Chồng mình toàn yêu bằng miệng để dỗ vợ

ki

(PChứng rối loạn cương dương hành hạ chồng, dù mình có kích thích đến mấy cũng chẳng tác dụng. Vậy nên, chồng mình toàn phải dùng miệng dỗ vợ…

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà lại khổ mỗi cảnh! Vợ chồng mình trải qua bao nhiêu sóng gió, cấm đoán của gia đình để đến với nhau, giờ lại khổ một nỗi, 2 đứa không thể cùng nhau thăng hoa trong chuyện ấy.

Cũng may là vợ chồng mình đã có đứa con đầu lòng, con bé ngoan và xinh xắn dễ thương vô cùng. Sau khi mình sinh con, kinh tế khó khăn, vợ chồng lục đục. Chính vì vậy mà khoảng thời gian này mình và chồng thường xuyên cãi vã, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt…

Đỉnh điểm là việc mình chuyển tới căn hộ riêng là quà cưới mẹ đẻ dành cho mình trong suốt 1 năm trời. Chồng mình khi ấy cũng ngang bướng, không về với mẹ con mình, ăn lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng…

Ngày ấy mình phải nghe không biết bao nhiêu tin anh cặp bồ với em này, sống với em nọ… Nhưng mình không quan tâm, lúc giận nhau thì đâu ai nghĩ được nhiều.

Con bé lớn hơn, cần có cả cha cả mẹ, chính mỗi lần con ốm sốt là dịp vợ chồng mình hàn gắn lại với nhau. Thế nhưng, giờ đây 2 đứa chung một nhà, lại có chuyện khóc dở mếu dở…

ki
Chứng rối loạn cương dương hành hạ chồng, dù mình có kích thích đến mấy cũng chẳng tác dụng. Vậy nên, chồng mình toàn phải dùng miệng dỗ vợ… Ảnh minh họa

Anh không thể làm tròn nghĩa vụ của một người đàn ông nữa. Dù mình có cố gắng giúp anh thế nào đi chăng nữa, thì thằng bé vẫn cứ ỉu xìu. Đêm đầu tiên vợ chồng trở lại, anh dùng miệng giúp mình thỏa mãn. Còn mình, mình không thể làm cách nào giúp anh cả, chỉ biết ôm anh vào lòng và khóc…

Vợ chồng mình lặn lội khắp các bệnh viện và các bà lang có tiếng chữa bệnh đàn ông, vất vả biết bao, may mà giờ đây sau hai năm chữa trị, anh đã dần dần hồi phục.

Nghĩ về khoảng thời gian sống sa đọa và chung chạ với nhiều cô gái trước đây, chồng mình cảm thấy rất ân hận. Vì khoảng thời gian đen tối đó mà anh đã rước bệnh vào người.

Mình cũng thấy có 1 phần lỗi của mình trong cái sai của anh. Vì vậy, mình muốn nhắn nhủ tới các bà vợ trong gia đình, cần mềm dẻo với chồng hơn, còn các ông chồng, nhìn tấm gương của chồng mình mà biết sợ nhé!

Như chồng mình giờ mới có 50% được trở lại phong độ đàn ông, nhiều đức ông chồng đi lăng nhăng, rồi suốt đời không thể làm ăn được gì nữa.

  • Phạm Thị Thái Hoa

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.