Bị chồng hành hạ vì mất trinh

Bị chồng hành hạ vì mất trinh

Ngay từ đêm tân hôn, chồng tôi đã gầm lên: “Cô nằm với thằng nào rồi? Mở khóa rồi thì tha hồ mà quan hệ chứ gì? Sao lại có loại vợ lăng loàn như thế này?”

Chồng tôi cho rằng tôi lừa chồng tôi để chồng tôi đổ vỏ hộ thằng trời đánh nào đó! Từ sau đêm tân hôn, chồng tôi nhìn tôi đầy cảnh giác. Chồng tôi chỉ quan hệ với tôi khi đã dùng bao cao su để tránh chuyện bị vợ lừa. “Nhỡ cô có con với thằng nào rồi mới lấy tôi để hợp thức hóa cái thai thì sao?”. Mỗi lần quan hệ là chồng tôi lại làm hùng hục cho xong phần anh ấy, không thèm để ý đến cảm giác của tôi.

Bị chồng hành hạ vì mất trinh

Anh coi thường và khinh bỉ tôi ra mặt. Tôi không bao giờ dám chủ động có cử chỉ nào thân mật với chồng. Bởi anh sẽ quắc mắt lên rồi bảo tôi: “Sao, lại định lừa gạt gì tôi nữa đây!”.

Một thời gian sau ngày cưới tôi phát hiện ra chồng có quan hệ tình cảm với người đàn bà khác. Anh công khai quan hệ với người đàn bà đó và còn lưu lại những clip ân ái, nồng cháy giữa hai người trong điện thoại. Anh mắng nhiếc và đánh đập tôi khi tôi vừa mới đề cập đến chuyện bồ bịch của anh: “Chuyện này chưa thấm gì so với việc cô lừa tôi đâu!”

Tôi như chết lặng nhưng không thể mở miệng nói lại chồng. Đau đớn hơn anh công khai đưa người đàn bà đó vào phòng ngủ của vợ chồng tôi khi tôi đi công tác. Tôi bắt gặp quần lót lạ vứt ở góc giường khi đi công tác một tuần về. Anh thản nhiên bảo tôi giặt để anh mang trả cho người ta.

Tôi cay đắng nhìn chồng. Chẳng lẽ chỉ có nửa năm cưới nhau chúng tôi lại ly dị. Thật sự tôi cũng không thể nào sống được với một người chồng như thế này!

Ngày trước anh ga lăng, hào hoa và phong cách phóng khoáng bao nhiêu. Thì bây giờ anh trở thành một người độc ác, thô bỉ và vũ phu bấy nhiêu. Tôi cứ tưởng sau khi lấy chồng, tôi toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình thì anh sẽ nghĩ lại. Nhưng không ngờ những điều tôi làm không khiến anh động lòng.

bị chồng hành hạ vì mất trinh

Anh vin vào cớ tôi mất trinh tiết để hành hạ tôi, sỉ nhục tôi. Nhưng cũng chính anh đang mất đi chính mình mà không biết. Tôi không nhận ra được đấy là người đàn ông mà tôi yêu và ngưỡng mộ này nào. Tôi đã từng nghĩ mình không xứng đáng với anh nên tôi vừa yêu, vừa tôn sùng anh. Thế nhưng sự thật cuộc sống quá phũ phàng với tôi.

Ngày mai tôi sẽ viết đơn ly dị. Dù anh có ký hay không thì tôi cũng phải tìm cách để giải thoát mình khỏi cảnh trớ trêu này. Tôi tin rằng mình xứng đáng được nhận nhiều hơn thế!

Nguồn: Theo Phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.