Interlaken: Nơi đất trời giao duyên

Interlaken: Nơi đất trời giao duyên - 1

Nếu diễn tả cảm xúc về ngọn Jungfrau tại Thụy Sĩ với cụm từ “nên đến một lần trong đời” sẽ khiến bạn phải tò mò muốn biết lý do? Mà có khi đây cũng là lần đầu tiên bạn nghe về địa danh Interlaken?

Thị trấn nhỏ bên dãy núi Alps của Thụy Sĩ này còn nổi danh là “Trung tâm lữ hành thám hiểm của châu Âu” và có thể xem như một cửa ngõ đến ngọn núi Jungfrau (tiếng Đức nghĩa là “thiếu nữ/trinh nữ”) cao hơn 4.000m.

Nếu có dịp đến đây bằng tàu hỏa, đi từ ga Bern đến ga Interlaken Ost, bạn sẽ thật sự bị cuốn hút trước một hồ nước khổng lồ chạy dọc theo đường tàu.Thả bộ quanh bờ hồ khi chiều xuống, du khách có cảm giác “ganh tị” với dân địa phương. Chỉ khoảng hơn 5.000 người thật hạnh phúc vì đang sống trong một thị trấn đẹp như tranh vẽ, vây quanh bởi dãy núi hùng vĩ đến đáng yêu và hai hồ nước tuyệt đẹp là Thunersee và Brienzersee.

Trong quá khứ, người ta đã đào một con kênh dài nối hai hồ với nhau và những hồ này cũng trở thành tên gọi của thị trấn. Interlaken có nguồn gốc từ chữ La-tinh “inter lacus”, nghĩa là “thị trấn giữa các hồ”.Để chiêm ngưỡng điểm đến tuyệt vời nhất là Jungfrau, bạn phải khởi hành từ sáng sớm cùng chuyến tàu “Chào buổi sáng” (Good Morning Train).

Interlaken: Nơi đất trời giao duyên - 1

Tuyến đường sắt Jungfraubahnen

Thế nhưng vì sao mọi người luôn muốn tận mắt nhìn ngọn núi này? Vì đơn giản Jungfrau là một trong những đỉnh núi nổi tiếng tại Thụy Sĩ. Jungfraubahn, một tuyến đường sắt dài chỉ 19,3km, nhưng là đoạn đường sắt cao nhất châu Âu, leo lên đến tận Jungfraujoch, một nhà ga nằm ở vị trí cao nhất thế giới (3.454m so với mực nước biển).

Tại đây, bạn sẽ có dịp thưởng thức cả vùng tuyết trắng trên cao, một cảnh quang gây nhiều ấn tượng nhất với những ai đến thăm Interlaken. Mỗi năm có khoảng 2 triệu người đến leo núi, tham gia các hoạt động vui chơi trong tuyết.Chuyến tàu hỏa bò chậm rãi qua đoạn dốc trong tiết trời lạnh buốt và dừng tại ga Lauterbruinnen để khách chuyển sang loại tàu bánh răng trước khi tiếp tục đến Jungfraujoch.Trong khi tuyết rơi dày hơn, con tàu nhích chầm chậm vào đoạn đường hầm được xây dựng trong 16 năm.

Đây là tuyến đường sắt do Adolf Guyer Zeller thiết kế và xây dựng.Tuy chính phủ dự định kéo tuyến đường này thẳng đến chân ngọn Jungfrau, nhưng đã dừng lại tại Jungfraujoch vào năm 1894 do không còn đủ nhân lực, thời gian và kinh phí.Tại nhà ga Jungfraujoch, du khách tiếp tục được đưa lên đỉnh núi bằng một thang máy tốc độ cao, nơi đặt đài quan sát Sphinx ở độ cao 3.571m.

Interlaken: Nơi đất trời giao duyên - 2

Nhà ga xe lửa Grindelwald lúc nào cũng tấp nập du khách

Đài quan sát là một công trình xây dựng có lắp đặt kính chống tia tử ngoại, bên ngoài phủ bạc ngăn ánh sáng Mặt trời và sóng điện có thể làm hư hại các thiết bị điện tử, bao quanh công trình còn có lồng Faraday bảo vệ người bên trong khỏi tác động của điện trường, các tia sét.

Trên đỉnh tòa nhà còn có trạm quan sát thiên văn, dành các nhà thiên văn học khám phá vũ trụ do bầu trời nơi đây quang đãng hơn so với các địa điểm khác.Bầu trời xanh trong cùng ánh nắng chói chang từ từ xuất hiện khiến mọi vật trông càng rõ nét, từ đài quan sát bạn có thể thấy cả ba đỉnh núi Eiger, Monch và Jungfrau sừng sững giữa khu vực bằng phẳng phủ tuyết mênh mông và những dòng sông băng duyên dáng.

