tiến sĩ Raul Rabadan, giáo sư sinh học đại học Columbia, Mỹ, cho biết như vậy.

Các kết quả phân tích cho thấy cha mẹ gần nhất của loại virus gây cúm chết người hiện nay là dòng cúm lợn gốc Bắc Mỹ và khu vực liên Á-Âu.

“Về mặt khoa học, đây là virus cúm lợn”, nhà siêu vi trùng học hàng đầu thế giới Richard Webby khẳng định. Ông là giám đốc Trung tâm nghiên cứu về sinh thái của các loại virus cúm trên động vật cấp thấp và chim của WHO.

“Đây rõ ràng là virus cúm lợn”, Henry Niman, chủ tịch Recombinomics, một hãng chuyên theo dõi sự tiến hóa của virus, cho hay. “Đó là một loại virus xuất phát từ lợn, chẳng có tên nào khác để gọi nó cả”.

Trong khi đó thì WHO hôm qua tuyên bố sẽ không dùng từ “cúm lợn” để mô tả căn bênh đang hoành hành hiện nay, nhằm tránh nhầm lẫn cho người tiêu dùng và bảo vệ đàn lợn.

Mỹ trước đó cũng đề nghị không dùng từ cúm lợn. Bộ Nông nghiệp nước này cho rằng thuật ngữ đó gây sự hiểu lầm rằng bệnh dịch liên quan đến thịt lợn.

 

Theo VnExpress (AFP, AP)