Bơi ở Bắc Cực để cảnh báo khí hậu ấm lên

Ngày 15-7, anh Lewis Gordon Pugh đã trở thành người đầu tiên trên thế giới bơi ở Bắc Cực. Anh thực hiện chuyến bơi mạo hiểm này để cảnh báo những tác động của thay đổi khí hậu.

Lewis Gordon Pugh đang nhảy xuống làn nước ở Bắc Cực ngày 15-7 (Ảnh: AP)

Lewis Gordon Pugh, 37 tuổi, một luật sư người Anh, đã bơi 1 km trong 18 phút 50 giây ở nhiệt độ -1,80C, mức lạnh nhất mà con người có thể bơi.

Kể lại khoảnh khắc nhảy xuống làn nước lạnh giá, anh nói: “Nước đen ngòm. Có cảm giác như đang nhảy vào một lỗ đen vậy. Thật kinh khủng. Ngay sau đó tôi bị đau và cảm thấy cơ thể mình bốc cháy. Tôi rất đau, từ đầu cho đến chân”.

Pugh cho biết anh “hy vọng chuyến bơi của tôi sẽ khiến các nhà lãnh đạo thế giới quan tâm hơn đến những thay đổi khí hậu nghiêm trọng”. Anh cũng nói anh muốn con mình và các thế hệ mai sau biết rằng ở Bắc Cực vẫn có gấu Bắc Cực sinh sống.

TƯỜNG VY

 

Theo BBC, Tuổi trẻ