Điều kỳ thú bạn có dịp chiêm ngưỡng từ đây là dòng sông băng Aletsch, với chiều dài 23 km được xem là dòng sông băng dài nhất thế giới, nằm trong danh sách các Di sản Thiên nhiên của thế giới từ tháng 12/2001.Sau khoảnh khắc vui đùa cùng tuyết, bạn sẽ tham quan Eispalast (tiếng Anh là Ice Palace), lâu đài băng đá, với các tác phẩm điêu khắc tuyệt vời đặt dọc theo hai bên lối vào cửa hàng đồ lưu niệm, nơi khách có thể mua vài tấm bưu thiếp và bỏ vào hộp thư ở một nơi cao nhất thế giới.

Ở tít trên cao, gió lạnh nhưng bạn sẽ thấy mình không là khách lữ hành cô đơn vì quanh bạn là rất nhiều du khách đến từ khắp châu Âu, từ các nước Trung Đông, Ấn Độ, Trung Quốc hay Nhật Bản.Ai cũng rạng rỡ vẻ thích thú cùng tận!

Interlaken: Nơi đất trời giao duyên - 3

Nhà hàng nơi đây xứng đáng cho bạn ghé vào dùng bữa trưa nhớ đời. Vì tên của nó là “Top of Europe” (Trên đỉnh châu Âu). Ngoài ra còn có nhà hàng Bollywood chuyên phục vụ các món Ấn.Dĩ nhiên không thể thiếu shop kinh doanh đủ loại đồng hồ.

Bạn đang ở đất nước nổi tiếng thế giới về sự chính xác của những cỗ máy đếm thời gian!Nếu chọn lối khác khi trở về, bạn sẽ đi qua làng Grindelwald trong một thung lũng cùng tên. Đây là ngôi làng còn giữ nét nguyên thủy truyền thống Thụy Sĩ, một vùng nông thôn nằm giữa cánh đồng phủ tuyết, bao quanh với những rặng thông, vách đá, suối nước và sông băng.

Trước mắt bạn, một bức tranh đầy cảm xúc với những ngôi nhà gỗ nằm bên sườn đồi dốc giữa cảnh chiều bạng bạc, sẽ càng tạo nên ký ức khó quên!Sáng hôm sau, bạn nên khởi đầu một ngày mới tại điểm đến nổi tiếng nhất ở Interlaken: đại lộ Hoheweg. Rất nhiều nhà hàng, quán bia, cà phê, khách sạn và điểm mua sắm trên con đường dài khoảng 1 km này.

Interlaken: Nơi đất trời giao duyên - 4

Núi tuyết Jungfrau

Nhìn về phía đông là ga Interlaken Ost, trong khi hướng tây dẫn đến vòng xoay kết nối cùng đại lộ Bahnhofstrasse. Bầu không khí tại Interlaken sẽ làm cho bạn cảm thấy hoàn toàn thư giãn giữa cảnh thiên nhiên xinh đẹp, hòa cùng nhịp sống chậm rãi và thoải mái nơi đây.

Vài đôi cùng nhau chia sẻ khoảng thời gian tuyệt vời này, trong khi người khác đang trải nghiệm về cuộc sống ở Interlaken bên ly cà phê, một bầu khí an bình và thanh thản.Khách sạn lớn và cao cấp nhất, tọa lạc trên đại lộ Hoheweg là Victoria-Jungfrau, nơi vua Rama X (Thái Lan) từng trú ngụ.

Bãi cỏ lớn phía đối diện được gọi là Hohematt, nơi tạo bầu khí trong lành với muôn sắc hoa và cỏ xanh tươi cho thị trấn.Du khách yêu thích lịch sử hoặc các đề tài hoài cổ, vẫn còn đó nhiều con phố nhỏ quanh vòng xoay được bảo tồn cùng những tòa nhà theo lối kiến trúc xưa của người Thụy Sĩ.

Thế nhưng, vào những buổi chiều khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, cả bầu trời trở nên tối mờ, trong lúc tuyết đang rơi, nếu ngồi dưới gốc cây trước ngôi nhà thờ cổ xưa của thị trấn, có lẽ bạn kinh ngạc không biết điều gì đang xảy ra ở Interlaken, nhưng sẽ tin chắc rằng đó chính là nơi hò hẹn của đôi bên: một cuộc giao duyên giữa trời và đất.