Bí ẩn vùng Hokkaido

Bí ẩn vùng Hokkaido

Có lẽ chỉ nơi đây huyền bí với những truyền thuyết, xa xôi và hẻo lánh, lạnh lẽo và cách trở ngày xưa vùng đất này được ví như là “địa ngục của tử tù” nhưng ngày nay thì lại khác, vùng đất này là cả một thiên nhiên thu nhỏ với những cảnh sắc tuyệt vời, không còn sự u ám, cách biệt mà là một vùng đất phát triển với những điều đáng khám phá, đó là Hokkaido

Trong đôi mắt của người Nhật thì Hokkaido là một nơi nhìn thấy đường chân trời rõ nét nhất, một cách tự nhiên và đẹp đẽ nhất mà lạnh buốt, cũng là một trong những nơi tìm được cảm giác trở về, và cảm giác thân thiết nhất với cuộc sống và cội nguồn. Một mặt nước bình lặng, bãi cát nông màu xanh khi nước triều lên, từng bụi hoa nhỏ xinh xắn nở rộ, đủ mọi màu sắc, màu hồng tươi tắn, màu tím cao sang, màu vàng thắm thiết mà còn có màu xanh thanh tao, không có sự sắp xếp nhân tạo, không có bàn tay con người đụng vào song sự liên kết thành một màu sắc hài hòa đẹp mắt, khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man.

Mặt nước yên tĩnh, bãi cát nông màu xanh khi nước triều dâng, Hokkaido là nơi hiền lành chất phác nhất và cũng là nơi say đắm lòng người. Hình dáng Hokkaido giống như một con cua to lớn thu hết chận lại nằm co ro ở phương bắc xa xôi vì giá lạnh. Hokkaido là một trong bốn hòn đảo lớn ở Nhật Bản, ngày nay nó là biểu tượng cho sự thu nhỏ của thiên nhiên, đất đai rộng rãi và là vùng đồng bằng rộng lớn mênh mông, đồng cỏ tươi tốt, không khí trong lành và nguồn nước thì sạch đến lạ kỳ.

Bí ẩn vùng Hokkaido

Bản đồ du lịch Hokkaido
 

Bí ẩn vùng Hokkaido

Với mùa đông, Hokkaido là một màu u ám khi hoàng hôn buông xuống

Bí ẩn vùng Hokkaido

Khi xuân về thì một màu sức sống đầy sinh lực

 Bí ẩn vùng Hokkaido

Tượng đài trung tâm biểu tượng cho hòa bình và yêu thiên nhiên

Bí ẩn vùng Hokkaido

Biển trời xanh biếc thong dong cùng cánh buồm ra khơi

Bí ẩn vùng Hokkaido

Đất dai mênh mông và rộng lớn đã làm cho Hokkaido trở nên rất thơ mộng

Bí ẩn vùng Hokkaido

Thu về một sắc vàng rực ấm áp

Bí ẩn vùng Hokkaido

Thoai thoải cùng hương gió biển tràn về

Bí ẩn vùng Hokkaido

Liệu nhiêu đó thôi đủ để ví Hokkaido là một thiên nhiên thu nhỏ???

Một điều thú vị và hấp dẫn nhất ở Hokkaido là giá tuyết của nó, tuy nhiên một năm ở Hokkaido vẫn hội tụ đủ 4 mùa quanh năm  và mỗi mùa qua đi cảnh sắc đều để lại một vẻ đẹp ấn tượng khác nhau. Mùa xuân cây cỏ nảy mầm, mùa hạ cây cỏ hoa láy tốt tươi, mùa thu khoát cho mình tấm áo vàng xinh xắn v à đông về thì một màu trắng toát phủ đầy.

 Bí ẩn vùng Hokkaido

Sắc hạ rực rỡ với một màu tím vô cùng quyến rũ

Bí ẩn vùng Hokkaido

Và đừng quên sắc xuân này nhé, hoa đào nở thắm hồng cả khu trời

Bí ẩn vùng Hokkaido

Quyến rũ đến lạ kỳ

Bí ẩn vùng Hokkaido

Khuôn viên trường đại học Hockkaido vàng rực khu thu về

Bí ẩn vùng Hokkaido

Liệu vẻ đẹp như thế đủ để thu hút bạn hay không???

