Vụ thảm sát ở Yên Bái: Nghi can sử dụng 2 con dao sát hại

Trung tá Lê Đức Thọ, Phó trưởng Công an huyện Văn Yên (Công an tỉnh Yên Bái) cho biết, cơ quan công an đã tìm được toàn bộ hung khí đối tượng Đặng Văn H. sử dụng gây ra vụ thảm án sát hại 4 người gây chấn động tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên.

Vị trí tìm thấy con dao nằm lẫn với lá khô, cách hiện trường vụ án 2 quả đồi. Trên con dao có nhiều dấu vết máu, lưỡi dao có gợn mẻ quăn. Con dao được tìm thấy nhờ sự chỉ dẫn của chị Nguyễn Thị H., người bị Đặng Văn H. ép bỏ trốn cùng sau khi gây án.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Đặng Văn H. đã mua con dao gây án trên tại một cửa hàng ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên.

Trong vụ thảm án này, đối tượng Hùng đã sử dụng 2 con dao để sát hại 4 người trên nương. Sau khi cầm con dao cán dài chém vào nạn nhân Long khiến gãy chuôi, hung thủ tiếp tục lấy con dao khác để sát hại những người còn lại. Cho đến thời điểm này, toàn bộ hung khí gây án đã bị cơ quan công an thu giữ.

Liên quan đến vụ thảm sát khiến 4 người thiệt mạng tại Yên Bái, Nguyễn Thị H. đã thuật lại quá trình chạy trốn cùng nghi phạm H..

Theo lời kể của chị H., chiều 12/8, khi đang làm cỏ trên nương thì thấy H. chạy lên mang theo 2 khẩu súng kíp và 1 bao đeo dao rừng yêu cầu cô đi cùng vào rừng. Khi H. hỏi đi đâu, sao phải chạy trốn thì Đặng Văn H. nói phải đi nếu không sẽ bị bắn.

Theo lời chị H., đi cùng với nghi can H. khoảng hơn 1km thì chị dừng lại và không muốn đi tiếp vì quá mệt. Lúc này, H. mới nói: “Chạy nhanh lên, ông Chung (bố nạn nhân Phàn Thị Hoa) sắp lên rồi”.

Sau đó chị H. hỏi: “Tại sao anh lại sợ ông Chung?” thì H. nói: “Vừa rồi anh chém cháu Long, cháu Hoa, cháu Hà và cháu nhỏ rồi, giờ không biết sống hay chết nữa?”.

Cho đến lúc đó, chị H. mới biết người yêu vừa chém gia đình anh Long. “Nghe thế, tôi có cảm giác như muốn rụng rời chân tay”, chị nhớ lại.

Ngay sau đó, nghi can H. nói chị H. hãy lấy súng bắn mình. Chị H. sợ hãi, từ chối vì không dám giết người, nghi can H. lại tiếp tục đề nghị sẽ bắn chết chị rồi sau đó tự tử để cả hai cùng chết.

Lúc đó, chị H. van xin Đặng Văn H. cho được sống vì không muốn chết và còn phải nuôi con.

Theo lời chị H., cả đêm 12/8, chị và H. đều không ngủ, không ăn uống gì mà cứ đi sâu mãi vào rừng. Vừa đi, H. vừa liên tục gí súng, dọa nạt nếu không đi cùng sẽ bị bắn chết.

Đến sáng sớm ngày 15/8, khi chị và Đặng Văn H. đến địa phận núi Voi thì thấy có nhiều công an đang soi đèn pin truy tìm. Lúc này, chị H. khuyên người tình ra đầu thú nhưng Đặng Văn H. không nghe còn dọa nạt người tình.

“Lúc nhìn thấy công an, tôi ngồi trong bụi rậm, H. nằm phía sau. Tôi đã nhổm người định chạy ra nhưng bị H. túm áo bên hông kéo lại. Khi thấy công an vừa đi, hai đứa xuống dưới núi thì bị công an bắt. Lúc thấy công an ập lại, tôi vội quỳ xuống, giơ hai tay lên cầm 1 cái khăn von gói 30 cái bật lửa bên trong. H. đi ngay sau cũng bị công an khống chế ngay sau đó”, chị H. kể lại.

Một diễn biến liên quan, theo các cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, trong quá trình tạm giam để điều tra, Đặng Văn H. liên tục hỏi về người tình. Trước khi vào buồng giam, H. vẫn hỏi quản giáo xem H. được về nhà chưa. Nghi can khẳng định người tình của mình không biết gì về sự việc đã xảy ra.

Nguồn: Theo Tamguong

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.