Đi chợ Giáng sinh: Từ Helsinki tới xứ tuyết Jarvsobaden

Những gian hàng xếp sít nhau được trang trí bởi màu trắng của tuyết, màu xanh họa tiết cây thông và màu đỏ từ những chiếc khăn quàng.

Chợ Giáng sinh không thể không nhắc tới mùi thơm lừng từ chiếc bánh nướng hạnh nhân, rượu hoa quả nóng phảng phất từ đầu khu chợ…

 
Di cho giang sinh tu Helsinki toi xu tuyet Järvsöbaden
Những gian hàng chợ giáng sinh xếp sít nhau ngay bên ngoài trung tâm mua sắm ở Helsinki (Phần Lan)
 
Khác với những ồn ào mà mọi người vẫn hình dung về chợ, chợ Giáng Sinh nhỏ nhắn, với rất ít gian hàng, chủ yếu bày bán những món đồ làm bằng tay,  những món đồ gợi nhắc mùa lễ Noel, nào là nến, giá nến, nào là đồ vật trang trí cây thông, và tất nhiên không thể thiếu những đôi găng tay len được các cô các bà đan ngay tại gian hàng, ấm sực nức. Chợ có khi được dựng lên thành vài dãy bên ngoài khu trung tâm mua sắm, hoặc trong một ngôi nhà ấm cúng, cũng ngần ấy món bày biện trên bàn nhỏ: là nến, là khăn, là bưu thiệp, là những món ăn của từng vùng. Các món hàng thường có giá từ 20krona tới 250 krona (1krona khoảng 3 ngàn VNĐ) hoặc 5 euro tới 35 euro (1 euro khoảng 28 ngàn đồng).
 
Di cho giang sinh tu Helsinki toi xu tuyet Järvsöbaden
Một góc trưng bày bên ngoài gian hàng, tuyết “tự nhiên” phủ trên mái
 
 Di cho giang sinh tu Helsinki toi xu tuyet Järvsöbaden
Găng tay, mũ len đan bằng tay được bày bán tại Helsinki (Phần Lan) với người bán hàng lớn tuổi…
 
Di cho giang sinh tu Helsinki toi xu tuyet Järvsöbaden
…hoặc cô bán hàng trẻ tuổi hơn. Nhưng đó đều là những món đồ không thiếu ở chợ giáng sinh
 
Mùa Noel – mùa của tuyết, mùa mà theo nhiều người họ cần phải thu xếp công việc nhanh chóng hơn để có thể trở về nhà bên nhau và quây quần với những người thân yêu trong gia đình. Bởi thế, ngày lễ Noel đường phố sẽ rất vắng người, các cửa hàng cũng sẽ đóng cửa sớm.
 
Là đất nước được coi là quê hương của ông già Noel, Helsinki – thủ đô của Phần Lan, chợ Giáng sinh được mở sớm, ngay từ đầu tháng 12. Nơi đây bạn đều dễ dàng bắt gặp những chi tiết rất nhỏ về ngày lễ Noel. Một ô cửa có mái rèm màu xanh đỏ; cả trung tâm mua sắm Stocmann được điểm vào đó những trái tim màu đỏ len theo những đường đi của ánh  đèn trang trí…
 
Di cho giang sinh tu Helsinki toi xu tuyet Järvsöbaden
Những món đồ như thế này được bán rất nhiều ở các khu trung tâm mua sắm lớn ở Bắc Âu
 
Di cho giang sinh tu Helsinki toi xu tuyet Järvsöbaden
Nến với đủ mẫu mã
 
Di cho giang sinh tu Helsinki toi xu tuyet Järvsöbaden
Thiệp giáng sinh đủ loại, giá thường 20 krona/chiếc
 
Vẫn tuyết trắng phủ đầy đường vào những ngày tháng 12 này, nhưng Stockholm- Thụy Điển, có vẻ nhộn nhịp hơn Helsinki. Những gian hàng được khoác nhẹ những gam đỏ nhỏ, khiến không gian của tuyết trở nên ấm áp hơn. Chợ Giáng Sinh đã trở thành một địa chỉ thân thuộc của mỗi người dân. Cách Stockholm gần 4 tiếng đồng hồ đi về phía cực Bắc là đến Järvsöbaden. Như một “ngôi làng du lịch”, người ở thưa thớt, nhưng “đặc sản tuyết” khiến rất đông người thích thú tới nơi đây để trượt tuyết, để ngắm những màn tuyết bay trắng lóa cả ánh nhìn. Lại hẹn nhau đi chợ Giáng Sinh.
 
