Cụ ông 180 tuổi ở Ấn Độ: ‘Có lẽ Thần Chết đã quên tôi rồi’

Cụ ông 180 tuổi ở Ấn Độ: 'Có lẽ Thần Chết đã quên tôi rồi'

Trên trang web http://www.mahashtamurasi.com, cụ ông Ấn Độ thổ lộ với báo giới: “Thần chết có lẽ đã quên tôi. Tôi đã sống quá lâu. Con cái, cháu nội, chắt chít của tôi đều đã chết từ rất lâu rồi”.

Ông cụ Mahashta Murasi có đầy đủ tài liệu, chứng minh thư, giấy chứng nhận sinh năm 1835. Lần gần đây nhất ông phải đi khám bác sĩ là vào năm 1971. Từ đó đến nay, ông vẫn khỏe mạnh, minh mẫn dù đã sống gần trọn hai thế kỷ. Những nhà khoa học đã cất công ăn, ngủ cùng ông lão và nhận thấy, ông lão minh mẫn như một người mới chỉ 60, 65 tuổi ở các nước phương Tây và tương tự với các bậc trung niên 55 tuổi ở các nước châu Á. Toàn bộ các bộ phận trên cơ thể của ông Mahashta không có dấu hiệu bệnh tật.

Cụ ông 180 tuổi ở Ấn Độ: 'Có lẽ Thần Chết đã quên tôi rồi'
Ông cụ Mahashta Murasi là người thọ nhất thế giới còn sống, trí óc và cơ thể ông vẫn khỏe mạnh như những người 55 – 60 tuổi

Theo tài liệu hiếm hoi là một thẻ căn cước từ năm 1835 thì ông Mahashta Murasi sinh ngày 6/1/1835 tại làng Bangalore ở Ấn Độ. Ông xuất phát là một nông dân. Quanh năm làm bạn với đồng ruộng, sau đó có thời gian ông qua thành phố Varanasi làm công nhân. Khi vợ qua đời ông lại trở về quê cũ làm ruộng.

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi. Ông chẳng ốm đau, bệnh tật. Với một người làm ruộng như ông thì hễ có gì ăn nấy. Không đói là may chứ đừng nói đến thuốc bổ, dưỡng sinh hay thiền tu. Trong một hồ sơ hiếm hoi từ tận năm 1971 ghi lại thì ông lão không gặp bất cứ chứng bệnh đáng ngại nào. Mahashta có một cuộc sống bình thường chẳng có gì nổi bật. Ông cũng chẳng ăn kiêng, ngồi thiền hay thực hiện một phương pháp dưỡng sinh đặc biệt nào cả. Mahashta sống bình thường và cứ thế kéo dài tuổi thọ một cách hết sức bất bình thường.

Cụ ông 180 tuổi ở Ấn Độ: 'Có lẽ Thần Chết đã quên tôi rồi'
Người sống thọ nhất trong lịch sử được

ghi lại là một cụ ông Trung Quốc, người đã sống tới 265 tuổi

Ông có thể trả lời vanh vách nhiều câu hỏi liên quan đến lịch sử mà nếu không phải người đã từng trải qua thì phải là nhà nghiên cứu có vốn kiến thức khổng lồ về lịch sử xã hội mới có thể biết được. Chính vì thế, ngoài việc tiến hành nghiên cứu, phân tích các tế bào trên cơ thể ông Mahashta để xác định chính xác tuổi của ông, thì những kiến thức, hiểu biết về 3 thế kỉ ông trải qua cũng là điều vô cùng kinh ngạc.

Tuy nhiên, điều đáng buồn nhất với ông cụ Mahashta Murasi là việc phải chứng kiến người thân của mình lần lượt rời bỏ mình ra đi, ông không có bạn vì những người cùng thời với ông đã chết từ lâu, vợ con, cháu chắt cũng đã qua đời. Đứa cháu nối dõi cuối cùng và duy nhất cũng đã chết mà không có hậu thế. Ông cụ cũng đang đợi thần Chết tới đón đi, nhưng có lẽ thần Chết đã bỏ quên ông cụ này chăng?

Cụ ông 180 tuổi ở Ấn Độ: 'Có lẽ Thần Chết đã quên tôi rồi'
Cụ bà 80 tuổi và tiệm bánh mì ngon nhất thế giới ở Hội An
(Khám phá) – Nằm trên con phố nhỏ hẻo lánh nhưng tiệm bánh mì của cụ Lộc được rất nhiều du khách biết đến.
Cụ ông 180 tuổi ở Ấn Độ: 'Có lẽ Thần Chết đã quên tôi rồi'
Hiếu kỳ món trứng đen kéo dài tuổi thọ ở Nhật Bản
(Khám phá) – Món trứng đen (trứng trường thọ) nổi tiếng của người Nhật là đặc sản của thung lũng núi lửa Owakudani, Hakone.
Cụ ông 180 tuổi ở Ấn Độ: 'Có lẽ Thần Chết đã quên tôi rồi'
4 giai nhân tuyệt sắc Hà thành ngày ấy – bây giờ
(Khám phá) – Những giai nhân xinh đẹp một thời giờ chỉ còn lưu lại như một vết xước của thời gian.

Nguồn: Huyền Trang (t/h)/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.