Váy cưới bị chồng cắt nát và đêm tân hôn trong bệnh viện

Váy cưới bị chồng cắt nát và đêm tân hôn trong bệnh viện

Sau khi đi du học về, tôi gặp và quen anh – một doanh nhân thành đạt qua sự giới thiệu của bạn bè. Tôi cảm nhận, anh là người trầm tính. Bởi anh hầu như không nói nhiều trong suốt buổi đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Về sau khi được tiếp xúc nhiều, tôi mới nhận ra bên trong vẻ mặt “lạnh như băng” là một trái tim ấm nóng và biết yêu thương. Chúng tôi bắt đầu nhắn tin và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Vì cũng có khoảng thời gian du học bên nước ngoài nên tư tưởng và suy nghĩ của tôi và anh có nhiều điểm giống nhau. Và rồi chúng tôi yêu nhau sau gần một năm quen biết.

Yêu nhau hơn 2 năm, chúng tôi quyết định kết hôn. Thời gian yêu không nhiều song cũng không quá ngắn. Để lễ cưới diễn ra chu đáo nhất, chúng tôi chuẩn bị thật kỹ càng. Chúng tôi đã lên kế hoạch về đám cưới trước đó nửa năm trời. Vì thế, từ khâu mua sắm đến chụp ảnh, váy cưới, thiệp cưới đều được làm khá cầu kỳ và tươm tất.

Nhất là chiếc váy cưới là điều tôi hài lòng nhất. Chiếc váy cưới này là do anh bỏ cả tháng lương ra để đặt may cho vợ. Tuy kiểu dáng đơn giản nhưng đó là chiếc váy rất đặc biệt với tôi.

Ngày cưới của chúng tôi được tổ chức long trọng ở một nhà hàng lớn. Tất cả đều trầm trồ khi thấy cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới tinh khôi khoác tay chú rể. Vì là ngày vui nên anh uống khá nhiều và đã ngà ngà say.

Váy cưới bị chồng cắt nát và đêm tân hôn trong bệnh viện
Đêm tân hôn, tôi kinh hãi khi thấy chồng cắt nát chiếc váy cưới (Ảnh minh họa)

Sau khi kết thúc đám cưới ở nhà hàng, chúng tôi cùng lên xe trở về nhà chồng. Bố mẹ thấy chúng tôi mệt sau buổi tiếp khách cũng rất tâm lý xua 2 con về phòng. Dìu được chồng về phòng thì cũng đã gần 10 giờ đêm. Tôi để mặc chồng nằm tại giường và trút bỏ váy cưới để bắt đầu đi tắm.

Khi từ phòng tắm bước ra, một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt tôi. Trời ơi, chồng tôi đang cầm một chiếc kéo và cắt nát váy cưới của vợ. Tôi vội chạy xuống nhà gọi bố mẹ lên vì quá hoảng sợ.

Thì ra anh quá say nên không làm chủ được bản thân và có hành động kỳ quặc như thế. Sau khi lấy được chiếc kéo ra thì mẹ chồng tôi còn phát hiện anh đang sốt cao. Vì quá lo lắng, cả nhà tôi đã gọi cấp cứu cho anh vào viện ngay trong đêm tân hôn.

Đêm tân hôn, thay vì tận hưởng những cảm xúc thăng hoa, ngọt ngào bên chồng thì tôi lại phải vào bệnh viện chăm sóc anh.

Nhìn mặt chồng mới cưới mệt mỏi mà tôi vừa thương vừa có chút kinh hãi. Cũng may sau 8 chai nước được truyền thì anh đã dứt sốt, tỉnh táo hoàn toàn và được xuất viện về nhà.

Khi về nhà, tại hiện trường phòng cưới vẫn còn y nguyên chiếc váy bị anh cắt nát. Chính chồng tôi cũng không tin nổi vào mắt mình. Anh ôm chầm lấy vợ xin lỗi rối rít, hứa sẽ mua đền chiếc váy cưới khác để tạ lỗi. Song tôi chỉ cần anh hứa là sẽ không bao giờ uống rượu đến mức mất kiểm soát để xảy ra sự cố như vừa rồi nữa.

Nguồn: Theo ngoisao

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.