Ấm ức vì cứ yêu xong chồng lại lăn ngay ra ngủ

Chào các anh chị độc giả Phunutoday, em viết bài chia sẻ về hoàn cảnh của mình, mong anh chị cho em lời khuyên nhé! Em đang thấy buồn vì ông xã của mình quá.

Chồng em là công chức nhà nước, tính tình hiền lành, tốt bụng. Ai cũng nói em tốt số lấy được chồng hiền lành, quan tâm, chiều chộng, sau này được cậy được nhờ vào chồng nhiều. Tuy nhiên, chưa thấy sung sướng ở đâu, cưới nhau được 4 tháng em đã thấy có vấn đề.

Chuyện là chồng em có tật ngủ ngáy, ngáy to đến rung nhà rung cửa luôn. Có lẽ do em nhạy cảm với tiếng ồn, cũng chưa từng ngủ cạnh anh bị bệnh ngủ ngáy bao giờ, đâm ra khó chịu lại càng thêm khó chịu.

Em có kêu ca chuyện này với mẹ đẻ, thì mẹ em nói đã cưới rồi con ráng chịu. Lâu dần thì tiếng ngáy đó cũng giống như đàn gẩy tai trâu thôi, con càng nghe lại càng ngủ kĩ. Đúng là không có cách nào giải quyết thì em đành chấp nhận hiện thực vậy.

Chúng em mới cưới nhau được 4 tháng, ấy vậy mà em thấy tủi thân và ấm ức lắm, khi nào cũng vậy, cứ trả bài xong là anh lăn ngay ra ngủ… Ảnh minh họa

Nhưng có chuyện khác khiến em bức xúc hơn, đó là chuyện chồng em tính rất dễ ngủ. Cứ tối đến, nếu em không đòi hỏi thì hầu như anh ngủ luôn. Có khi anh nằm trước, em đi tắm và vào giường sau 15 phút thì chồng mình đã đang ngáy khò khò rồi.

Nhất là sau khi trả bài xong, thường thì cũng chỉ được vài phút là chồng em đã lăn ra ngủ, thật là bực mình, có bao nhiêu chuyện cần nói với chồng, muốn kể cho anh nghe, vậy mà anh đã say giấc.

Em thấy thực sự buồn, cuộc sống vợ chồng mới kéo dài có vài tháng mà sao đã phát sinh nhiều vấn đề đến vậy. Đời thực sao không lãng mạn, không giống như những gì mà em từng nghĩ và mong ước ở đời sốnghôn nhân.

Em thực sự muốn chồng mình là người mà vợ không cần nói ra cũng phải hiểu được vợ, vậy mà hy vọng vào ông xã bao nhiêu lại thất vọng bất nhiêu. Em không biết phải làm gì trong trường hợp này nữa.

Mọi người cho em lời khuyên nhé!