Đích thân tôi- người bị vợ cắm sừng gửi lời đến những người chồng đồng cảnh ngộ

Đích thân tôi- người bị vợ cắm sừng gửi lời đến những người chồng đồng cảnh ngộ

Vợ tôi có bồ cùng cơ quan, thằng này cũng có vợ rồi, và chúng lừa dối tôi nhiều lần. Lúc đầu tôi còn chủ quan, không tin vì tôi là một thằng đàn ông cũng không phải là kém cỏi, to cao, khỏe manh, công việc tốt, có địa vị tương đối đẹp trai, đàn ông; quan hệ rộng, bạn bè nể trọng, khả năng đàn ông thì thậm chí còn hơn mức bình thường (tôi cũng là người từng trải, yêu nhiều và quan hệ nhiều), phụ nữ thích tôi rất nhiều nhưng tôi không bồ bịch. Tôi nói điều này không phải là vì sĩ diện mà muốn phân tích theo góc độ tâm lý thực tế là ngoại tình cũng không phải vì chuyện xxx…(thực tế khi quan hệ thì vợ tôi thường đạt được đỉnh và cô ấy cũng thừa nhận là không hiểu sao có thể làm chuyện ấy với người khác).

Cũng phải nói tôi là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của vợ tôi cho đến khi cô ấy ngoại tình. Cay đắng tủi nhục, đánh đập, sỉ nhục, cả gia đình khinh rẻ, bắt nghỉ việc, chuyển cơ quan, ly thân, ra Tòa vv và vv… tất cả những hành động mà những người đàn ông thường làm tôi đã làm vì thương con và không muốn con mình mất đi mái ấm. Tha thứ… lừa dối…hết lần này đến lần khác và bất lực. Sau này tôi mới hiểu ra, cái trò ngoại tình nó thế… càng ngang trái, đắng cay, vụng trộm thì nó càng u mê, nghiện ngập, mất hết lý trí mất cả bản thân. Có những lúc tôi không hiểu tại sao mà chúng nó có thể sống tồi tệ, không còn một tý nhân cách nào như vậy.

Đích thân tôi- người bị vợ cắm sừng gửi lời đến những người chồng đồng cảnh ngộ

Cho đến một ngày…kết cục nó phải xảy ra đó là đánh ghen, công an bắt vào đồn lập biên bản, nhục nhã ê chề . Lúc này, tôi đã nói chuyện với cô ấy, yêu cầu cô ấy tâm sự hết những gì đã xảy ra, kể cả chuyện xxx với bồ, nói chung là không giấu giếm gì nữa. Tôi cũng đã nói thẳng là bây giờ mọi chuyện rõ ràng, nếu em muốn thì anh sẽ giúp em đến với thằng kia và như thế thì anh cảm thấy tốt nhất cho em vì em yêu nó . Nếu thích thì cứ quan hệ thoải mái không phải vụng trộm gì vì đằng nào cũng li dị, mọi chuyện thì trắng phớ ra rồi. Tôi cũng khuyên vợ thằng kia làm như tôi.

Tôi mới đọc được một câu thế này: cách trả thù tốt nhất với lũ ngoại tình là cho chúng đến với nhau để tận hưởng hết sự khốn nạn của nhau. Sau này, khi nhìn lại chúng sẽ tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình và bạn tình. Và quan trọng nhất là chúng đang sống trong u mê.. khi phải đối mặt với thực tế (phải sống với nhau như vợ chồng) thì chũng sẽ hoảng sợ, không dám đối diện với việc đó và sẽ tỉnh ngộ. Thực sự cô ấy đã tỉnh ra và tự cảm thấy ghê tởm mình, ghê tởm cái quan hệ với thằng kia và đã biết ăn năn hối hận bằng hành động(điều mà trước đây cô ấy không làm được ).

Tâm lý tôi thì cho rằng, cô ấy như một người bệnh, khi ung nhọt nó vỡ ra thì bệnh mới khỏi. Thực sự vì tôi cũng nghĩ cô ấy thiệt thòi vì khi đến với tôi thì tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, mình thì quan hệ nhiều phụ nữ, trong khi cô ấy mới có 2. Vì vậy lúc mà tôi làm cho cô ấy thiếu thốn tình cảm, thì cô ấy sẽ dễ bị cám dỗ trong môi trường đầy rẫy cạm bẫy ngoại tình là công sở. Cũng chính vì vậy nên tôi nghĩ, những người phụ nữ đã từng quan hệ với nhiều người trước khi lấy chồng thì sẽ ít ngoại tình hơn.

Tuy nhiên đây chỉ là góc độ phân tích tâm lý của cá nhân tôi, còn sẽ nhiều người phản đối tùy theo việc có chấp nhận được và tha thứ hay không? Cuối cùng, trong khi tôi hoàn toàn có thể bắt đầu cuộc sống mới với người phụ nữ khác, trẻ đẹp, ngoan hiền hơn.

Tôi lại tha thứ cho cô ấy (tất nhiên là với các điều kiện rõ ràng) và tôi biết tôi phải chịu nhiều nhục nhã, nhiều người nghĩ tôi là thằng đàn ông hèn kém, nhu nhược, bất lực. Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ mình đã làm được một việc tốt là bảo vệ được gia đìh mình và hiện tại tôi cảm thấy trong lòng bình yên sau bao sóng gió. Tôi đã giữ được cha, mẹ, mái ấm cho con tôi.Sau những chuyện này, tôi hy vọng cái gia đình bé nhỏ của mình đã vượt qua sóng gió sẽ hạnh phúc và quan trọng nhất là con tôi sẽ được sống trong vòng tay của cha mẹ nó..

Theo các bạn thì tôi có phải là một thằng đàn ông hèn kém, không có bản lĩnh, không dám sống cho bản thân mình hay không?

Nguồn: Theo Ngoisao

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.