Vợ khó lên đỉnh, chồng đọc báo rồi phán vợ không có điểm G

Muốn hạnh phúc, chị em đừng làm 8 điều này!

Khi sinh hoạt vợ chồng, chị chỉ còn biết như khúc gỗ răm rắp chiều chồng. Nếu chị than thở, anh bảo “không lên đỉnh vì không có điểm G”.

Hốt hoảng vì không có điểm G

Chị Mai sinh năm 1989, dù đã có hai con nhưng chưa khi nào chị cảm thấy mình được hưởng hạnh phúc từ phòng the.

Chồng chị Mai hơn chị 4 tuổi, trước khi kết hôn hai người đã ăn cơm trước kẻng. Lúc đó cảm giác “vụng trộm” không thỏa mãn, chị Mai hi vọng khi nào đường đường chính chính sẽ khác. Nào ngờ, cảm giác đó vẫn không bao giờ đến.

Chồng chị rất lười “khúc dạo đầu”. Anh ta chỉ biết cảm xúc của mình và khi xong việc lăn ra ngủ. Chị Mai giận dỗi, đôi khi hờn trách thì anh bảo chị không lên đỉnh được do thiếu điểm G. Nghĩ đến điểm G bị thiếu, chị Mai càng tổn thương lãnh cảm hơn.

Chị bắt đầu sợ chuyện chăn gối, có lúc thấy sợ chồng vì cảm giác anh ta như kẻ được quyền biến chị thành con búp bê tình dục.

Cùng hoàn cảnh với chị Mai, đến khám tại phòng khám sản khoa của Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, chị Trần Thị Trang trú tại Hà Đông, Hà Nội cũng bị như thế. Chị Trang kết hôn 11 năm và chưa bao giờ biết cảm giác chăn gối, lên đỉnh. Chồng chị lên đọc sách báo rồi phán “vợ không có điểm G”.

Với câu phán bâng quơ của chồng khiến chị Trang vô cùng lo lắng. Có lúc, chị lo sợ biết đầu mình bị dị tật nào đó nên mới không có điểm G. Chỉ vì cái điểm G mà chị đã tốn biết bao công sức đi tìm hiểu về nó. Nếu chị thực sự thiếu điểm G không như các phụ nữ khác, chị sẽ không bao giờ biết cảm xúc chăn gối là gì.

Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung cho biết nơi “nhạy cảm” nhất của chị em phụ nữ không phải điểm G mà là âm vật. Một số chị em âm vật bị vạt da phủ mất nên không nhận được cảm xúc chăn gối. Để cải thiện tình hình, bác sĩ chỉ cần làm thủ thuật cắt bỏ vạt da này đi thì mọi chuyện sẽ khác.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Dung cho biết nhiều chị em cũng tìm đến bác sĩ ca than chuyện điểm G với điểm này, điểm kia nhưng bác sĩ đều khuyên không nên cố đi tìm điểm G cho mình bởi thực tế hiện nay các nhà tình dục học đã khẳng định âm vật mới là nơi cho cảm xúc thăng hoa. 

Có điểm G không? 

Bác sĩ, tiến sĩ Nguyễn Thành Như – Nguyên trưởng Khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM cho biết điểm G thường được truyền miệng là một vị trí đặc biệt trên cơ thể người phụ nữ, có tác động mạnh mẽ trên ham muốn tình dục.

Nhưng thật ra, có bác sĩ bảo nó tồn tại, có bác sĩ lại nói là không; và dẫu cho nó có tồn tại đi nữa thì cũng chỉ giữ một vai trò khiêm tốn mà thôi.

G là mẫu tự đầu của chữ Graefenberg. Đây là tên của bác sĩ Ernest Graefenberg, người Đức. Ông bác sĩ này, từ thập niên 1940, đã cho rằng: điểm G là một vùng nhỏ nằm khoảng giữa lỗ âm đạo và cổ tử cung bên trong, ở thành trước âm đạo.

Bác sĩ Như cho biết chị em cũng cần hiểu sơ sơ về bộ sinh dục nữ. Âm đạo là một ống cơ, bên trong thông với tử cung. Phía sau âm đạo là trực tràng – hậu môn, còn phía trước nó là niệu đạo (ống tiểu)-bàng quang. Trước lỗ niệu đạo một tí là âm vật (tương đương qui đầu ở nam).

Điểm G hoàn toàn không phải là âm vật, cũng không phải là nhũ hoa trong sách giáo khoa Phụ khoa không thấy nói tới nó. Sách giải phẫu cũng không nói điểm G là cái gì. Chỉ có những nhà tình dục học mới “chế” ra.

Có nhiều nhà tình dục học cho rằng điểm G chỉ là tưởng tượng. Cãi qua cãi lại, đến nay vẫn chưa biết ai đúng ai sai.

Điều quan trọng là một số phụ nữ cảm thấy hưng phấn khi điểm G được kích thích, một số thì không thấy cảm xúc gì cả, thậm chí một số khác lại cảm thấy ức chế khó chịu.

Ngoài ra, kích thước dương vật dù nhỏ hay to đều “bình đẳng” đối với điểm G; nói cách khác dương vật nhỏ cũng kích thích điểm G tốt không kém gì dương vật lớn nên quí ông chẳng cần bận tâm đến kích cỡ làm gì.

Nguồn: Theo Phụ Nữ Online

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.