Xóm phố cổ cãi cọ chuyện chăn gối

Không ít cặp vợ chồng ở phố cổ Hà Nội chật chội phải dùng những chiêu bài tranh thủ hâm nóng đời sống tình dục.

Ước một ngày hai vợ chồng cùng không mặc gì đi ngủ

Trong căn nhà chưa đầy 10 mét vuông của mình, chị Trần Thanh Bình sống tại phố Hàng Buồm, Hà Nội chia sẻ “mọi thứ đều khổ nhưng khổ nhất là chuyện kín đáo của vợ chồng”.

Nhà chị Bình nhỏ bé nằm lọt thỏm trên tầng hai của căn hộ chưa đầy 30 mét vuông có đến gần 20 nhân khẩu nhưng nhà chị Bình là đông nhất.

Hàng ngày, chỗ ở của chị trải được hai chiếc chiếu đôi và một chiếc chiếu đơn. Hai chiếc chiếu đôi là dành cho hai hộ gia đình và chiếc chiếu đơn là nơi dành cho bà mẹ già. Hàng ngày, vợ chồng chị và hai đứa con nhỏ chui gọn trong chiếc màn, sát bên cạnh là bà mẹ và cách đó chưa đầy 1 mét cũng là một gia đình có một con.

“Nhiều khi vợ chồng muốn ôm nhau còn khó nói chi đến những chuyện đi xa hơn. Nếu như chỉ có vợ chồng mình thì có thể chờ con đi ngủ say rồi tranh thủ đã đành đằng này còn nhà chú bên kia họ cũng chẳng ngủ yên.

Để giải tỏa những ham muốn vợ chồng, chị Bình và chồng thường tranh thủ lúc các con đi học, mẹ chồng đi buôn chuyện. Hai vợ chồng chú em đi bán hàng. “Mang tiếng là vợ chồng mà cứ thậm thà, thậm thụt như đi ngoại tình. Có lúc đang lên cao trào, bỗng dưng có tiếng lách cách cầu thang buộc cuộc ân ái phải kết thúc nhanh chóng”.

“Về mùa đông còn bắt nạt được chiếc chăn mà làm bậy được chứ về mùa hè nóng bức, nhà nhỏ có hai cặp vợ chồng nên mặc chiếc váy ngủ điệu đà, quyến rũ còn chẳng dám mặc.

Nhìn cảnh vợ chồng người ta có phòng ngủ riêng, có thể “yêu” theo đúng bản năng của mình đôi khi mình cũng thèm”. Hơn 8 năm lấy chồng chưa ngày nào hai vợ chồng cùng không mặc gì ngủ cả.

Nhà chật, vợ chồng, con cái cùng sống trong những căn nhà chưa đến 10 mét vuông trong lòng phố cổ. Chuyện đổi gió vợ chồng tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình để đi nhà nghỉ

Thèm đi nhà nghỉ như thời mới yêu

Còn trường hợp nhà anh Bùi Anh Việt nằm trong một ngõ nhỏ trên phố Lương Văn Can, Hà Nội cũng lắm chuyện hài. Vợ chồng anh Việt và hai đứa con thu mình trong một căn nhà khoảng 11 mét vuông, nhà này cách nhà kia chỉ một bức tường tôn mỏng ngăn.

Nhiều khi tranh thủ lúc con cái ngủ, vợ chồng thèm quá làm chuyện ấy thì lại phát ra tiếng kêu khiến gia đình nhà bên hay phàn nàn rồi sinh ra cãi cọ.

Những lúc tỉnh táo, tự bảo mình cố gắng không phát ra tiếng nhưng rồi vẫn không kiềm chế được mình. Đợt này vợ anh đang bầu bí nên vợ chồng tranh thủ kiêng luôn “chuyện ấy”.

Lý giải vì sao chuyện quan hệ vợ chồng khó khăn là vậy mà gia đình anh vỡ kế hoạch 5 năm 3 cháu thì anh chỉ cười xòa chắc đó là sản phẩm của những lần tranh thủ đi nhà nghỉ để đổi gió.

Nhà chật đôi khi chuyện “vợ chồng” cũng trở nên mâu thuẫn trong gia đình- Vợ anh Bùi Việt Anh tâm sự.

Yêu chộp giật bị xuất tinh sớm?

Con trai chị Đào Thị Miến (37 tuổi, phường Hàng Bạc, Hà Nội) đã 17 tuổi nhưng vẫn phải ngủ chung giường với bố mẹ.

Nhiều khi người chồng đi uống rượu quá chén về lại lôi vợ ra để làm chuyện người lớn. Cậu con trai lại lủi thủi biết ý nán đi đâu khoảng 15 phút rồi quay về.

Nhiều lần vợ chồng tranh thủ lúc con đi chơi, đi học thì “âu yếm” nhau nhưng không may con về mở cửa vào bắt gặp cũng đành chịu. Nhà lại chẳng có khóa, hay chốt gì chỉ đóng lại thôi” – chị Miến tâm sự.

Những lúc thậm thụt, trong đầu chị vẫn có ý là phải nhanh nhưng không thể làm như mình muốn vì chồng chị Miến lại rất khỏe trong chuyện ấy nên nhiều khi đành bỏ dở cuộc yêu.

Trong chuyến đi thực tế của chúng tôi vào những căn nhà nhỏ, trong những cái ngõ chiều rộng chưa đầy 1 mét còn chiều sâu thì sâu hun hút, đều được nghe đến những câu chuyện vừa bi, vừa hài trong chuyện sinh hoạt gia đình vì quá chật chội.

Anh Việt, sống tại Hàng Buồm, Hà Nội chia sẻ “nhà nhỏ có cả mẹ già và bà nội ngoài 90 tuổi ngồi đó thì vợ chồng có muốn tranh thủ cũng đành chịu. Thi thoảng khao khát quá muốn đổi gió cho chuyện vợ chồng để vợ đỡ tủi cảnh lấy chồng nhà chật thì hai vợ chồng rủ nhau ra bãi giữa hoặc có điều kiện thì vào nhà nghỉ.

Nhưng vào nhà nghỉ cũng chẳng được tận hưởng vì lâu ngày mới quan hệ nên chỉ chớp nhoáng đã không còn sức yêu tiếp.

Chuyện quan hệ lén lút như những kẻ ngoại tình khiến anh Việt cũng rơi vào trạng thái “chưa đến chợ đã hết tiền”.

  • Ngọc Nga