Chồng tôi thú nhận quan hệ 11 lần/tuần với vợ và bồ

Nam thanh niên cạn kiệt tinh trùng vì quan hệ quá độ” tôi thực sự hoang mang lo lắng cho tương lai của chồng mình, liệu anh ấy có bị nghiện sex, cạn tinh trùng khi chiều được cả vợ và bồ.

Chồng tôi năm nay 31 tuổi, thật xấu hổ khi tôi phải nói ra điều này. Vợ chồng tôi vẫn yêu thương nhau, anh vẫn yêu vợ và thương con như ngày đầu mới cưới. Tuy nhiên, cuộc sống giữa hai vợ chồng tôi vẫn có người thứ 3.

Cô gái ấy hơn tôi 1 tuổi và đã li dị chồng được hai năm. Hai người có quan hệ với nhau hơn một năm nay nhưng khoảng 3 tháng trở lại đây tôi mới biết.

Nhiều người trách tôi sao chồng có người thứ ba mà không nhận ra mà phải đợi anh ta thú nhận? Quả thực nếu ở trong hoàn cảnh của tôi thì không phải ai cũng nghĩ chồng mình lại như vậy, tất cả khía cạnh tâm lý, sinh lý anh đều rất bình thường.

Hàng ngày, chồng tôi vẫn đón con, đi về đúng giờ và chuyện vợ chồng của chúng tôi không hề thay đổi.

Nhiều gia đình bạn bè tôi nói họ chỉ quan hệ 2,3 lần/tuần nhưng vợ chồng tôi vẫn đều đặn 6,7 lần/tuần. Như vậy thì ai dám nghĩ chồng mình chán vợ, chán cơm thèm phở?

Chồng tôi liệu có bị nghiện sex, bị cạn kiệt tinh trùng? (Ảnh minh họa)

Khi tôi biết anh có bồ thì anh chỉ nói “hãy tin anh, anh và cô ấy chỉ là chơi bời, anh không yêu gì cô ấy” và anh cũng khai họ thường xuyên quan hệ tình ái do nhu cầu của mình quá cao.

Quá búc xúc, tôi gọi điện thẳng cho người thứ 3 kia thì cô ấy cũng thừa nhận chỉ là chơi bời với chồng tôi, cô ấy chỉ cần thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà không cướp chồng của tôi.

Cô ấy còn khoe “không biết ở nhà vợ chồng chị quan hệ thế nào, tôi và anh ấy mỗi tuần cũng đi nhà nghỉ khoảng 5,6 lần, và tôi không thể sống thiếu chồng chị được. Anh ấy khác với những người đàn ông khác”.

Chỉ nghe cô ấy nói thế thôi tôi cũng nổi điên lên rồi nhưng nói chuyện với chồng thì anh ấy lại dịu dàng khuyên nhủ kèm van lơn khiến tôi cũng mềm lòng. Anh ấy nói cho dù thế nào thì với anh ấy vợ con cũng là quan trọng nhất.

Tôi mang chuyện của mình tâm sự với một vài cô bạn thân nhất, ai cũng nói tôi chịu đựng giỏi và khen đểu chồng tôi hiếm có.

Hiền – bạn thân của tôi nói rằng: chồng cô ấy hơn chồng tôi có 3 tuổi nhưng 2,3 năm trở lại đây chuyện chăn gối của vợ chồng cô ấy chỉ 1,2 lần/tuần, chuyện tuần 5,6 lần như vợ chồng tôi là không có.

Trong khi đó, chồng tôi còn đi với con kia 4,5 lần/tuần nữa. Vậy chồng tôi lấy đâu ra sức để mà làm việc nữa trong khi anh ấy còn cả núi công việc phải lo.

Nhiều nghi vấn đặt ra khiến tôi sợ chồng tôi bị nghiện sex và những câu nói bâng quơ của người thứ ba kia “chồng tôi khác những người đàn ông khác, cô ấy không cướp chồng của tôi nhưng không thể thiếu chồng tôi”. Vậy cô ấy cần cái gì của chồng tôi, không lẽ lại chỉ là chuyện ấy.

Sau khi chồng thú nhận, tôi theo dõi chồng để tìm hiểu có thực chồng mình đi với cô kia 4,5 lần/tuần nhưng đúng là thật. Tôi còn bắt quả tang họ đang ở nhà nghỉ với nhau nhưng muốn mọi chuyện êm đẹp tôi chỉ nói chồng ra ngoài nói chuyện riêng với tôi.

Anh ấy lại hứa hẹn “anh biết thế nào là điểm dừng, anh sẽ dừng lại với cô ấy nhưng em cho anh thời gian”.

Tôi về nhà lân la lên mạng tìm kiếm cách giữ chân chồng và thật bất ngờ, nhiều người khuyên tôi nên bồi bổ sức khỏe cho mình để “hành” chồng. Tôi cũng làm theo họ. Khoảng gần 1 tháng nay ngày nào tôi cũng bắt chồng thực hiện “nghĩa vụ” hai lần trước khi đi ngủ và sáng.

Và điều tôi lạ nhất là anh ấy không từ chối, không than thở mình mệt. Trong khi đó, tôi biết chồng tôi vẫn lén lút gặp cô gái kia. Sắc mặt, sức khỏe của chồng tôi vẫn không có gì biến đổi.

Tôi thực sự hoang mang không biết có phải chồng tôi đã nghiện sex, quá khỏe trong chuyện ấy có dẫn đến nhanh tàn không?

  • Bùi Thủy (Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội)