Vì sao bạn mãi mãi thua kém người khác?

Vì sao bạn mãi mãi thua kém người khác?

 

Bạn có biết số phận mình được tạo nên bởi một chuỗi logic? Suy nghĩ – hành động  – thói quen – tính cách, tất cả chuỗi hành vi đó sẽ tạo nên số phận bạn. Khi bạn có suy nghĩ tích cực, bạn sẽ tạo ra hành động tích cực. Khi chuỗi hành động tích cực đó được lặp đi lặp lại nhiều lần, bạn sẽ có những thói quen tốt, việc bạn có nhiều thói quen tốt chắc chắn bạn sẽ có những tính cách vượt trội, nhiều ưu điểm hơn so với người thông thường, và điều đó tạo nên sự thành công hay thất bại ở cuộc đời bạn.

Nhân tướng học dựa trên cơ sở chuỗi hành vi và tổng hợp tất cả những yếu tố tạo nên tính cách bao gồm thói quen và một số đặc điểm nhận dạng ở ngũ quan để đoán số phận của bạn. Theo nhân tướng học, những người có thói quen được liệt kê dưới đây sẽ mãi mãi là người thua kém người khác, khó có thể bật lên khỏi vị trí hiện tại nếu như họ không cố gắng sửa đổi.

Vì sao bạn mãi mãi thua kém người khác?

Cúi gằm mặt xuống khi nói chuyện hoặc đi bộ

Thói quen cúi đầu khi nói chuyện hoặc đang đi với bản thân bạn có nghĩa là sự an toàn, nhưng đối với người khác họ sẽ nhận ra bạn là một người thiếu tự tin và luôn mặc cảm mình thua kém người khác.

Nếu bạn không muốn bất kì một ai có thể đọc vị được mình chỉ vì một thói quen cúi gằm mặt như người có lỗi hoặc tự ti với bản thân ngay cả trong lúc đi, hãy sửa ngay thói quen xấu này!

Thường xuyên than vãn

Có nhiều người coi chuyện than vãn như một liều thuốc an thần để giải tỏa stress mà họ không biết rằng mình đang làm phiền đến cái lỗ tai và tâm trạng của những người bên cạnh.

Việc than vãn đủ thứ, oán thán cuộc đời chẳng làm cho cuộc sống của bạn tươi mới mà ngược lại những người phải chung sống, làm việc với bạn càng có cơ sở để khẳng định bạn đích thực là kẻ bi quan và không nên sống chung với bạn vì bạn sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng và thái độ sống, thái độ làm việc của họ.

Vì sao bạn mãi mãi thua kém người khác?

Keo kiệt, bủn xỉn

Một số người luôn đề cao tinh thần tiết kiệm đến mức tiêu cực. Tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm đến mức lương hàng tháng cất vào tài khoản và mỗi ngày vay tiền một đồng nghiệp, người thân để tiêu, không dám mua sắm thứ gì cho bản thân và không dám mời bạn bè một bữa nhậu thì đó không phải là tiết kiệm, mà là keo kiệt, hà tiện.

Bạn biết câu chuyện “3 quan còn đắt thà chết còn hơn” rồi chứ? Không ai có thể biết ngày mai ra sao? Dự liệu về tương lai là đúng đắn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chi li từng xu ở thì hiện tại để sau này bạn sẽ có một tương lai giàu có ổn định. Bạn tin không? Với lối suy nghĩ tằn tiện như bạn thì kể cả đến sau này bạn cũng chẳng thế mua sắm cho mình một thứ gì thỏa thích bởi vì thói keo kiệt đã ngấm vào máu của bạn quá lâu rồi!

Vì sao bạn mãi mãi thua kém người khác?

Chưa làm đã kêu “mình không làm được đâu!”

Khi mà ngay từ trong suy nghĩ bạn đã có tư tưởng phủ nhận và hạn chế chính bản thân mình thì cả cuộc đời này bạn mãi mãi chỉ là kẻ thất bại và thua kém người khác, đó là sự thật. Bạn có bao giờ tự hỏi “Tại sao mình lại nói được? Tại sao mình lại đi được? Tại sao mình lại đọc thông viết thạo?” những kĩ năng bạn tưởng chừng cơ bản và ai cũng biết, thế nhưng tất cả những điều tưởng chưng đơn giản ấy bạn đã phải tập đi và ngã biết bao nhiêu lần từ thuở thơ ấu? Bạn đã nói ngọng líu ngọng lô và hỏi bất cứ một cái gì xung quanh để thỏa mãn trí tò mò của mình để có thể nói năng lưu loát như ngày hôm nay? Bạn nghẹo cả đầu cả cổ, tập cầm bút sưng  cả tay, ê a đánh vần cả ngày để giờ đây bạn có thể đọc thông viết thạo?

Những kĩ năng ấy nếu ngay từ trong suy nghĩ bạn nghĩ là mình không làm được thì bạn sẽ chỉ như cục đá lăn đến đâu thì đến? Những kĩ năng sống đầu đời khó khăn đến thế bạn còn làm được? cớ gì những việc sau này bạn lại nghĩ là “không”?

Bạn lại đang đổ lỗi cho khách quan “rằng thì là a.b.c…tại vì cái này cái kia…” phải không?

Khi mà bạn vẫn còn đang nghĩ “Tôi không thể làm được đâu” và “vì cái này, vì cái kia” thì tức là bạn vẫn đang là một kẻ thất bại ở đời, thất bại ngay từ trong ý thức, và đó chính là lý do bạn mãi mãi thua kém người khác!

Duy Anh

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.