Đêm tân hôn, tôi bị vợ đạp khỏi giường

Đêm tân hôn bị vợ đạp  0

Tôi và em là đôi bạn thanh mai trúc mã lớn bên nhau từ nhỏ. Chúng tôi hiểu nhau từ tính cách đến sở thích. Vì vậy, khi công bố yêu nhau, chúng tôi được hai bên gia đình ủng hộ. Thậm chí, dù chưa cưới xin nhưng bố mẹ em đã coi tôi như con cái trong nhà.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, em tiếp tục học lên cao còn tôi thì đi làm. Tôi muốn tổ chức đám cưới sớm vì sợ “đêm dài lắm mộng”. Nhưng em từ chối vì muốn học xong có sự nghiệp ổn định thì sẽ tính đến việc kết hôn. Không thể thuyết phục được em nên tôi đã quyết định “giở thủ đoạn” để sớm rước nàng về dinh.

Đêm tân hôn bị vợ đạp  0

Hôm đó, chúng tôi đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Tôi cố chuốc cho em uống thật nhiều. Khi về, em đã ngà ngà say. Tôi không đưa em về mà đi thẳng đến nhà nghỉ. Trước đó, chúng tôi cũng đã vượt quá giới hạn một lần. Lần đó, em đã trao cho tôi thứ quý giá nhất của người con gái. Nhưng lần này, tôi muốn em mang bầu để không thể từ chối làm đám cưới được nữa. Sau khi làm “chuyện ấy”, tôi đưa người yêu về nhà và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến hơn 1 tháng sau, em mếu máo gọi điện cho tôi báo tin có bầu. Nghe người yêu nói, tôi như mở cờ trong bụng. Tối hôm đó, tôi ngỏ lời cầu hôn với người con gái mình yêu và đã được em đồng ý. Cả em và tôi đều muốn nhanh chóng tổ chức đám cưới trước khi bụng bầu lớn dần. Sau đó không lâu, đám cưới của chúng tôi được tổ chức. Hôm làm đám cưới, em còn nói với tôi: “Tại anh làm khổ nên anh có trách nhiệm yêu thương và chiều theo mọi mong muốn của em đấy nhé”. Tôi không băn khoăn gì mà đồng ý luôn.

Để có một đêm tân hôn ngọt ngào, trong đám cưới tôi đã cố gắng uống ít nhất có thể. Khi lên phòng, tôi thấy vợ mình đã cởi bộ váy cưới và đang tắm. Dù không phải là lần đầu tiên nhưng tôi vẫn cảm thấy háo hức và hồi hộp.

Đêm tân hôn bị vợ đạp  0

Đây là kỷ niệm đáng nhớ của vợ chồng tôi (Ảnh minh họa)

Khi vợ tắm xong, tôi lao vào ôm và chuẩn bị làm “chuyện ấy” thì em tỏ ra không thích. Vợ tôi bất ngờ đạp mạnh chồng khỏi giường. Khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì vợ tôi đã ôm mặt khóc nức nở nói tôi không thương hai mẹ con. Hóa ra, bác sĩ khuyên trong 3 tháng đầu mang bầu nên hạn chế ân ái vì có thể bị sảy thai. Vì là người kỹ tính và muốn con chào đời khỏe mạnh nên vợ muốn cho chồng “nhịn” hẳn “chuyện ấy” trong ba tháng này. Tôi cố gắng nài nỉ nhưng cũng không thể lay chuyển được quyết định của cô vợ ương bướng này.

Đêm đó, tôi đành ấm ức ôm vợ ngủ. Còn người tôi thì đau nhức vì cú đạp của vợ. Giờ đây, tôi đã trở thành bố của một thiên thần nhỏ. Mỗi khi nhớ lại kỷ niệm đêm tân hôn thì vợ tôi bật cười thích thú. Vợ tôi cho biết ngoài lý do kia thì còn vì muốn trả thù chồng đã “úp sọt” nên mới dữ dằn như vậy. Đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của vợ chồng tôi.

Nguồn: Theo ngoisao.vn

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.