Trước khi ký vào đơn ly hôn, nếu thương các con vợ chồng bạn phải đọc ngay bài thơ này

Trước khi ký vào đơn ly hôn, nếu thương các con vợ chồng bạn phải đọc ngay bài thơ này

Trước khi ký vào đơn ly hôn, nếu thương các con vợ chồng bạn phải đọc ngay bài thơ này

HAY LÀ VÌ CON

Dành cho những gia đình đang nổi sóng

Anh!
Hay là vì con mình thử hàn gắn nghĩa vợ chồng
Vẫn biết tình yêu bao năm đã cạn khô như sông mùa cạn nước
Vốn khăng khăng không thể nào chấp nhận người kia nữa được
Lừa dối, hờn ghen, tẻ nhạt…đủ lắm cả rồi

Nào có thể dự cảm được chia ly từ ngày đầu chung đôi
Nên chúng ta đều phát biểu ồn ào hứa thề nhiều quá
Vậy mà chỉ vì phút rối lòng đòi vứt hết tất cả
Nhìn người kia bằng nửa ánh mắt buồn

Anh!
Biết bao lần bản tính đàn ông mạnh tàn làm nước mắt em tuôn
Và em vì nông nổi đàn bà ép buộc anh nổi sóng
Tình vợ chồng đáng ra phải êm đềm như dòng sông rộng
Lại ầm ào vũ bão biển khơi

Đã ghen tuông đinh ninh anh ghét bỏ em rồi
Anh xao lòng trước người đàn bà nào khác
Trong mâm cơm nguội canh rau em như con thiêu thân bay lạc
Vào ngọn lửa tự mình nhen lên

Phút chán chường em cũng thèm khát dịu hiền
Em nâng niu bẵm chăm bàn tay người đàn ông giỏi chiều lòng phụ nữ
Anh bất lực thấy em y con thú
Chỉ cần chạm vào thôi sẽ cấu nát cả khu rừng

Đã vò xé nhau đủ nhiều nên xem thường hơn người dưng
Chẳng thể từ tốn nói với nhau những điều giản đơn thành ra khó nói
Em mệt nhoài nên chẳng đợi
Anh buông xuôi nên từ chối cuộc về
Hai vợ chồng u mê
Nên cứ xa nhau từng giờ từng phút
Con đường thênh thang trở thành ngõ cụt
Mình giam cầm nhau mới thấy thoả thê lòng

Chẳng đủ tỉnh táo để xem mình cần nhau nữa không
Như những chiến binh cầm đao gươm tự đâm lòng lênh láng máu
Khư khư quyết thắng thua nên chẳng biết trận cuồng kia như cuộc nhậu
Ai cũng phải say men đắng chát một đời người

Anh!
Cả hai ta đã qua tuổi bồng bột hết rồi
Vậy mà giễu cợt đem nụ cười của trẻ con ra cá cược
Chẳng nhìn vào mắt nhau toan tính điều mất được
Mình vồ vập đổ lỗi cho nhau

Vẫn biết khó khăn muôn trùng nếu làm lại từ đầu
Người lớn nói gì, nghe gì làm sao quên sạch trơn hết được
Nhưng vì trẻ con như ly nước
Chúng ta đổ vào ly thì phải vững lòng
Nào có thể vì vài ba trận bão giông
Mình có quyền đánh vỡ ly để nước tinh khôi bỗng thành máu đỏ

Chỉ có duy nhất một điều em muốn tỏ tường cùng anh: Con chúng mình còn nhỏ
Nhỏ vô cùng nên dễ tổn thương
Dễ sai đường
Nếu không có em và anh nắm chặt tay cùng bước

Chẳng thể vì ích kỷ người lớn mà chúng ta cấu trầy xước
Trái tim con dễ vỡ lắm anh à!

Hãy vì con mà cho qua
Bởi chiếc cốc từng toan nứt kia sẽ trân quý từng giọt được rót vào
Hãy lắng lòng nghe đau đớn trôi đi mình sẽ hiểu vì sao
Người ta sinh ra và sống trên đời không bao giờ duy nhất
Nương vào nhau để thấy được mất
Phù du như mây trôi…

Bài thơ là nỗi lòng muốn hàn gắn gia đình của người vợ, với mong muốn gạt sự ích kỷ của người lớn để không làm con trẻ đau buồn. Bài thơ được rất nhiều bạn đọc cảm nhận và chia sẻ. Chị ChauNgoc Le đồng cảm “Không biết bao phụ nữ đã phải đấu tranh với điều được và mất này”. Chị Nga Dinh khẳng định ” Chắc nhờ  bài thơ này mà nhiều đứa trẻ không phải chết vì nỗi đau ba mẹ chia lìa”.

Chị Trần Minh Nhật chia sẻ ” Chỉ có người trong hoàn cảnh mới cảm nhận rõ nhất nỗi đau! Mỗi câu như những nhát cắt vào da thịt. Đau cho mình và thương cho con”.

Nguồn: Theo FB

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.