Vụ bé 11 ngày tuổi bị đâm tại bệnh viện: Nghi phạm khai ‘không có tiền, vào viện trộm đồ’

Vụ bé 11 ngày tuổi bị đâm tại bệnh viện: Nghi phạm khai 'không có tiền, vào viện trộm đồ'

Trưa 9.8, tại Khoa Hồi sức cấp cứu và chống độc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long, chị Võ Thị Hồng Duyên (31 tuổi, ngụ xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long), mẹ của cháu bé 11 ngày tuổi bị đâm xuyên não (Thanh Niên ngày 9.8 đã thông tin), cho biết sức khỏe của chị đã ổn định. Điều tra viên Công an TP.Vĩnh Long cũng đã đến lấy lời khai.

>>Nghi phạm đâm thấu sọ cháu bé đòi đập đầu vào tường tự vẫn

Vụ bé 11 ngày tuổi bị đâm tại bệnh viện: Nghi phạm khai 'không có tiền, vào viện trộm đồ'
Bệnh nhi sau khi được lấy con dao ra khỏi đầu – Ảnh: Lương Ngọc

Theo lời kể của chị Duyên, khoảng 22 giờ 7.8, khi chị đang nằm cùng con trai 11 ngày tuổi ở phòng số 10 (khoa nhi) thì một phụ nữ khoảng 50 tuổi đến hỏi thăm và làm quen. Đến khuya, người phụ nữ này trở lại xin ngủ nhờ một giường bệnh trống cạnh giường chị Duyên. Trong lúc thiu thiu ngủ, chị Duyên có cảm giác bất an, sợ người lạ mặt bắt cóc con nên gác một chân choàng qua chân con để bảo vệ rồi thiếp đi. Đến khoảng 4 giờ 30 ngày 8.8, khi nghe tiếng con khóc và những người trong phòng tri hô, chị Duyên giật mình tỉnh giấc, nghĩ con mình bị bắt cóc nên lao ra cửa túm lấy người phụ nữ lạ. Lúc này, nghe tiếng khóc thét, chị Duyên trở vào trong phòng và thấy con mình bị một con dao cắm vào đầu, liền ẵm con chạy ra cửa kêu cứu rồi ngã xuống bất tỉnh. Mọi người gần đó ẵm cháu bé đến phòng cấp cứu, sau đó bé được chuyển lên BV Nhi đồng 1 (TP.HCM). Còn người phụ nữ lạ bị người dân xung quanh và bảo vệ BV bắt giữ.

Bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, Giám đốc BVĐK tỉnh Vĩnh Long, cho biết nghi phạm là Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre). Do bà Vân than đau đầu, có dấu hiệu bị co giật, hạ can xi nên đã cho nhập viện và được bố trí ở một phòng riêng biệt, có công an bảo vệ. Tuy nhiên, trong lúc đi vệ sinh, người này đã đập đầu vào tường có ý định tự tử nhưng được 2 nhân viên y tế đi cùng phát hiện, ngăn cản kịp thời. “Tối 8.8, tôi trực tiếp thăm khám và hỏi bà Vân về nguyên nhân đâm cháu bé, bà ta lý giải do không có tiền, đi xin nhiều nơi không được liền nảy sinh ý định vào BV trộm tài sản”, bác sĩ Nhôm kể.

Tại BV Nhi đồng 1, bác sĩ Đào Trung Hiếu – Phó giám đốc, cho biết sau một ngày phẫu thuật sức khỏe của cháu bé đã ổn định, hồng hào. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hiếu, đây là một trường hợp phức tạp nên hiện tại các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi chống nhiễm trùng và tạo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho cháu bé chứ chưa nói trước được điều gì về tương lai.

Nguồn: Theo Thanh niên Online

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.