Vay tiền không trả, sếp còn dọa đuổi việc tôi

Nhân viên mới sốc vì công ty 4 tuần chuyển công tác 3 lần

Hiện tại tôi đang làm việc tại một cơ quan nhà nước, so với bên ngoài thì đây là công việc khá ổn định và rất phù hợp với tuýp người phụ nữ gia đình như tôi. Khi khi chưa có sự thay đổi nhân sự, tôi làm nhân viên kỹ thuật tại phòng kế hoạch. Sau này, được luân chuyển sang bộ phận hành chính nhân sự.

Là lính mới nên tôi không hề nắm được tình hình của các đồng nghiệp trong phòng. Đặc biệt là sếp – người mà sau này khi hiểu ra, tôi cảm thấy chị là một người đáng sợ đến thế nào. Vừa chuyển sang phòng mới chưa được bao lâu thì sếp hỏi vay tiền tôi với lý do chị còn thiếu một khoản tiền là 60 triệu để mua nhà. Chị hứa danh dự là sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho tôi theo lãi suất ngân hàng. Thiết nghĩ, ở cương vị của sếp, mấy chục triệu với chị có lẽ cũng chỉ như vài trăm nghìn của mình.

Vay tiền không trả, sếp còn dọa đuổi việc tôi

Vậy là tôi về bàn với Chồng lấy số tiền hai vợ chồng tích góp bao lâu mang cho sếp vay. Cầm tiền, chị hứa như đinh đóng cột, sau 3 tháng sẽ trả cho tôi cả gốc lẫn lãi nên tôi cũng yên tâm. Thế rồi 3 tháng cũng trôi qua nhưng không thấy chị nói đến khoản nợ đấy. Là nhân viên cấp dưới, tôi nghĩ có lẽ lu bu công việc quá nên chị quên mất khoản nợ ấy.

Thực tế thì một nhân viên thấp bé như tôi cũng chẳng có dư giả gì với đồng lương ít ỏi của mình. Thời gian trôi đi, tôi bắt đầu sốt ruột vì chẳng bao giờ thấy chị đả động gì đến khoản tiền ấy. Suy nghĩ mãi, tôi quyết định tìm một lý do chính đáng để hỏi. Nhưng không giống như tôi nghĩ, cái thái độ trịch thượng của chị làm tôi hốt hoảng. Qua nhiều đồng nghiệp, tôi dần phát hiện ra những bí mật về sếp của mình. Chị chẳng hề mua nhà, cũng chẳng làm ăn buôn bán gì. Hầu hết nhân viên ở phòng này đều đã nếm mùi “vay tiền”. Ai cũng đã ít nhất 1 lần ngoan ngoãn đưa tiền cho sếp để rồi “một đi không trở lại”.

Khác với cái vẻ lịch sự bề ngoài, chị là một con người sống giả lả vô cùng. Khi dụ giỗ người khác thì nói năng ngọt nhạt lắm, nhưng xong việc gì trở mặt đến mức kinh khủng. Thêm cái tính giang hồ, sẵn sàng lấy vị trí của mình ra để uy hiếp người khác khiến ai cũng phải “kiềng” mặt chị để đổi lấy sự yên ổn.

Một hôm, tôi có tình cờ bắt gặp chị cũng đang dùng những lời nói ngọt nhạt để hỏi vay tiền một nhân viên cấp dưới. Vì bản thân là người đã trải qua, hơn nữa tôi không thể nhìn đồng nghiệp của mình rơi vào vết xe đổ đó. Tôi quyết định tìm cơ hội để khuyên cô ấy nên đề phòng sếp. Ai ngờ, chuyện đến tai chị, hôm đó, Sếp đã gọi tôi và phòng và giáo huấn một một bài làm tôi thấy choáng váng. Chị chỉ thẳng vào mặt tôi mà tuyên bố: “Cô nghĩ mình là ai mà đi tọc mạch chuyện của người khác. Người ta còn phải bỏ tiền ra để mua vị trí làm việc của cô đấy. Mấy đồng bạc lẻ của cô tôi sẽ trả. Nhưng cô cũng liệu mà từ bỏ cái vị trí hiện tại của mình đi. Tôi không nói suông đâu”.

Thật sự, tôi đang lo không những không đòi được tiền mà còn có nguy cơ mất việc làm. Nhưng thật sự tôi không muốn mất những đồng tiền mồ hôi công sức mà 2 vợ chồng tôi đã tích góp bao lâu nay. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ, xin mọi người cho tôi lời khuyên!

Linh Nhâm

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.