Dịch vụ nhảy cầu ‘mua vui’ ở Bosnia

Với hầu hết những người bình thường, việc nhảy cầu là một hành động tự sát. Nhưng ở Mostar, Bosnia lại là một trong những cách tận hưởng cuộc sống.

Đối với một số người dân Bosnia, nhảy cầu còn đóng vai trò quan trọng là sự nghiệp của họ. Ở đây, những thợ lặn chuyên nghiệp trong câu lạc bộ lặn Mostar kiếm tiền bằng việc biểu diễn màn nhảy cầu đầy nguy hiểm. Họ thả mình xuống sông từ chiếc cầu Stari Most cao 20m. 

Nhìn từ xa, cây cầu khá cao và không lớn. Chỉ khi du khách đến gần hay đi qua cầu, mới nhận thấy dường như Stari Most cao lớn gấp hai ba lần ấn tượng ban đầu, đủ để bạn phải rùng mình khi nghĩ đến việc nhảy từ trên cầu xuống. Nhiều người dân địa phương cho biết, không ít các du khách mang theo đồ bơi đến đây, định thử sức với cây cầu và dòng sông phía dưới. Tuy nhiên, khi đứng trên thành cầu, họ đã phải đổi ý, co rúm người vì sợ hãi và quay trở lại khách sạn. 

MG-5166-original-1375413559_500x0.jpg

 

“Từ xưa, những chàng trai địa phương thường sử dụng cách nhảy cầu để gây ấn tượng với các cô gái giới quý tộc”, Admir Delic – người đứng đầu câu lạc bộ lặn chia sẻ. 

Trong những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, các nước thuộc Nam Tư cũ châm ngòi cuộc nối chiến đẫm máu và sông Mostar trở thành tiền tuyến ngăn cách giữa phe Công giáo Croat và các lực lượng hồi giáo ở Bosnia. Hàng nghìn người đã thiệt mạng, nhiều công trình, kiến trúc ở Mostar bị phá hủy. Trong đó có cả cây cầu Stari Most.

Qua hai thập kỷ, cây cầu mới ở Mostar là biểu tượng cho sự phục hồi sau chiến tranh của thành phố. Được xây dựng lại vào năm 2004, Mostar đã gần trở lạ hình dáng ban đầu.

MG-5160-original-1375413576_500x0.jpg

 

Mặc dù nhảy cầu ở Mostar không còn được các chàng trai địa phương ưa chuộng vì các cô gái đã bắt đầu cảm thấy việc đó quá bình thường. Nhưng cây cầu giờ đây thu hút ngày càng đông các thợ lặn có ‘máu điên rồ’ trên khắp thế giới đến để thử sức.