Dập dềnh làng chài Hạ Long

Dập dềnh làng chài Hạ Long

Làng chài bên bờ vịnh Hạ Long tạo nên nét chấm phá ấn tượng trong bản đồ du lịch Quảng Ninh.

  • 1

    Nhà bè nổi dưới chân núi Bài Thơ

    Như một thế giới thu nhỏ sát ngọn núi Bài Thơ xinh đẹp, nhà bè bên chợ Hạ Long I là những mái nhà, con thuyền lớn nhỏ được kết bè phao. Mỗi “căn nhà” rộng từ 5-10m2, có khi cả 3 thế hệ cùng chung sống.

    Dập dềnh làng chài Hạ Long

    Làng chài là những mái nhà, những con thuyền được kết phao nổi và cắm cờ tổ quốc tung bay trong gió

    Trẻ con biết bơi từ năm lên 2 tuổi. Đám tang, đám cưới vẫn diễn ra bình thường trên bè. Trẻ con có hộ khẩu và đủ điều kiện đến trường sẽ lên “đò ôm” đi học trên bờ.

    Người dân nuôi cá trong các bè trước nhà. Đặc biệt là nhà ai cũng nuôi rất nhiều chó, họ nói chó tinh khôn, giúp trông bè cá về đêm.

    Trong xóm chài, ngư dân sống bằng đủ nghề khác nhau: chèo đò thuê, bán thực phẩm, nước ngọt, thu lượm phế liệu trên mặt nước… Sớm sớm, ven chợ Hạ Long đã rộn rã tiếng nói cười rôm rả của người làng chở cá từ bè vào bến.

    Dập dềnh làng chài Hạ Long

    Trên biển, đám cưới xôm tụ vẫn diễn ra

  • 2

    Man mác buồn nơi xóm chài cột 5

    Từ chợ Hạ Long I đi khoảng 4km là sẽ tới địa phận cột 5, phường Hồng Hà. Nơi đây, bên cạnh khu đô thị ven biển cột 5 sầm uất- khu đất vàng của thành phố, có một xóm chài mưu sinh bằng nghề đánh cá, chèo đò thuê, cuộc sống lênh đênh nay đây mai đó.

    Cứ 4 giờ sáng, có một chợ cá được họp ngay bên con đường rộng thênh thang của khu đô thị. Người bán, người mua đông như trẩy hội. Ai cũng muốn tới chợ cá để mua những thức cá tươi ngon, giá rất rẻ, vừa được chính những người làng chài đi đánh bắt đêm qua.

    Dập dềnh làng chài Hạ Long

    Lúc rảnh rỗi, đàn ông xóm chài thường đi câu tôm kiếm bữa ăn ngon trong ngày

    Những người gắn bó với xóm chài cột 5 đến từ nhiều vùng biển khác nhau, Nam Định, Thái Bình, Yên Hưng (một huyện của Quảng Ninh)…

    Điều đáng buồn là những đứa trẻ sinh ra trên những con thuyền, không được làm giấy khai sinh, không có sổ hộ khẩu.

    Điều ám ảnh trong lòng chúng tôi khi rời xóm chài là những đôi mắt trong veo của các bé sống trên thuyền. Các em bơi nhanh như cá, tiếng cười giòn giã, quá đỗi thơ ngây. Các em cứ lớn lên như cỏ cây, hoang dại, 14-15 tuổi vẫn chưa từng biết mặt một con chữ…

    Dập dềnh làng chài Hạ Long

    Nuôi cá trên bè nổi là nghề chủ yếu nuôi sống ngư dân làng chài

    Dập dềnh làng chài Hạ Long

    Điều khá đặc biệt của làng chài Hạ Long là nhà ai cũng nuôi rất nhiều… chó trên thuyền

    Dập dềnh làng chài Hạ Long

    Nước ngọt sẽ được lấy từ đất liền và bán cho từng nhà bè

    Dập dềnh làng chài Hạ Long

    Có sẵn một người chuyên làm nghề bán rong thực phẩm, hàng tạp hóa trên biển cho ngư dân

    Dập dềnh làng chài Hạ Long

    Với chú Nguyễn Văn Tâm (50 tuổi), nghề nghiệp mỗi ngày là đi thu mua, nhặt nhạnh phế liệu của các nhà trên bè nổi

    Dập dềnh làng chài Hạ Long

    Cô Đỗ Thị Hằng, 52 tuổi, phường Cao Xanh, Hạ Long, hơn chục năm nay đã xuống làng chài chài, chèo đò mưu sinh

    Dập dềnh làng chài Hạ Long

    Phút nghỉ trưa của những con thuyền cập bến cá chợ Hạ Long

    Dập dềnh làng chài Hạ Long

    Đôi mắt thơ ngây của em Nguyễn Thị Hương (7 tuổi) tại một nhà nổi ở biển cột 5, em mơ ước được đi học như những bạn nhỏ em đã thấy trên ti vi