Hà Giang, vẻ đẹp miền đất cổ

Vùng đất phụ nữ thoải mái... cưỡng hiếp đàn ông - 1

Nằm ở cực bắc Việt Nam, Hà Giang là điểm đến hấp dẫn cho nhiều du khách trong và ngoài nước. Với những vách núi dựng đứng, triền dốc và thung lũng sâu chìm trong mây, tỏa hơi lạnh ngắt, những ngôi nhà cổ, ruộng bậc thang và chén rượu nồng giữa đêm đông giá rét…. đã tạo nên một ấn tượng khó quên về mảnh đất này.

alt

alt

alt

Mùa thu và mùa xuân là thời điểm lý tưởng để du lịch Hà Giang. Nếu vào mùa xuân bạn được ngắm màu hoa đào, hoa mận ngập tràn trong tiết trời se lạnh thì mùa thu, Hà Giang lại phủ sắc vàng bởi cánh đồng lúa chín trĩu hạt trên những thửa ruộng bậc thang chạy dài trên cung đường Đồng Văn – Mèo Vạc.

Đến cao nguyên Đồng Văn, bạn đừng quên ghé thăm Chợ Đồng Văn, nơi buôn bán, cũng là nơi giao lưu kết bạn của những người dân tộc. Chợ tình Khau Vai còn có cái tên thật đẹp: Chợ tình phong lưu, là một hiện tượng văn hoá, hiếm có ở Việt Nam và có lẽ cả ở trên thế giới này.

Trên con đường từ Đồng Văn tới Mèo Vạc, du khách có thể ngắm nhìn ruộng bậc thang và các dãy núi đá, để được sánh ngang cùng những đám mây bồng bềnh, đẹp như thiên đường nơi mặt đất. Có lẽ đây là nơi có ruộng bậc thang nhiều và đẹp nhất Việt Nam.

Bạn có thể đi bộ băng qua những con đường núi vào buổi sáng, ngắm nhìn những đồi thông trập trùng giấu mình trong mây sớm, ghé thăm những cây cầu bắc qua con suối lớn dưới thung lũng, hoặc rửa mặt bằng dòng nước mát rượi chảy ra từ suối khe…
 

alt

alt

alt

 
Giới trẻ sành ăn, sành chơi  thường nói rằng: “bạn không phải là người Việt Nam thực thụ nếu chưa từng đến Hà Giang”. Nhiều cặp uyên uơng cho rằng không nên lãng phí thời gian và tiền của để trải nghiệm ở một mảnh đất quá xa xôi, trong khi trên đất nước ta có biết bao phong cảnh nên thơ cần khám phá.

Từ thủ phủ của Hà Giang vượt qua cổng trời khói mây huyền ảo du khách sẽ tới Quảng Bạ nơi bắt đầu của dãy cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ với đại ngàn trùng điệp. Cao nguyên đá Đồng Văn – Quản Bạ được coi là vùng đá khắc nghiệt, nhưng cũng là vẻ đẹp kỳ diệu của miền đá cổng trời bởi những hình thù kỳ lạ, sắc màu kỳ ảo khi hừng đông lên, khi hoàng hôn xuống.

Đến Đồng Văn, nếu du khách chưa đặt chân lên đỉnh Lũng Cú thì coi như chưa tới Đồng Văn, đơn giản bởi Lũng Cú được coi là “nóc nhà” của Việt Nam, nơi mà “cúi mặt sát đất, ngửng mặt đụng trời”.

Từ đỉnh Lũng Cú, qua những khúc cua tay áo, vắt vẻo trên những sườn núi là tới khu di tích kiến trúc nghệ thuật dinh nhà Vương. Khu di tích này thuộc xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn. Dinh nhà Vương được thiết kế mô phỏng theo lối kiến trúc cổ Trung Hoa (đời Mãn Thanh) với những đường cong nét lượn, trạm trổ tinh xảo..

Đến thủ phủ của huyện Đồng Văn, dưới vách núi đá sừng sững, khu phố cổ Đồng Văn có hình cánh cung kéo dài hàng cây số về phía chân núi, cổ kính và thâm trầm.

Khu phố này đã tồn tại hơn 100 năm, với lối kiến trúc đặc biệt của vùng sơn cước. Phố cổ Đồng Văn là kiến trúc cổ vùng cao quý hiếm đang được bảo vệ và là một địa chỉ đến cho những du khách ưa thích tìm tòi khám phá.

alt

Nằm cuối quốc lộ 4C đường đi Hà Giang – Đồng Văn – Mèo Vạc qua đỉnh Mã Phì Lèng. Đỉnh Mã Phì Lèng từ lâu đã được ví như là đệ nhất hùng quan bậc nhất của đất nước. Đỉnh núi này nằm ở độ cao trung bình 2000 mét so với mực nước biển.

Đứng trên đỉnh cao nhất Mã Phì Lèng thu vào tầm mắt mình là sự kỳ vĩ của thiên nhiên, du khách sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi những khối đá khổng lồ, ngút ngàn, xa xa dưới độ sâu hun hút gần ngàn thước là dòng sông Nho Quế mỏng mảnh như dải lụa ẩn hiện, lặng lẽ trôi như bất chấp sự khắc nghiệt của không gian và thời gian.

Có hàng ngàn lượt khách nước ngoài đã chọn Hà Giang là điểm dừng chân. Con số này đã cho thấy sự thay đổi kể từ khi cao nguyên Đồng Văn, nơi cực bắc của tỉnh, trở thành nơi đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là công viên địa chất của thế giới nhờ sự phong phú về di sản văn hoá và địa chất. Vùng cao nguyên rộng 1.500 km2  được hình thành từ địa hình đá vôi trên cao, bằng chứng của quá trình kiến tạo của trái đất xảy ra cách đây hơn 400 triệu năm.

alt
alt
Sự ngưỡng mộ mà người ta dành cho Hà Giang không chỉ ở sự hùng vĩ của phong cảnh mà còn ở bản sắc văn hóa độc đáo được gìn giữ vẹn nguyên không bị sự hiện đại xâm chiếm. Hà Giang vốn được coi là miền đất cổ, một trong những vùng văn hoá sớm nhất Việt Nam.

Đến Hà Giang, du khách sẽ thấy ở vùng núi cao nguyên này, thiên nhiên đã ban tặng cho nó một tiềm năng du lịch mà ít có nơi nào sánh kịp, đó là sự hùng vĩ, nguyên sơ đầy sắc màu văn hoá.