Đêm tân hôn, ngỡ ngàng biết chồng yếu sinh lý

Trong tiết trời thu tuyệt đẹp của Hà Nội, em lên xe hoa về nhà chồng trong sự chúc tụng của bạn bè và gia đình. Đám cưới chóng vánh của em diễn ra chỉ sau 3 tháng em gặp, quen và có tình cảm với anh. Đúng là duyên phận!

Trước đây em có một tình yêu đẹp kéo dài 5 năm, tuy nhiên chúng em phải yêu nhau trong vụng trộm vì mẹ anh không đồng ý cho con trai lấy con gái ngoại tỉnh. Em rất tự ái về điều đó, còn mẹ anh thì nhất quyết không khoan nhượng. Cuối cùng, chúng em dần buông tay để anh làm theo ý nguyện của mẹ mình.

Anh lấy vợ được 1 tháng thì em lấy chồng, cũng là cách để em trả thù anh. Vậy nhưng, vừa bước vào đám cưới của cuộc đời mình, em đã thấy có nhiều chuyện quá…

Đêm tân hôn, chồng em, một người đàn ông khỏe mạnh cao 1m76, nặng 69 kg, vậy mà anh không làm tròn được nghĩa vụ của một người đàn ông. Thậm chí em còn chưa cảm nhận được điều gì thì chồng đã cán đích.

Thất vọng là tất cả những cảm xúc của em hiện tại, thật khủng khiếp. Chồng em bề ngoài bảnh bao, khỏe mạnh mà sức khỏe phòng the lại ngược lại… Ảnh minh họa

Điều đó thực sự làm em thất vọng! Nghĩ xa hơn, em có thể tưởng tượng đến những tháng ngày dài trước mắt sẽ cô đơn và buồn chán biết nhường nào. Liệu em có thể có con không?!

Anh nói rằng đêm tân hôn mệt mỏi quá nên phong độ không ổn định. Tuy nhiên, cả tuần nay em vẫn thấy anh không cải thiện được chút gì cả…

Lúc này lại nhớ đến người yêu cũ của mình, thật tuyệt. Giá mà chưa biết đến những cảm xúc đó, thì giờ này em đã đỡ thấy tủi phận hơn!

Mới cưới mà em đã cảm thấy bế tắc và muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này. Thôi thì đành cố, em sẽ đưa chồng đi khám bệnh tại bệnh viện, sẽ cố gắng bồi bổ cho anh. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Gia đình nào đã chữa khỏi bệnh yếu sinh lý cho chồng thì mách em cách chữa trị nhé, em xin cảm ơn rất nhiều!!!