Với em, tôi chỉ là ‘ông vua về nhì’

Tôi thầm yêu em từ những ngày tháng đầu tiên biết nhau, khi nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm như Địa Trung Hải ấy tôi biết rằng đời này sẽ không thể yêu một cô gái nào khác nhiều đến vậy. Tôi muốn được cùng em bước đi đến những khúc quanh cuối cùng của cuộc đời. Thế nhưng, đời cơ bản là buồn, anh bạn tôi không thân lắm cũng muốn bắt đầu mối quan hệ với em, tôi nhìn họ dần dần đến với nhau mà chỉ biết nuốt lệ cười khổ. Gia đình anh ta khá giả, lại là người tận tâm, anh chắc chắn đủ khả năng khiến em hạnh phúc. Tôi buộc lòng phải chôn sâu tình cảm của mình, tráng lên trái tim đang thổn thức một lớp bạc và thầm chúc phúc cho họ, vì em và vì tình bạn giữa 3 người.
 
Trớ trêu thay sự đổ vỡ tìm đến hai người họ sau hai năm bên nhau, em là người cứng rắn nhưng tôi biết em có đau, dù ít hay nhiều. Một lần nữa tình cảm yếu đuối lại dâng trào trong lồng ngực tôi, lại muốn đến với em. Em dường như cũng bật đèn xanh đồng ý nhưng thật mỉa mai là tôi lại chậm chân. Một anh chàng khác cũng có điều kiện tốt hơn tôi muốn đi cùng em những bước tiếp theo của tuổi thanh xuân mà có vẻ em rất vui khi ở bên anh ta. Thấy họ vui vẻ cười đùa bên nhau, tôi biết mình không có quyền gì để trở thành kẻ thứ 3, không có quyền phá hoại hạnh phúc của họ.
 
Tôi nhìn lại mình, trắng tay, miệt mài nhưng dang dở, bao năm qua đã nỗ lực không ngừng, khiêu chiến với bao thách thức và trưởng thành trong khó khăn. Nhưng đời tôi là thế, ngày mai phải tráng một lớp bạc mới cho trái tim chằng chịt vết cắt và sẽ lại tiếp tục nỗ lực phấn đấu cho tương lai để em tiếp tục đi bên người đàn ông khác. Rồi một khi em cần, tôi vẫn sẽ xuất hiện như một kẻ thất bại nhiều không đếm xuể, một ông vua về nhì. Phải chăng tôi đã đi quá xa? Một chiều mưa chớm lạnh trong lòng thủ đô lại qua, khi những dòng này khép lại, tôi sẽ lại là tôi, tiếp tục đứng dậy bước đi dù biết còn ngã nhiều lần lắm.

Nguồn: Theo Vnexpress

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.