Choáng với áp lực đòi yêu từ bạn gái!!!

Năm nhất năm hai mới bước chân vào trường đại học, mình vẫn thường mơ về những đêm đông có người đầu ấp vai kề. Nay thì giấc mơ đã thành hiện thực, nhưng hiện thực lại phũ phàng….

Hiện tại, em đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội. Sắp ra trường, với nỗi lo kiếm tiền tự nuôi bản thân mình, em còn phải lo thêm chuyện ổn định để xây dựng tổ ấm.

Hiện em đang sống chung với bạn gái của em. Em ấy hơn em 2 tuổi, sinh năm 1993 và là người Nam Định. Cô bé táo bạo ấy là người thích em trước, chủ động tấn công và theo đuổi em. Cuối cùng thì em cũng gục ngã.

Bọn em ở cùng nhau đã được gần 1 năm rồi. Cuộc sống khá thoải mái, do cả hai bọn em đều được gia đình chu cấp, đồng thời ở cùng nhau nên cũng tiết kiệm được kha khá các khoản chi tiêu.

Em vẫn còn nhớ những lần đầu gần nhau, cảm giác thật là hạnh phúc. Cảnh sinh viên đi học xa nhà, hai đứa ở trong một căn phòng vắng, bọn em đã trao trọn cho nhau.

Thực ra ngay từ đầu em đã xác định sẽ cưới cô ấy làm vợ. Còn bạn gái em, tâm lý của cô ấy hoàn toàn khác. Bạn gái em luôn cho rằng khoảng thời gian sống thử này là quãng thời gian tìm hiểu, nếu hòa thuận thì đi tiếp, còn không thích thì chia tay, mỗi người mỗi ngả.

Có lẽ chính vì tâm lý thoáng như Tây đó mà bạn gái em cởi mở trong mọi chuyện. Nhất là trong chuyện gần gũi hai đứa, sự cởi mở này nhiều khi khiến em phát điên.

Sự táo bạo phòng the của bạn gái khiến em phát điên…Ảnh minh họa

Thứ nhất là chuyện khi bạn gái đòi yêu thì nhất định em sẽ phải chiều chứ không được phép từ chối. Bởi nếu em từ chối, kiểu gì nàng cũng mè nheo, kích thích cho đến khi em buộc phải chiều thì thôi.

Mặc dù chuyện em kiêng cho bạn gái là vì cô ấy. Khi đi khám bác sĩ vì bị nhiễm khuẩn âm đạo, bác sĩ dặn đặt thuốc là phải kiêng gần nhau, nhưng bất chấp điều đó, bạn gái em vẫn bắt em chiều cô ấy.

Sau nữa là chuyện thực hành những động tác mới. Cô ấy chủ động tìm kiếm và bắt em phải chiều theo. Mặc dù là phái mạnh, nhưng dường như bạn gái em lại là người dẫn dắt trong chuyện đó.

Chỉ vì chuyện yêu nhau mà em cảm thấy thực sự khó chịu. Cô ấy cá tính và giống như con ngựa hoang bất trị vậy?! Nhiều khi mình cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng.

Anh chị nào có thuốc chữa trong trường hợp này thì mach em với ạ!!! Hậu bối xin chân thành cảm ơn.

  • Trịnh Tuấn Anh (Như Quỳnh, Hưng Yên)