Chùm thơ: Ru em một chút nồng nàn.

Chùm thơ: Ru em một chút nồng nàn.

Chùm thơ: Ru em một chút nồng nàn.
Rối bời trong anh, một mùi hương da diết. 
Em dỗi hờn quay mặt dấu ưu tư. Bao năm rồi anh mắc nợ mùa thu

Đoản khúc thu

Thu sang rồi

Em có biết không

Gió ở cánh đồng cứ đuổi nhau chạy trốn

Lũ chuồn chuồn bay trên sông bận rộn

Cây bàng già thả chiếc lá trêu ngươi

Nhớ heo may làm xõa tóc em rồi

Khe khẽ cởi một làn hương bồ kết

Rối bời trong anh

một mùi hương da diết

Em dỗi hờn quay mặt dấu ưu tư

Bao năm rồi anh mắc nợ mùa thu

Mùa tình yêu mùa bầy chim làm tổ

Và chiều nay anh đi ngang qua phố

Bắt gặp gió giao mùa 

Hát đoản khúc mùa thu !

Chùm thơ: Ru em một chút nồng nàn.
 

Ru Ta

Ru ta trong cõi phù vân

Bầu nghiêng bình cạn tần ngần gió mây

Ru cho nỗi nhớ vơi đầy

Đường về xa ngái tháng ngày phôi pha

Ru ta một ánh dương tà

Ai đem tình đến cho thơ ta buồn

Ru trong giấc mộng vô thường

Áo phong sương trót vấn vương bụi trần

Ru ta với mộng giai nhân

Hai vai quảy nặng mấy vầng tương tư

 

Ru Em một chút nồng nàn !

Ru em một chút nồng nàn

Trong tôi nỗi nhớ ngổn ngang bời bời

Ru cho xanh một khoảng trời

Có làn mây trắng gửi người xa xôi

Ru em cho thắm nét môi

Vỗ về tôi lúc đau vùi niềm riêng

Ru cho ngày tháng bỏ quên

Lại về đây với êm đềm đắm say

Cho tôi thương trọn tháng ngày

Mắt em sâu thẳm lông mày vút cong

Tôi mong cho đến mùa đông

Thắp tim tôi sưởi ấm lòng cho em

Đêm khuya nguyệt lội qua thềm

Còn tôi ngồi lại với đêm ru tình

À ơi em ngủ cho lành

À ơi tình đã viên thành trong tôi !

Tác giả: Cường Hoàng

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.