Bí ẩn vùng Hokkaido

Thật sự mỗi mùa đi qua là một gam màu khác nhau cho Hokkaido

Có rất nhiều phong cảnh đẹp ở Hokkaido tạo nên một hòn đảo hung tráng và nên thơ. Phong cảnh bên bờ hồ ở Hokkaido thật là đẹp, khiến du khách đến đây đều yêu thích. Trên mặt hồ người ta tận mắt nhìn thấy những chiếc canô chở khách đi du ngoạn quanh hồ để ngắm trời, ngắm mặt mồ mênh mông bát ngát. Ngoài ra đến Hokkaido, những vùng suối nước nóng khoáng tốt cho sức khỏe luôn là điểm đến của du khách, bạn thử tượng tượng trầm mình trong làn nước trong ấm áp nghi ngút khói bốc lên thật tuyệt diệu như thế nào giữa khung trời sắc trắng của mùa đông…

 
Bí ẩn vùng Hokkaido

Mùa đông về cả khung trời trắng xóa

Bí ẩn vùng Hokkaido

Mọi thứ trở nên yên bình

Bí ẩn vùng Hokkaido

Và đây cũng là thời điểm vui chơi với tuyết

Bí ẩn vùng Hokkaido

Ngôi làng chìm trong giá lạnh

Bí ẩn vùng Hokkaido

Nhưng đâu đó hoạt động lien quan đến tuyết vẫn náo nhiệt và sôi động

Ẩm thực nơi đây rất phong phú và đa dạng, hương vị nhẹ nhàng của gia vị hòa quyện vào hương vị của thức ăn làm bao du khách phải trải lòng mong mỏi sau quá trình khám phá mệt nhoài. Người dân ở đảo Hokkaido có nền ẩm thực tuyệt vời gắn liền với biển là chủ yếu. Họ ăn rau, củ, và những hải sản đánh bắt ngoài khơi, chả trách tại sao người dân Hokkaido cũng có tuổi thọ rất cao cũng vì một phần lối sống ăn uống tốt của mình.

Bí ẩn vùng Hokkaido

Ngon miệng với món ăn chế biến từ thịt

Bí ẩn vùng Hokkaido

Khoanh cá từ biển vẫn luôn là món ăn khoái khẩu ở Hokkaido

Bí ẩn vùng Hokkaido

Chú cua này trông thật đáng sợ…nhưng ngon lắm nhé

Bí ẩn vùng Hokkaido

Món rau củ này cũng khá hấp dẫn phải không nào?

Thiên nhiên ở Hokkaido thật sự làm say đắm lòng người, bạn hãy thử tưởng tượng một khung cảnh như tiên cảnh bà bàn tay con người chưa đụng chạm đến. Những ngọn thác sối xả ầm ầm một cách tự do và thoai thoải hương rừng, nước suối sạch trong và mát lành, những hàng rêu xanh mơn mởn mọc tạo nên một thảm xanh tuyệt vời trong mắt ai đã ngắm nhìn.

 Bí ẩn vùng Hokkaido

Bạn trẻ đứng trước cảnh thành phố

Bí ẩn vùng Hokkaido

Tòa thị chính Hokkaido cũng xinh xắn và nghệ thuật

Bí ẩn vùng Hokkaido

ở Hokkaido rất nhiều hồ nước thơ mộng như thế này

Bí ẩn vùng Hokkaido

Thiên nhiên hùng vĩ
 

Bí ẩn vùng Hokkaido

Suối mát trong vô ngần
 

Bí ẩn vùng Hokkaido

Chảy một cách tự nhiên
 

Bí ẩn vùng Hokkaido

Và đẹp như tạo hóa

Hokkaido thật sự là một địa chỉ viếng thăm cho những ai yêu thích thiên nhiên, mong mỏi tìm về cội nguồn. Hòa mình vào khung cảnh sắc trời thiên phú sẽ tạo cho ta cảm giác yên bình, nhẹ nhàng và thanh thản. Hãy đến với Hokkaido để được cảm giác như thế bạn nhé, biết đâu bạn sẽ cảm nhận và tìm ra chính bản than của mình…