Yêu lại tình cũ, tại duyên số hay tại chính mình?

Yêu lại tình cũ, tại duyên số hay tại chính mình?
 
Diệu và Chung đã có một mối tình nồng cháy ở tuổi đôi mươi, khi cả hai còn đang ngồi trên ghế giảng đường. Chung học trên Diệu hai khóa, cùng trường, lại hoạt động tình nguyện ở Đoàn Thanh niên tình nguyện nên có nhiều cơ hội để gặp gỡ và tìm hiểu, rồi thì yêu nhau một cách đơn thuần như bao bạn trẻ khác.
Cả hai cũng đã tính đến chuyện hôn nhân sau khi ra trường và xin được việc làm. Ngặt nỗi, Diệu là dân tỉnh lẻ, còn Chung là “độc đinh” của một gia đình “bài xích nhà quê” trầm trọng. Ngay từ khi nghe phong thanh thấy chuyện con trai yêu “gái quê” là bố mẹ Chung đã cấm tiệt, Chung mặc dù cứng cỏi cũng không dám cãi lời bố mẹ, chỉ thi thoảng lựa lời nói tốt về Diệu để ông bà chấp nhận nhưng bố mẹ Chung vẫn không “lay tâm chuyển ý”.
Ngày đưa Diệu về ra mắt cũng là ngày Diệu phải chạy ra khỏi nhà Chung trong nước mắt, vì không chịu nổi thái độ kì thị “người nhà quê” của bố mẹ Chung. Bằng tất cả lòng tự trọng của mình, Diệu quyết không tiến tới với Chung dù anh có thuyết phục cô ra sao đi nữa. Chuyện tình yêu đẹp đẽ đã kết thúc chỉ vì sự thiếu bản lĩnh của cả hai và để lại trong lòng Diệu một vết thương lòng sâu đậm, hơn ai hết cô hiểu con tim mình còn yêu Chung nhiều lắm!
6 năm trôi qua, Diệu mới chuyển công tác về một công ty mới. Cô nhanh chóng làm quen với đồng nghiệp và cảm thấy quý mến Thu-cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp, dễ mến.
Thu nhẹ nhàng, xinh xắn, rất kín đáo trong giao tiếp, một mẫu phụ nữ của gia đình, lại là gái Hà Nội gốc, mới kết hôn được hơn 1 năm. Là người dễ bắt chuyện nên cả hai nhanh chóng có nhiều chủ đề chung để nói. Thu hớn hở rủ Diệu về nhà chơi để Thu trổ tài nấu ăn và giới thiệu ông xã với đồng nghiệp, Diệu nhận lời trong tâm trạng vui vẻ.
Yêu lại tình cũ, tại duyên số hay tại chính mình?

Sau khi chia tay Chung, Diệu đau đớn và dằn vặt rất nhiều.

Diệu có nằm mơ cũng không ngờ rằng người đàn ông ra mở cửa lại chính là Chung, tình cũ của cô thuở nào. Tự dưng trong lòng cô bấn loạn, tay chân lạnh toát, nói năng kém hoạt bát hẳn. Cả bữa cơm hôm ấy Diệu vờ làm vẻ tự nhiên hỏi han Chung như người mới quen lần đầu nhưng kì thực mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Chung là cô lại lảng tránh. Lấy cớ có hẹn bất ngờ, Diệu ra về mà trống ngực vẫn đập thình thịch.
Ngay hôm sau, không biết bằng cách nào Chung đã có số điện thoại của Diệu. Sự im lặng và ngập ngừng trong câu chuyện khiến Diệu biết tình cảm của cả hai vẫn chưa dứt. Chung muốn gặp mặt Diệu một lần để hỏi thăm với tư cách là một người bạn cũ, tại quán café quen thuộc mà hai người trước kia hay ngồi. Mặc dù từ chối nhưng không hiểu “ma đưa lối quỷ dẫn đường” thế nào, Diệu vẫn đến nơi hẹn. Để rồi sau đó, cô ước gì mình không đến…
Chung làm vẻ tự nhiên nói những lời xa lạ và có phần oán trách Diệu đã ích kỉ mà bỏ anh, nhưng ánh mắt anh nhìn cô thì vẫn chan chứa yêu thương. “Tình cũ không rủ cũng tới…” các cụ nói cấm có sai. 6 năm qua, Diệu cũng đã có vài mối tình để khỏa lấp nỗi cô đơn nhưng thực chất trái tim cô vẫn còn hình bóng của tình cũ, nhiều lần cô tự trách “Nếu mình cố gắng nhẫn nhịn thì biết đâu giờ này không phải hối tiếc…” nhưng rồi cô trấn an lòng mình “Tất cả do duyên số”. Dù vậy, tận sâu trong tâm khảm cô vẫn muốn được gặp lại Chung một lần ,chỉ đơn giản là để biết anh có hạnh phúc không thôi?…
Đàn ông, đàn bà một khi đã có tình với nhau thì mọi chuyện thật khó có thể nói bằng lí trí. Sau lần hẹn hò vụng trộm ấy là nhiều lần hẹn hò hơn, là những cuộc điện thoại xa gần nhớ nhung, và họ thực sự đã đi xa hơn một nụ hôn… Trong giây phút ấy, Diệu và Chung thực sự đã quên đi tất cả và chỉ biết đến mình. Cho đến khi điện thoại của Thu gọi đến cho chồng, thì cả hai mới trở lại thực tại chua chát.
Chung nói anh vẫn còn yêu Diệu nhưng anh cũng yêu vợ mình, nên anh không thể gạt bỏ tất cả để đến với Diệu. Lại một lần nữa, Chung vứt bỏ Diệu như đã từng vứt bỏ cô ngày xưa, chung quy cũng chỉ vì những lý do “tại cái này, vì cái kia…” mà Chung không bao giờ nhìn nhận thực tế rằng chính vì anh tham lam muốn có tất cả, chính vì anh yếu hèn không muốn mất tất cả nên anh và cô mới chia tay. Rằng tình yêu của anh và cô chưa đủ lớn để giữ nhau lại nên giờ mới gặp lại nhau trong nghịch cảnh thế này!
Mối tình vụng trộm giữa Diệu và Chung một lần nữa lại kết thúc trong sự dứt khoát đến lạnh lùng của Diệu, dù cho Chung vẫn cứ níu kéo không dứt. Dù sao thì cô cũng đã hiểu rằng không thể có một cái kết có hậu nếu cứ tiếp tục tình yêu sai trái với Chung, vì bên cạnh tình yêu vẫn cần rất nhiều lòng tự trọng và danh dự. Cô cần chấm dứt hẳn với tình cũ để có thể đàng hoàng nhìn thẳng vào mắt đồng nghiệp mà mình quý mến và thanh thản để nghĩ đến tương lai của mình – tương lai hẳn nhiên sẽ không bao giờ có chỗ cho tình cũ nữa.
Đinh Vũ Hải Băng (ghi)
Yêu lại tình cũ, tại duyên số hay tại chính mình?
Hãy gửi chia sẻ về chuyện vợ chồng, thắc mắc giới tính… qua địa chỉ mail: giadinh@emdep.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Em đẹp giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.