Di cho giang sinh tu Helsinki toi xu tuyet Järvsöbaden
Lối vào ngôi làng nhỏ có chợ giáng sinh ở Järvsöbaden
 
Di cho giang sinh tu Helsinki toi xu tuyet Järvsöbaden
Một vài gian hàng nhỏ bày bán thức ăn đặt bên ngoài. Một bếp lửa đỏ rực đã làm tan giá ở góc chợ
 
 Di cho giang sinh tu Helsinki toi xu tuyet Järvsöbaden
Bước vào bên trong ngôi nhà có chợ giáng sinh, một không gian khá hẹp, nhưng rất ấm áp
 
Di cho giang sinh tu Helsinki toi xu tuyet Järvsöbaden
Những món đồ nhỏ như thế này thu hút người đến chợ giáng sinh ở Järvsöbaden (Thụy Điển)
 
Di cho giang sinh tu Helsinki toi xu tuyet Järvsöbaden
Các bà các cô vừa bán vừa đan ngay tại gian hàng, mỗi một chiếc hoa cài áo như thế này có giá 20 krona (khoảng 60 ngàn đồng) rất được ưa chuộng
 
Jarvso Baden có chợ Giáng sinh là khoảng 20 chiếc bàn nhỏ được xếp cạnh nhau chia làm 3 dãy trong một ngôi nhà có mái đỏ khá hẹp. Trong không gian ấy còn có sân khấu. 15h chiều, khó mà tin được bên ngoài trời đã lên đèn. Mùa đông dường như khiến mặt trời xứ tuyết nhàn nhã hơn, ngủ rất kỹ, cũng lúc này bên trong chợ Giáng sinh các em nhỏ với bộ áo màu trắng tinh khiết đã cất lên những bài hát mùa Giáng sinh. Lòng chợt se lại khi nghĩ về những cái chết oan uổng của các em nhỏ tại thành phố Newtown, bang Connecticut, Mỹ trước họng súng của một thanh niên 20 tuổi – vào những ngày cận kề Giáng sinh.
 
Di cho giang sinh tu Helsinki toi xu tuyet Järvsöbaden
Các em nhỏ với đủ màu da chuẩn bị đến phần biểu diễn
 
Di cho giang sinh tu Helsinki toi xu tuyet Järvsöbaden
Sân khấu ngay trong chợ, nhỏ nhắn. Trong không gian ấy, những bài hát cất lên đã xích mọi người đứng sát nhau hơn
 
Một chú bé trong làng vừa đi vừa trèo lên đống tuyết và hát lại bài hát đã qua. Bất giác cảm nhận rất rõ từ sự trong trẻo ấy là mong muốn vào một năm mới tốt đẹp hơn. Và lại thấy rõ đâu đó những cái nắm tay rất chặt, những “dãy” người xếp tròn quanh ngôi nhà, khiến chợ giáng sinh trở nên đầm ấm lạ thường – dù rất có thể bạn ra về với một đôi găng tay làm quà kỷ niệm, hoặc chẳng mua gì nhưng trái tim trở nên ấm hơn ngày thường.
 
Di cho giang sinh tu Helsinki toi xu tuyet Järvsöbaden
Rời chợ giáng sinh ở ngôi làng nhỏ tại Järvsöbaden lúc 16h chiều. Trời đã tối. Nhưng kỷ niệm về một ngôi làng có chợ Giáng sinh sẽ là một ngăn nhỏ ấm áp nơi vùng gần Bắc Cực.