Đầu xuân, lên Mộc Châu “tự sướng” cùng hoa mận

‘Đẹp mê li”, “đẹp mê hồn”, “ngất ngây” hay “đẹp như thiên đường”… là những mỹ từ mà rất nhiều bạn trẻ dùng để miêu tả cho vẻ đẹp của Mộc Châu mùa hoa mận nở.

Mộc Châu mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp đặc biệt thu hút du khách với đủ loại hoa, trái, mà đặc sắc nhất của mùa này chính là hoa mơ trắng. Những ngày giáp Tết nếu tới mảnh đất cao nguyên xinh đẹp này, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những cánh đồng cải trắng bạt ngàn tới tận chân trời, những vườn mơ bung hoa trắng muốt. Đặc biệt là những cây hồng trĩu quả chín đỏ nổi bật và vô cùng… thích mắt.

Khi nắng bắt đầu ấm dần lên trên cao nguyên và những đồi chè thì cũng là lúc những cành mận, cành mơ đua nhau nở. Những cung đường rợp sắc trắng của hoa mơ, mận và đào rừng đang mời gọi du khách, nhất là các bạn trẻ từ khắp nơi tìm về Mộc Châu. Hoa mận nở trong khoảng thời gian không dài, chỉ độ 1 đến 2 tuần là tàn và lên lộc non xanh biếc. Vì thế, du khách muốn chiêm ngưỡng phải canh thời gian thật chính xác.

Hoa mơ, hoa mận ở Mộc Châu lác đác như những nơi khác mà được trồng thành từng cánh đồng, cánh rừng trải rộng trên những sườn đồi, kéo từ thung lũng này đến thung lũng khác nên khi nở chúng làm trắng và sáng rực cả một khoảng trời, không còn một loài hoa nào dám đọ sắc với nó nữa.

Những cây mận, cây mơ chỉ cao quá đầu người, đan xen vào nhau như những tấm lưới trắng muốt và chùm bông nhỏ phủ kín những cành cây gầy gò, khẳng khiu như một lớp áo choàng tuyệt đẹp. Hoa nở nhanh và rực rỡ như thế, khiến cho mùa xuân ngày càng ngọt ngào hơn.

Đi vào những con đường rợp bóng hoa mận, cứ ngỡ như đang trôi vào thiên đường cổ tích, bắt đầu một câu chuyện thần tiên nào đó. Khung cảnh thơ mộng và đầy quyến rũ, bồng bềnh lại lửng lơ biết nhường nào và phải chăng mỗi du khách đến với Mộc Châu đều có cảm giác mình như là những chú ong thợ yêu hoa vô cùng.

Các bản Lóng Luông, Thông Cuông, Pa Phách, Tân Lập, bản Áng… là nơi tập trung nhiều đồi hoa nhất. Để có những khung hình đẹp, bạn phải vào sâu trong bản làng, ở đó bạn còn được hòa vào cuộc sống thường ngày của đồng bào dân tộc Mông cũng rất thú vị. Khung cảnh nên thơ, những thảm hoa trải khắp lối đi, tạo nên vẻ đẹp đến nao lòng.

Hoa mơ có nhiều nét tương đồng hoa mận nhưng hoa mơ thường không nở dày như hoa mận mà mang một vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt khi nắng chiếu vào lại mang màu sắc tím nhạt rất khác biệt.

Nhìn từ xa người ta cứ ngỡ như đó là những đám mây là là trên mặt đất, rảo bước trong vườn mận mà cứ ngỡ như là đang lạc vào chốn thần thiên. Khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, hàng ngàn cánh mận rơi xuống tạo thành khung cảnh vô cùng lãng mạn. Những cánh đồng mận cũng là một địa điểm lý tưởng để các cặp đôi kéo nhau lên Mộc Châu chụp ảnh cưới mùa này.

Từ nhiều năm nay, Mộc Châu trở thành điểm hẹn cho những người yêu thích du lịch và mê chụp ảnh mỗi mùa hoa nở. Nếu muốn đến với thiên đường hoa Mộc Châu năm nay, bạn hãy chuẩn bị hành lý và lên đường trong những ngày đầu xuân, vào thời điểm hoa nở đẹp nhất trong năm.

Ngay từ tuần hoa mận nở đầu tiên, nhiều bạn trẻ khắp cả nước đã vượt đường sá xa xôi đến Mộc Châu để du lịch. Ngoài thăm các đồi chè bát ngát, thác Dải Yếm thơ mộng thì họ còn về đây để ngắm hoa mận, hoa mơ nở.

Người ta có thể bắt gặp hoa mận ở khắp nơi trên Mộc Châu nhưng khu tập trung nhiều hoa mận nhất ở đây là trong khu vực rừng thông bản Áng và đường lên cửa khẩu Lóng Sập, cách trung tâm thị trấn Mộc Châu khoảng 30 km. Ai có cơ hội đến đây cũng đều ngỡ ngàng trước những rừng mận bạt ngàn, trắng muốt như bừng sáng dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông.

Nguồn: Theo Dân trí

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.